1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tien116

    tien116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đấy...ơ? ngoa?i thi? nhớ nha?, nhớ gia đi?nh...nhớ ca? la?m ba?i tập nưfa. lên web thi? nhớ Deny_me...chết thật...lên web ca? nga?y mới chết chư...́ ma? hi?nh như la? mi?nh lên web thê? hiên cá tính giống phụ nưf hơn thi? pha?i
    Hôm nay thoa?i mái hơn hôm qua...nhưng ma? hi?nh như hôm nay thơ?i tiết nóng hơn hôm qua... Nga?y na?o cufng kết thúc bắng sự mệt mo?i..nhưng hôm nay hơi sớm hơn....va? lại hy vọng va?o một nga?y mai tốt đẹp hơn....
  2. tien116

    tien116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đấy...ơ? ngoa?i thi? nhớ nha?, nhớ gia đi?nh...nhớ ca? la?m ba?i tập nưfa. lên web thi? nhớ Deny_me...chết thật...lên web ca? nga?y mới chết chư...́ ma? hi?nh như la? mi?nh lên web thê? hiên cá tính giống phụ nưf hơn thi? pha?i
    Hôm nay thoa?i mái hơn hôm qua...nhưng ma? hi?nh như hôm nay thơ?i tiết nóng hơn hôm qua... Nga?y na?o cufng kết thúc bắng sự mệt mo?i..nhưng hôm nay hơi sớm hơn....va? lại hy vọng va?o một nga?y mai tốt đẹp hơn....
  3. tien116

    tien116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    the visual world
    Được tien116 sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 05/05/2005
  4. tien116

    tien116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    the visual world
    Được tien116 sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 05/05/2005
  5. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chả biết nền giáo dục VN bất lực thế nào., nhưng mỗi nơi đều có người này người kia, có thứ "luật" chung và riêng mà anh, bất mãn làm gì, tốt nhất là ko nên ngồi đấy mà nói thiên hạ!
  6. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chả biết nền giáo dục VN bất lực thế nào., nhưng mỗi nơi đều có người này người kia, có thứ "luật" chung và riêng mà anh, bất mãn làm gì, tốt nhất là ko nên ngồi đấy mà nói thiên hạ!
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mất ngủ gần cả 1 đêm, bực mình ko chịu được. Chẳng biết đi đâu đến 4h sáng mới về lạch cà lạch cạch, chẳng ý thức gì cả, mình đã nói thế rồi mà vẫn còn về được. Tức chẳng thèm nói lấy 1 câu.
    Ngày kia đi Hạ Long, Dịp bảo sao ko ở chơi luôn 1 tuần, rồi cho mình một loạt bom tin giới thiệu các nơi, lại còn cả...nhà ma nữa chứ, rồi còn hỏi có đi Vinh ko để còn mua vé tàu...Chưa chi mà đã chóng cả mặt. Lâu rồi ko gặp, ko bít dạo này nó thế nào.
    TTVN dở hơi tệ, động tí là Server too busy, chẳng làm được việc gì, bực cả mình
    Lúc này được nghía dung nhan em My. Đúng là vợ chồng nhau có khác, nhìn 2 đứa giống giống nhau. Ko như mình nghĩ, trông sắc sảo hơn, đanh đá hơn, lại còn khá là sành địu nữa chứ hix hix.
    Mai mami lên, lên rùi tuần sau lại về sửa nhà, đợt này fải ở nhà 1 mình suốt rồi huhu, chỉ khổ cái bụng lúc nào cũng đói. Lại còn mưa gió suốt, nửa đêm hết tiếng gió lại đến tiếng 2 con mèo hàng xóm, đến điên quá đi mất thôi.
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mất ngủ gần cả 1 đêm, bực mình ko chịu được. Chẳng biết đi đâu đến 4h sáng mới về lạch cà lạch cạch, chẳng ý thức gì cả, mình đã nói thế rồi mà vẫn còn về được. Tức chẳng thèm nói lấy 1 câu.
    Ngày kia đi Hạ Long, Dịp bảo sao ko ở chơi luôn 1 tuần, rồi cho mình một loạt bom tin giới thiệu các nơi, lại còn cả...nhà ma nữa chứ, rồi còn hỏi có đi Vinh ko để còn mua vé tàu...Chưa chi mà đã chóng cả mặt. Lâu rồi ko gặp, ko bít dạo này nó thế nào.
    TTVN dở hơi tệ, động tí là Server too busy, chẳng làm được việc gì, bực cả mình
    Lúc này được nghía dung nhan em My. Đúng là vợ chồng nhau có khác, nhìn 2 đứa giống giống nhau. Ko như mình nghĩ, trông sắc sảo hơn, đanh đá hơn, lại còn khá là sành địu nữa chứ hix hix.
    Mai mami lên, lên rùi tuần sau lại về sửa nhà, đợt này fải ở nhà 1 mình suốt rồi huhu, chỉ khổ cái bụng lúc nào cũng đói. Lại còn mưa gió suốt, nửa đêm hết tiếng gió lại đến tiếng 2 con mèo hàng xóm, đến điên quá đi mất thôi.
  9. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Đến chơi nhà thằng bạn bị con chó của chủ cắn "yêu" 1 phát vào chân. CŨng chẳng buồn và thời gian để lo lắng nữa chỉ quay lại bảo thằng bạn mỗi câu " Trong vòng 10 ngày nữa nó mà chết thì bảo tao nhé". Thằng bạn tỏ vẻ thông cảm "Mày yên tâm đi, mấy đứa đến đây cũng bị nó cắn rồi''.
    Nhớ hôm ông bạn đến chữa lụt đồ án cho mình, đến 3 giờ sáng đã quá mệt mỏi để cho nó vẽ nốt bản vẽ tràn, một trong những bản vẽ kinh điển của đồ án vì độ khó. Nó ngồi ngoạch cho mấy đường mà buổi sáng mình không nhịn được cười vì độ vô lý trắng trợn của nó. Những đòi chính xác làm gì nhỉ, trời đất chẳng hoàn hảo con người cũng chẳng hoàn hảo tại sao mình lại mong muốn cái đồ án của mình 1 cách hoàn hảo rồi tự làm khổ mình nhỉ. Ngày trước nhìn những đề tài của khoá trước rồi cười và phán câu làm thế này thì dễ quá. Đến khi mình làm thì đã không được như họ lại còn tốn nhiều thời gian và công sức quá. Thằng bạn phán câu của Gớt " Người ta thường dè bỉu những gì mà người ta không hiểu biết gì về nó" nghĩ cho cùng quá đúng. Sắp ra trường rồi cảm giác nửa buồn nửa vui, chẳng biết cuộc sống tiếp theo của mình sẽ đi về đâu.
  10. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Đến chơi nhà thằng bạn bị con chó của chủ cắn "yêu" 1 phát vào chân. CŨng chẳng buồn và thời gian để lo lắng nữa chỉ quay lại bảo thằng bạn mỗi câu " Trong vòng 10 ngày nữa nó mà chết thì bảo tao nhé". Thằng bạn tỏ vẻ thông cảm "Mày yên tâm đi, mấy đứa đến đây cũng bị nó cắn rồi''.
    Nhớ hôm ông bạn đến chữa lụt đồ án cho mình, đến 3 giờ sáng đã quá mệt mỏi để cho nó vẽ nốt bản vẽ tràn, một trong những bản vẽ kinh điển của đồ án vì độ khó. Nó ngồi ngoạch cho mấy đường mà buổi sáng mình không nhịn được cười vì độ vô lý trắng trợn của nó. Những đòi chính xác làm gì nhỉ, trời đất chẳng hoàn hảo con người cũng chẳng hoàn hảo tại sao mình lại mong muốn cái đồ án của mình 1 cách hoàn hảo rồi tự làm khổ mình nhỉ. Ngày trước nhìn những đề tài của khoá trước rồi cười và phán câu làm thế này thì dễ quá. Đến khi mình làm thì đã không được như họ lại còn tốn nhiều thời gian và công sức quá. Thằng bạn phán câu của Gớt " Người ta thường dè bỉu những gì mà người ta không hiểu biết gì về nó" nghĩ cho cùng quá đúng. Sắp ra trường rồi cảm giác nửa buồn nửa vui, chẳng biết cuộc sống tiếp theo của mình sẽ đi về đâu.

Chia sẻ trang này