1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế ra ko fải của Văn Thành ah, vậy thì cả phòng mình làm sai roài, đúng là "làm bừa" có khác hehe
    Chị nhớ em nhá, chị cho em leo cây chóng mặt. Mà 28-7 là ngày gì thế nhỉ
    Phim hay lắm chị ạ, hay tuyệt luôn. Dưng muh cái rạp ko "hoành tráng" như em tưởng tượng, mà lại chả có tai nghe nữa chứ hehe. Ban đầu vào chìa cái thẻ ra thì anh soát vé lắc đầu bảo em ra quầy kia đổi vé, ra đấy thấy có 1 chị chìa ra 2 cái thẻ rồi đưa kèm cả tờ...50khìn. 2 con bé liếc mắt nhìn nhau "ơ thế phải mất xiền mua vé ah". Lúc đấy vào giờ chiếu rồi nên anh soát vé chạy lại bảo thôi ko cần đổi vé nữa vào bằng thẻ luôn. Hoá ra là nhà cái chị kia đi nhiều người nhưng chỉ có 2 thẻ nên fải mua thêm vé khà khà.
    Nhưng công nhận là phim hay quá đi mất, cảnh quay hoành tráng, anh Gù quá đỉnh...giờ vẫn còn phê
  2. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế ra ko fải của Văn Thành ah, vậy thì cả phòng mình làm sai roài, đúng là "làm bừa" có khác hehe
    Chị nhớ em nhá, chị cho em leo cây chóng mặt. Mà 28-7 là ngày gì thế nhỉ
    Phim hay lắm chị ạ, hay tuyệt luôn. Dưng muh cái rạp ko "hoành tráng" như em tưởng tượng, mà lại chả có tai nghe nữa chứ hehe. Ban đầu vào chìa cái thẻ ra thì anh soát vé lắc đầu bảo em ra quầy kia đổi vé, ra đấy thấy có 1 chị chìa ra 2 cái thẻ rồi đưa kèm cả tờ...50khìn. 2 con bé liếc mắt nhìn nhau "ơ thế phải mất xiền mua vé ah". Lúc đấy vào giờ chiếu rồi nên anh soát vé chạy lại bảo thôi ko cần đổi vé nữa vào bằng thẻ luôn. Hoá ra là nhà cái chị kia đi nhiều người nhưng chỉ có 2 thẻ nên fải mua thêm vé khà khà.
    Nhưng công nhận là phim hay quá đi mất, cảnh quay hoành tráng, anh Gù quá đỉnh...giờ vẫn còn phê
  3. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày nghỉ đấy, chắc như bọn nó ngoài Hn là được về hết còn mình xa như thế này.....
    Hồi tối đi dạo một vòng ngoài đương Trần Phú thấy dân tình đông đúc quá..........
    Lại nhớ nhà!!!!
  4. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày nghỉ đấy, chắc như bọn nó ngoài Hn là được về hết còn mình xa như thế này.....
    Hồi tối đi dạo một vòng ngoài đương Trần Phú thấy dân tình đông đúc quá..........
    Lại nhớ nhà!!!!
  5. tien116

    tien116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    buồn...buồn...1h đêm rồi mà không ngủ được...tự nhủ là thuốc lá, rượu là mệt lắm rồi mà vẫn còn thèm..có một tí thôi mà không ngủ được...
    Buồn... buồn... buồn...
    Giá như có ông bà tiên nào xuống chỉ mình cách học nhỉ...cứ nhìn vào quyển sách là oozzzzzzzzzzzzzz...hic....
    đêm rồi ...đói rồi...ồ hóa ra mình là một con người, cứ tưởng đi tu là... không hết rồi thế mà....
    Phật ơi...niếp bàng lên vài lần rồi...lên nhiều tầng rôi...nhưng rồi cũng vẫn phải xuống đứng dưới như người ta....
    Help me....có ai giúp tôi với....
  6. tien116

    tien116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    buồn...buồn...1h đêm rồi mà không ngủ được...tự nhủ là thuốc lá, rượu là mệt lắm rồi mà vẫn còn thèm..có một tí thôi mà không ngủ được...
    Buồn... buồn... buồn...
    Giá như có ông bà tiên nào xuống chỉ mình cách học nhỉ...cứ nhìn vào quyển sách là oozzzzzzzzzzzzzz...hic....
    đêm rồi ...đói rồi...ồ hóa ra mình là một con người, cứ tưởng đi tu là... không hết rồi thế mà....
    Phật ơi...niếp bàng lên vài lần rồi...lên nhiều tầng rôi...nhưng rồi cũng vẫn phải xuống đứng dưới như người ta....
    Help me....có ai giúp tôi với....
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    TTVN chết rồi sống, sống rồi chết, lại sống... Box Thái Bình thân thương, số phận phập phồng thoi thóp như cả cái thế giới ảo TTVN vậy. Nhưng con người, các thành viên trong đó chẳng hề ảo. Họ là những con người thật, hiện hữu ngoài đời, chỉ có những cái nick họ mang là vừa ảo vừa thật.
    Chị ngồi uống cà phê với em, một người đồng hương lạ... mới trò chuyện dăm câu ba điều trên Net, chưa rõ em là người như thế nào. Chị kể cho em nghe những chuyện không đâu vào đâu, những chuyện chẳng liên quan gì đến em. Em ngồi nghe, mắt dõi theo từng cử chỉ của chị. Em bất ngờ rút ra một cuốn sách, mỏng và nhỏ, lại còn bảo: Em tặng chị, Em đã đọc rồi chị ạ, không phải sách mới đâu!
    Rồi chị chở em, lang thang qua vài con phố, chật có, rộng có. Hai chị em người bạn của chị đi song song, nhưng hình như họ cũng đang theo đuổi một thế giới khác. Họ chẳng biết em là ai, họ chỉ biết em quen với chị, nhưng vẫn mỉm cười, vẫn đứng đợi em chạy đi mua thuốc.
    Rồi chị chở em về gần nhà, "thả" em xuống đó rồi vòng xe quay lại con đường chị vẫn thường đi làm về. Trời về đêm nên lạnh hơn. Về nhà, con chó nhỏ không thấy ăng ẳng như mọi khi. Truyền hình vẫn còn chiếu Gặp nhau Cuối tuần với chủ đề Du lịch Sinh thái, vẫn những gương mặt diễn viên cũ mèm. Hết giờ tivi, chị tắt điện đi ngủ. Ánh sáng đêm hắt mờ qua lỗ cửa. Không biết có phải dư âm của hương vị cà phê lúc chập tối khiến chị không thấy buồn ngủ? Có lẽ không, vì cà phê là thức uống thường ngày của chị. Vậy là chị trở dậy, bật đèn và cầm cuốn sách em tặng lên.
    Chị nhớ lại những bước chân em ào nhanh vào trong quán khi thấy chị đã ngồi chờ sẵn ở đấy, em uống trà chanh đá nhỉ? Chị nhớ cả điệu bộ em tất tả chạy đi chạy về lấy thuốc ở cửa hiệu Đào Tiên trên đường Láng, số 108 thì phải. Rồi chị nghĩ đến ánh mắt hơi cúi xuống khi nói em bảo lưu kết quả một năm để thử một cơ hội khác mà không thành. Rồi cái cách em nói về TTVN không háo hức như khi nói về web trường Chuyên của em...
    Tự lúc nào, chị chìm vào giấc ngủ ngon, không mộng mị.
    Hà Nội 5/5/2005
    (Riêng tặng GoneWithTheWind)
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    TTVN chết rồi sống, sống rồi chết, lại sống... Box Thái Bình thân thương, số phận phập phồng thoi thóp như cả cái thế giới ảo TTVN vậy. Nhưng con người, các thành viên trong đó chẳng hề ảo. Họ là những con người thật, hiện hữu ngoài đời, chỉ có những cái nick họ mang là vừa ảo vừa thật.
    Chị ngồi uống cà phê với em, một người đồng hương lạ... mới trò chuyện dăm câu ba điều trên Net, chưa rõ em là người như thế nào. Chị kể cho em nghe những chuyện không đâu vào đâu, những chuyện chẳng liên quan gì đến em. Em ngồi nghe, mắt dõi theo từng cử chỉ của chị. Em bất ngờ rút ra một cuốn sách, mỏng và nhỏ, lại còn bảo: Em tặng chị, Em đã đọc rồi chị ạ, không phải sách mới đâu!
    Rồi chị chở em, lang thang qua vài con phố, chật có, rộng có. Hai chị em người bạn của chị đi song song, nhưng hình như họ cũng đang theo đuổi một thế giới khác. Họ chẳng biết em là ai, họ chỉ biết em quen với chị, nhưng vẫn mỉm cười, vẫn đứng đợi em chạy đi mua thuốc.
    Rồi chị chở em về gần nhà, "thả" em xuống đó rồi vòng xe quay lại con đường chị vẫn thường đi làm về. Trời về đêm nên lạnh hơn. Về nhà, con chó nhỏ không thấy ăng ẳng như mọi khi. Truyền hình vẫn còn chiếu Gặp nhau Cuối tuần với chủ đề Du lịch Sinh thái, vẫn những gương mặt diễn viên cũ mèm. Hết giờ tivi, chị tắt điện đi ngủ. Ánh sáng đêm hắt mờ qua lỗ cửa. Không biết có phải dư âm của hương vị cà phê lúc chập tối khiến chị không thấy buồn ngủ? Có lẽ không, vì cà phê là thức uống thường ngày của chị. Vậy là chị trở dậy, bật đèn và cầm cuốn sách em tặng lên.
    Chị nhớ lại những bước chân em ào nhanh vào trong quán khi thấy chị đã ngồi chờ sẵn ở đấy, em uống trà chanh đá nhỉ? Chị nhớ cả điệu bộ em tất tả chạy đi chạy về lấy thuốc ở cửa hiệu Đào Tiên trên đường Láng, số 108 thì phải. Rồi chị nghĩ đến ánh mắt hơi cúi xuống khi nói em bảo lưu kết quả một năm để thử một cơ hội khác mà không thành. Rồi cái cách em nói về TTVN không háo hức như khi nói về web trường Chuyên của em...
    Tự lúc nào, chị chìm vào giấc ngủ ngon, không mộng mị.
    Hà Nội 5/5/2005
    (Riêng tặng GoneWithTheWind)
  9. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    không biết đất nước mình sẽ đi về đâu khi nhưng năm tới vận mệnh của đất nước sẽ được trao vào tay những người như thế này ? có lẽ nền giáo dục VN bất lực .
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    không biết đất nước mình sẽ đi về đâu khi nhưng năm tới vận mệnh của đất nước sẽ được trao vào tay những người như thế này ? có lẽ nền giáo dục VN bất lực .

Chia sẻ trang này