1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em ui, nền giáo dục VN nó như thế này này........
    Chẳng ai hiểu cái cóc khô ǵ ! Ví dụ như ở trường học. Tôi ngạc nhiên v́ tại sao người ta lại đi nhồi nhét hàng mớ kiến thức chữ nghĩa như thế vào đầu bọn trẻ bao nhiêu năm trời? Tôi công nhận những kiến thức tiểu học là có lư. Những thày cô giáo thật ra thày cô giáo ! Họ là những bậc thánh, mặc dầu các thầy cô giáo tiểu học ở đâu cũng vậy, họ đều có vẻ nghèo nàn, nhếch nhác và bẩn thỉu. Lên bậc trung học và đại học th́ toàn bộ nền giáo dục đều đáng vứt đi cả. Kiến thức th́ rối rắm, rỗng tuếch, vô bổ, chẳng ai hiểu cóc khô ǵ. Bọn giáo sư đại học ăn diện và vô đạo đức nói nhăng nói cuội ở trên bục giảng. Chính họ cũng chẳng hiểu họ nói cái ǵ. Nền giáo dục trung học và đại học theo tôi là một nền giáo dục ngục tù, khủng bố. Nó làm cho toàn bộ thanh niên chúng tôi trở nên kiệt sức, ấm ớ, dở hơi hoặc đểu cáng theo một cách nào đấy. Nó là một nền giáo dục đào tạo lưu manh. Tất cả những thanh niên thành đạt của nền giáo dục đó đều là những tên lưu manh 100%, tôi xin thề như vậy! Kư ức đẹp đẽ nhất của tôi về nhà trường ( và của tất cả những ai lương thiện thực sự) ?" tôi xin thề như vậy, chỉ là ở việc dạy đọc, dạy viết, dạy cộng, trừ, nhân, chia? thấp thoáng với mấy bóng h́nh thày cô thảm hại. Tôi căm ghét ?onền giáo dục cao cấp?, mặc dầu tôi đang là sinh viên năm thứ hai đại học?. ( Trích Chương I : Chẳng ai hiểu cái cóc khô ǵ! - Tuổi 20 yêu dấu - Nguyễn Huy Thiệp )

  2. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em ui, nền giáo dục VN nó như thế này này........
    Chẳng ai hiểu cái cóc khô ǵ ! Ví dụ như ở trường học. Tôi ngạc nhiên v́ tại sao người ta lại đi nhồi nhét hàng mớ kiến thức chữ nghĩa như thế vào đầu bọn trẻ bao nhiêu năm trời? Tôi công nhận những kiến thức tiểu học là có lư. Những thày cô giáo thật ra thày cô giáo ! Họ là những bậc thánh, mặc dầu các thầy cô giáo tiểu học ở đâu cũng vậy, họ đều có vẻ nghèo nàn, nhếch nhác và bẩn thỉu. Lên bậc trung học và đại học th́ toàn bộ nền giáo dục đều đáng vứt đi cả. Kiến thức th́ rối rắm, rỗng tuếch, vô bổ, chẳng ai hiểu cóc khô ǵ. Bọn giáo sư đại học ăn diện và vô đạo đức nói nhăng nói cuội ở trên bục giảng. Chính họ cũng chẳng hiểu họ nói cái ǵ. Nền giáo dục trung học và đại học theo tôi là một nền giáo dục ngục tù, khủng bố. Nó làm cho toàn bộ thanh niên chúng tôi trở nên kiệt sức, ấm ớ, dở hơi hoặc đểu cáng theo một cách nào đấy. Nó là một nền giáo dục đào tạo lưu manh. Tất cả những thanh niên thành đạt của nền giáo dục đó đều là những tên lưu manh 100%, tôi xin thề như vậy! Kư ức đẹp đẽ nhất của tôi về nhà trường ( và của tất cả những ai lương thiện thực sự) ?" tôi xin thề như vậy, chỉ là ở việc dạy đọc, dạy viết, dạy cộng, trừ, nhân, chia? thấp thoáng với mấy bóng h́nh thày cô thảm hại. Tôi căm ghét ?onền giáo dục cao cấp?, mặc dầu tôi đang là sinh viên năm thứ hai đại học?. ( Trích Chương I : Chẳng ai hiểu cái cóc khô ǵ! - Tuổi 20 yêu dấu - Nguyễn Huy Thiệp )

  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Oạch!
    Lâu lắm mới thấy em yeuxautinh, tưởng bỏ kexautinh đi theo giai rùi chứ khà khà.
    Là lá la, ở Hạ Long được 4 ngày rùi, may là có mỗi 2 ngày đầu trời mưa. Nhưng muh nắng quá lười chẳng muốn đi đâu, cứ nằm trong fòng ôm truyện đọc ngấu nghiến đợi đến chiều mới hí hửng kéo nhau ra ngoài lượn lờ.
    Hôm qua ra biển Mơ buồn cười gần chết, nhìn thấy cái "bãi cát" trong mơ của mình bị thuỷ triều lên che sạch mà 2 đứa cứ cười rũ ra. Bãi ko một bóng người, nằm hiên ngang giữa xung quanh toàn trời biển núi non, buồn ngủ gần chết nhưng sợ đàn chim to uỵch đang lượn lờ bên trên, nhỡ chúng nó tưởng 2 xác chết thì tèo hì hì
    Tối sang Tuần Châu, muộn quá vào xem nhạc nước cũng chẳng bỏ cái giá vé cắt cổ nên đành ngậm ngùi đứng ngoài để mai đi từ chiều. Đang hóng hớt tiếng nhạc thì "Nhìn ko nhận ra người quen ah.." "ah anh..." Sau một hồi buôn ngắn là 2 đứa ti toe bỏ lại 3 đứa kia ở ngoài hiên ngang đi qua cửa mà ko cần vé, mình lại còn quay lại "em cảm ơn anh ạ" rõ to khà khà.
    Sáng nay lại ko có tàu đi vịnh, chả lẽ fải đợi đến tận sáng thứ 6 đi cùng đoàn Đài Loan thì lâu lắm, muốn về Hà Nội rùi.
    Là lá la đi đón Thuỳ Anh thui
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Oạch!
    Lâu lắm mới thấy em yeuxautinh, tưởng bỏ kexautinh đi theo giai rùi chứ khà khà.
    Là lá la, ở Hạ Long được 4 ngày rùi, may là có mỗi 2 ngày đầu trời mưa. Nhưng muh nắng quá lười chẳng muốn đi đâu, cứ nằm trong fòng ôm truyện đọc ngấu nghiến đợi đến chiều mới hí hửng kéo nhau ra ngoài lượn lờ.
    Hôm qua ra biển Mơ buồn cười gần chết, nhìn thấy cái "bãi cát" trong mơ của mình bị thuỷ triều lên che sạch mà 2 đứa cứ cười rũ ra. Bãi ko một bóng người, nằm hiên ngang giữa xung quanh toàn trời biển núi non, buồn ngủ gần chết nhưng sợ đàn chim to uỵch đang lượn lờ bên trên, nhỡ chúng nó tưởng 2 xác chết thì tèo hì hì
    Tối sang Tuần Châu, muộn quá vào xem nhạc nước cũng chẳng bỏ cái giá vé cắt cổ nên đành ngậm ngùi đứng ngoài để mai đi từ chiều. Đang hóng hớt tiếng nhạc thì "Nhìn ko nhận ra người quen ah.." "ah anh..." Sau một hồi buôn ngắn là 2 đứa ti toe bỏ lại 3 đứa kia ở ngoài hiên ngang đi qua cửa mà ko cần vé, mình lại còn quay lại "em cảm ơn anh ạ" rõ to khà khà.
    Sáng nay lại ko có tàu đi vịnh, chả lẽ fải đợi đến tận sáng thứ 6 đi cùng đoàn Đài Loan thì lâu lắm, muốn về Hà Nội rùi.
    Là lá la đi đón Thuỳ Anh thui
  5. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm qua ko ngủ được, nằm nhắn tin với Kh 1 lúc rồi lại chơi trò nháy máy làm 1 đứa mất ngủ hehe.
    Hn nóng quá, nóng muốn điên người. Sáng nay ra lớp đứa nào cùng "quà đâu". Cười 1 cách "nham hiểm" rồi lôi ra 3 quả mận làm chúng nó oánh cho một trận. Vác được cái xác về đến nhà đã mệt thì chớ, giờ mà đầu vẫn quay quay. Thế mà đòi lên CB mất 8 tiếng ngồi trên xe thì chắc chết luôn mất.
    Tr đang kêu trời vì về HL mà chẳng nói chuyện nhiều với M. Có cơ hội nào gặp nhau đâu mà nói chuyện. Đi đón Thuỳ Anh nhìn thấy em Trang. Thuỳ Anh bảo "chị thấy thế nào, có giống với đứa chuyên đi oánh nhau ko" "Uh nhìn chả ai bảo thế"
    Trời ạ, lại quên mất 1 cái pass nữa rồi, mò mãi mà ko ra, cứ như là đi mò pass của người khác ấy huhu. Nhưng mà như thế có khi lại hay. Vì bây giờ chỉ còn 1 cách để biết pass đấy là gì, chỉ cần vào mail, hồi trước mình có gửi mà. Một ngày nào đấy, M sẽ vào và đọc được...
    Em H nói là M mua đt rồi, nhưng chẳng biết số. H nói M cãi nhau với Tr và thề sẽ ko bao giờ về LĐ nữa. Sẽ ko bao giờ về nữa thật sao. Nhưng 1 ngày nào đấy chắc chắn mình sẽ về LĐ cùng M.
  6. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm qua ko ngủ được, nằm nhắn tin với Kh 1 lúc rồi lại chơi trò nháy máy làm 1 đứa mất ngủ hehe.
    Hn nóng quá, nóng muốn điên người. Sáng nay ra lớp đứa nào cùng "quà đâu". Cười 1 cách "nham hiểm" rồi lôi ra 3 quả mận làm chúng nó oánh cho một trận. Vác được cái xác về đến nhà đã mệt thì chớ, giờ mà đầu vẫn quay quay. Thế mà đòi lên CB mất 8 tiếng ngồi trên xe thì chắc chết luôn mất.
    Tr đang kêu trời vì về HL mà chẳng nói chuyện nhiều với M. Có cơ hội nào gặp nhau đâu mà nói chuyện. Đi đón Thuỳ Anh nhìn thấy em Trang. Thuỳ Anh bảo "chị thấy thế nào, có giống với đứa chuyên đi oánh nhau ko" "Uh nhìn chả ai bảo thế"
    Trời ạ, lại quên mất 1 cái pass nữa rồi, mò mãi mà ko ra, cứ như là đi mò pass của người khác ấy huhu. Nhưng mà như thế có khi lại hay. Vì bây giờ chỉ còn 1 cách để biết pass đấy là gì, chỉ cần vào mail, hồi trước mình có gửi mà. Một ngày nào đấy, M sẽ vào và đọc được...
    Em H nói là M mua đt rồi, nhưng chẳng biết số. H nói M cãi nhau với Tr và thề sẽ ko bao giờ về LĐ nữa. Sẽ ko bao giờ về nữa thật sao. Nhưng 1 ngày nào đấy chắc chắn mình sẽ về LĐ cùng M.
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận rộn quá. Mệt mỏi luôn là cảm giác của mình. Hix..... Chỉ muốn biến khỏi HN trong một thời gian. Help me...
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận rộn quá. Mệt mỏi luôn là cảm giác của mình. Hix..... Chỉ muốn biến khỏi HN trong một thời gian. Help me...
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp V. V xem đt của mình rồi tủm tỉm cười "Có người yêu rồi hả?" Hoá ra là nhìn thấy cái tên NLM mình ghi ở thẻ nhớ hehe. Mà có khi ai nhìn cũng bảo người yêu ấy chứ, ko yêu sao lại ghi tên người ta làm gì khà khà. Chả ai hiểu cả...
    Nhắc đến lại thấy nhớ người ta huhu. Nghe nói M bị ngã xe, chẳng biết có sao ko nữa, muốn đến thăm mà ko thể được, lại sợ như lần trước lắm, mà lần này cũng chẳng fải lăn tăn hay bốc thăm gì, vì đã hứa là sẽ ko gặp rồi mà.
    Phải thề lên thề xuống em mới cho mình số đt ấy, biết để làm gì ko biết nữa...
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp V. V xem đt của mình rồi tủm tỉm cười "Có người yêu rồi hả?" Hoá ra là nhìn thấy cái tên NLM mình ghi ở thẻ nhớ hehe. Mà có khi ai nhìn cũng bảo người yêu ấy chứ, ko yêu sao lại ghi tên người ta làm gì khà khà. Chả ai hiểu cả...
    Nhắc đến lại thấy nhớ người ta huhu. Nghe nói M bị ngã xe, chẳng biết có sao ko nữa, muốn đến thăm mà ko thể được, lại sợ như lần trước lắm, mà lần này cũng chẳng fải lăn tăn hay bốc thăm gì, vì đã hứa là sẽ ko gặp rồi mà.
    Phải thề lên thề xuống em mới cho mình số đt ấy, biết để làm gì ko biết nữa...

Chia sẻ trang này