1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    2 tuần huhu...chưa bao giờ ốm lâu như thế, chật vật như thế.
    Tuần đầu tiên nằm lì ở nhà, khắp người đau như bị oánh, đầu óc choáng váng. Cố ăn cố uống cho khoẻ để còn SN. Ai ngờ vì cái vụ mò đi SN mà về nhà lăn đùng ra sốt nặng thêm. Nhiễm trùng nhiễm trọt gì mà fát sốt lên 40 độ, nằm thêm đúng 1 tuần nữa. Kết quả là gầy như con cá mắm, quần áo rộng như bơi, mặt mày hốc hác Thế là xong đời huhu
    Mai thi nên giờ fải cố mà bò dậy, cũng khỏi rồi chỉ còn khù khụ nữa thôi. Xem lại cái ĐT ko biết bao nhiêu là tin nhắn với cuộc gọi nhỡ, chán chẳng muốn giải quyết.
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    2 tuần huhu...chưa bao giờ ốm lâu như thế, chật vật như thế.
    Tuần đầu tiên nằm lì ở nhà, khắp người đau như bị oánh, đầu óc choáng váng. Cố ăn cố uống cho khoẻ để còn SN. Ai ngờ vì cái vụ mò đi SN mà về nhà lăn đùng ra sốt nặng thêm. Nhiễm trùng nhiễm trọt gì mà fát sốt lên 40 độ, nằm thêm đúng 1 tuần nữa. Kết quả là gầy như con cá mắm, quần áo rộng như bơi, mặt mày hốc hác Thế là xong đời huhu
    Mai thi nên giờ fải cố mà bò dậy, cũng khỏi rồi chỉ còn khù khụ nữa thôi. Xem lại cái ĐT ko biết bao nhiêu là tin nhắn với cuộc gọi nhỡ, chán chẳng muốn giải quyết.
  3. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ...Sáng dậy hăm hở đi học phụ đạo ,mang trong mình hy vọng mong manh là thầy sẽ rút cái giới hạn ôn tư tưởng HCM ngắn đi một tí ,ai ngờ thầy chỉ làm cho mình "hú hồn " thêm ,"Muốn được 7 trở lên phải tham khảo cả sách vở , báo chí,"thầy con hỏi "Đã đọc Đường Kách mệnh chưa?"Khiếp! Thầy cứ làm như ai cũng như thầy đấy , cái cuốn đường Kách mệnh ấy viết ra chắc chỉ để thầy với cả Bác Hồ đọc .Không lẽ mình lại bảo "Em thưa thầy, chỉ học mỗi cái thầy cho chép thôi em cũng chết đến nơi rùi !"Cứ tưởng nịnh cả lớp đi phụ đạo để thầy "đỡ đần" ,ai dè chả đỡ được cái gì , chỉ thấy đần thêm!Thi xong môn này mình không thành cháu ngoan Bác Hồ mới là lạ,chiều nay cãi nhau với "To" lôi cả "chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn ra làm nó "phát hoảng".Khổ ! Cố ngồi nuốt cho trôi mấy cái mớ lý thuyết khó khăn mà thấy...mệt, chân lúc nào cũng muốn chạy đi chơi....Cầu trời được 5 , đỡ phải thi lại.
    Chiều,anh bạn rủ đi Rock bụi rồi về cuối ngõ nghe ca trù , về rồi không hiểu mình vừa nghe cái gì nữa ,hỏi "Anh muốn cho em tẩu hoả nhập ma hay sao mờ rủ em đi kiểu này ",cười nham hiểm ! Về nhà cơm chưa kịp ăn , nghe bài hát mình và cả đứa bạn cùng thích,mượn cái USB phi cái "Vù" xuống đến nơi thì ...mất điện ,quay ra bước chưa được nửa bước lại có .Đểu!Giờ thì ngồi "coppy"....

  4. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ...Sáng dậy hăm hở đi học phụ đạo ,mang trong mình hy vọng mong manh là thầy sẽ rút cái giới hạn ôn tư tưởng HCM ngắn đi một tí ,ai ngờ thầy chỉ làm cho mình "hú hồn " thêm ,"Muốn được 7 trở lên phải tham khảo cả sách vở , báo chí,"thầy con hỏi "Đã đọc Đường Kách mệnh chưa?"Khiếp! Thầy cứ làm như ai cũng như thầy đấy , cái cuốn đường Kách mệnh ấy viết ra chắc chỉ để thầy với cả Bác Hồ đọc .Không lẽ mình lại bảo "Em thưa thầy, chỉ học mỗi cái thầy cho chép thôi em cũng chết đến nơi rùi !"Cứ tưởng nịnh cả lớp đi phụ đạo để thầy "đỡ đần" ,ai dè chả đỡ được cái gì , chỉ thấy đần thêm!Thi xong môn này mình không thành cháu ngoan Bác Hồ mới là lạ,chiều nay cãi nhau với "To" lôi cả "chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn ra làm nó "phát hoảng".Khổ ! Cố ngồi nuốt cho trôi mấy cái mớ lý thuyết khó khăn mà thấy...mệt, chân lúc nào cũng muốn chạy đi chơi....Cầu trời được 5 , đỡ phải thi lại.
    Chiều,anh bạn rủ đi Rock bụi rồi về cuối ngõ nghe ca trù , về rồi không hiểu mình vừa nghe cái gì nữa ,hỏi "Anh muốn cho em tẩu hoả nhập ma hay sao mờ rủ em đi kiểu này ",cười nham hiểm ! Về nhà cơm chưa kịp ăn , nghe bài hát mình và cả đứa bạn cùng thích,mượn cái USB phi cái "Vù" xuống đến nơi thì ...mất điện ,quay ra bước chưa được nửa bước lại có .Đểu!Giờ thì ngồi "coppy"....

  5. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, hai ngày căng đầu óc ra làm việc, mệt quá tối về chẳng còn hứng thú chơi game hay nghe nhạc nữa, chỉ khoái ngủ.
    Nằm chán, thèm có ai đó để nói chuyện, thèm có ai đó gọi điện, thèm có ai đó nhắn tin,....chờ mãi mà chẳng thấy, thôi cóc thèm mấy cái đó nữa, thèm ngủ.
    Lại bắt đầu một ngày mới,.....
  6. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, hai ngày căng đầu óc ra làm việc, mệt quá tối về chẳng còn hứng thú chơi game hay nghe nhạc nữa, chỉ khoái ngủ.
    Nằm chán, thèm có ai đó để nói chuyện, thèm có ai đó gọi điện, thèm có ai đó nhắn tin,....chờ mãi mà chẳng thấy, thôi cóc thèm mấy cái đó nữa, thèm ngủ.
    Lại bắt đầu một ngày mới,.....
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tiếng chuông điện thoại của thằng bạn đánh thức dậy để đi thi. Hix.... muốn ngủ thêm quá nhưng vẫn phải bật dậy. Hét vào máy điện thoại : "dậy rùi" thế là cuống cuồng chuẩn bị mọi thứ để đến trường cho kịp giờ thi. Đúng 8h có mặt... Chưa kịp thở thì đã thấy gọi : " HA đến chưa? ". Rùi thầy ạ... Hồi hộp bốc thăm cầu mong vào topic dễ nhất, lẩm bẩm tự than về cái tên luôn luôn phải thi đầu tiên nhưng rùi tự an ủi " Tên mình hay thía cơ mà" hihi.. Đọc cái topic vừa bốc phải mà lạnh cả người. Cái quái gì không biết . Số mình đen thật, đúng cái topic khỉ gió này thì bỏ qua. Đang loay hoay lấy giấy thì chị giám thị xinh đẹp nói thầm : "không layout ra giấy đâu em ạ. 5'' ngồi chuẩn bị rồi ra kia nói"... Đau khổ thật, cứ tưởng như năm ngoái, ngồi viết rùi còn nhìn mà nói được. Hôm nay coi như toi thật rùi
    .... Không biết mình đã ngồi chuẩn bị được 5'' chưa mà đã bị gọi. Tên đầu tiên nên các thầy ngồi đợi sốt ruột không chịu được bắt nói luôn cho đỡ mất thời gian. Run quá.... Nói àm chẳng nhớ là nói gì nữa. Cũng may được ông thầy với bộ mặt phúc hậu thỉnh thoảng đệm cho mấy từ không nghĩ ra. Thoát nạn với cái topic khỉ gió kia thì lại đến Computing... Hix.... Đầu óc loạn đến nỗi không phân biệt được High level language với low level language nữa. Thầy nhìn chắc tội nghiệp quá nên hỏi câu dễ nhất luôn. 5'' vấn đáp coi như xong. Ra ngoài lớp mà toát mồ hôi.... Phù, sợ quá....
    Ra ngoài, thấy thằng bạn đã đợi sẵn từ bao giờ. Hôm nay hẹn nó đến nhà mấy đứa bạn cũ cấp 3 chơi. Lâu quá không gặp nhau rồi...
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tiếng chuông điện thoại của thằng bạn đánh thức dậy để đi thi. Hix.... muốn ngủ thêm quá nhưng vẫn phải bật dậy. Hét vào máy điện thoại : "dậy rùi" thế là cuống cuồng chuẩn bị mọi thứ để đến trường cho kịp giờ thi. Đúng 8h có mặt... Chưa kịp thở thì đã thấy gọi : " HA đến chưa? ". Rùi thầy ạ... Hồi hộp bốc thăm cầu mong vào topic dễ nhất, lẩm bẩm tự than về cái tên luôn luôn phải thi đầu tiên nhưng rùi tự an ủi " Tên mình hay thía cơ mà" hihi.. Đọc cái topic vừa bốc phải mà lạnh cả người. Cái quái gì không biết . Số mình đen thật, đúng cái topic khỉ gió này thì bỏ qua. Đang loay hoay lấy giấy thì chị giám thị xinh đẹp nói thầm : "không layout ra giấy đâu em ạ. 5'' ngồi chuẩn bị rồi ra kia nói"... Đau khổ thật, cứ tưởng như năm ngoái, ngồi viết rùi còn nhìn mà nói được. Hôm nay coi như toi thật rùi
    .... Không biết mình đã ngồi chuẩn bị được 5'' chưa mà đã bị gọi. Tên đầu tiên nên các thầy ngồi đợi sốt ruột không chịu được bắt nói luôn cho đỡ mất thời gian. Run quá.... Nói àm chẳng nhớ là nói gì nữa. Cũng may được ông thầy với bộ mặt phúc hậu thỉnh thoảng đệm cho mấy từ không nghĩ ra. Thoát nạn với cái topic khỉ gió kia thì lại đến Computing... Hix.... Đầu óc loạn đến nỗi không phân biệt được High level language với low level language nữa. Thầy nhìn chắc tội nghiệp quá nên hỏi câu dễ nhất luôn. 5'' vấn đáp coi như xong. Ra ngoài lớp mà toát mồ hôi.... Phù, sợ quá....
    Ra ngoài, thấy thằng bạn đã đợi sẵn từ bao giờ. Hôm nay hẹn nó đến nhà mấy đứa bạn cũ cấp 3 chơi. Lâu quá không gặp nhau rồi...
  9. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua lấy hết can đảm nhắn liền 1 lúc 5 cái tin nhắn cho người ấy. Nhắn xong lại thấy sợ, lại ước gì đừng có trả lời, vì nếu trả lời có thể sẽ rất đau lòng, cứ ước gì chỉ im lặng mà thôi.
    Rúc nửa mặt vào trong chiếc áo mùa đông cao cổ và ho sù sụ, cố ngủ mà ko ngủ đc, bên cạnh nó cũng nằm bật máy rồi lại tắt máy liên tục, có lẽ đang chờ đợi 1 cái tin, 1 cuộc gọi trong đêm thứ 7...
    Chiếc máy đt rung lên, cái nick quen thuộc ấy lần đầu tiên hiện lên trong máy. 1 giọng lạ lùng nói rằng mình nhầm máy rồi...
    Sáng.Gọi về HP cho em H hỏi lại số đt, và đúng như mình nghĩ, chẳng hề có chuyện nhầm máy. Sẽ tiếp tục, fải ko...
  10. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua lấy hết can đảm nhắn liền 1 lúc 5 cái tin nhắn cho người ấy. Nhắn xong lại thấy sợ, lại ước gì đừng có trả lời, vì nếu trả lời có thể sẽ rất đau lòng, cứ ước gì chỉ im lặng mà thôi.
    Rúc nửa mặt vào trong chiếc áo mùa đông cao cổ và ho sù sụ, cố ngủ mà ko ngủ đc, bên cạnh nó cũng nằm bật máy rồi lại tắt máy liên tục, có lẽ đang chờ đợi 1 cái tin, 1 cuộc gọi trong đêm thứ 7...
    Chiếc máy đt rung lên, cái nick quen thuộc ấy lần đầu tiên hiện lên trong máy. 1 giọng lạ lùng nói rằng mình nhầm máy rồi...
    Sáng.Gọi về HP cho em H hỏi lại số đt, và đúng như mình nghĩ, chẳng hề có chuyện nhầm máy. Sẽ tiếp tục, fải ko...

Chia sẻ trang này