1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Hêy bác gừng với lại bác YourFriend sao ngọt ngào thế nhẩy?
    How sweet they are!
    Hey bác CT về VN vẫn nguyên vẹn hả? Cho em gửi lời hỏi thăm nhé. Mà chị Connector được quà gì đấy nhỉ? Cho em nghía mới nhé! Hì...
    "Objects on the calendar are closer than they appear"
  2. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chắc là lạc vì HN bây giờ thay đổi chắc nhiều lắm.. Còn CT khiêu khích tôi thì không ăn thua..
    btw, tôi sẽ update trang web của tôi link với CT..
  3. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chắc là lạc vì HN bây giờ thay đổi chắc nhiều lắm.. Còn CT khiêu khích tôi thì không ăn thua..
    btw, tôi sẽ update trang web của tôi link với CT..
  4. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Em ơi em mùa xuân
    Lại về trên cành lá
    Tiếng chim kêu ngọt quá
    Cho trời xanh xanh thẳm
    Mùi hương nào rất quen
    Nghe như làn hơi ấm
    Nghe như từng hơi thở
    Đất cựa mình sinh sôi...............
    Hì hôm nay dở hơi tự dưng lại nhớ đến cái bài hát này, hát một mình...hì phát cuời quá đi ta....
    Híc, hôm nay nông-công cả ngày, về chân mỏi dã dời. Nhưng ước gì ngày nào cũng productive như hôm nay nhỉ?
    ------------------------------------
    "Objects on the calendar are closer than they appear"
  5. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Em ơi em mùa xuân
    Lại về trên cành lá
    Tiếng chim kêu ngọt quá
    Cho trời xanh xanh thẳm
    Mùi hương nào rất quen
    Nghe như làn hơi ấm
    Nghe như từng hơi thở
    Đất cựa mình sinh sôi...............
    Hì hôm nay dở hơi tự dưng lại nhớ đến cái bài hát này, hát một mình...hì phát cuời quá đi ta....
    Híc, hôm nay nông-công cả ngày, về chân mỏi dã dời. Nhưng ước gì ngày nào cũng productive như hôm nay nhỉ?
    ------------------------------------
    "Objects on the calendar are closer than they appear"
  6. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng về quê chơi một chuyến mà thấy quê hương đổi thay nhiều quá. Ra đường nhìn mấy em mới lơn em nào cũng xinh. Mỗi tội chẳng làm quen được với ai.
    Tiếc quá.
    Chào tất cả mọi người nhé, vì điều kiện không cho phép nên không thể thường xuyên tham gia cùng các bác được.
    Tôi mong các bác thường xuyên gửi bài!

    German
  7. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng về quê chơi một chuyến mà thấy quê hương đổi thay nhiều quá. Ra đường nhìn mấy em mới lơn em nào cũng xinh. Mỗi tội chẳng làm quen được với ai.
    Tiếc quá.
    Chào tất cả mọi người nhé, vì điều kiện không cho phép nên không thể thường xuyên tham gia cùng các bác được.
    Tôi mong các bác thường xuyên gửi bài!

    German
  8. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy bác nào port bài về quê hương mình lên mạng cả, tôi ở xa quê muốn đọc sự đổi thay của quê lúa mình quá, không biết con gái Thái Bình bây giờ còn năng 5 tấn không cac bác nhỉ?
    [blue]
    винO
  9. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy bác nào port bài về quê hương mình lên mạng cả, tôi ở xa quê muốn đọc sự đổi thay của quê lúa mình quá, không biết con gái Thái Bình bây giờ còn năng 5 tấn không cac bác nhỉ?
    [blue]
    винO
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Vừa về đến nhà thì bố gọi điện
    Bố bảo, tự dưng hôm nay thằng cò cứ gọi tên chị
    Có lẽ vì thế nên bố gọi xem có chuyện gì ko. Lúc đấy m` chỉ muốn...nhưng m` biết ko bao giờ m` có thể cả. ko bao giờ !
    Khi em lớn lên, chị sẽ nói cho em nghe ngày hôm nay em đã gọi tên chị khi mà chẳng ai nhắc em cả...Em đã nghe thấy tiếng chị gọi bố, em đã cảm nhận được những giọt nước mắt của chị....Cám ơn vì trên đời này chị còn biết yêu em...

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

Chia sẻ trang này