1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Biết là tình cảm của anh giành cho em nhiều lắm mà sao em vẫn còn hồ nghi? Chỉ một cái thở dài, một sự vô tâm, một lần lỡ hẹn của anh cũng làm em mất ngủ mấy đêm liền. Có phải vì con thú đã bị thương một lần sẽ luôn sống trong trạng thái bất an?
    Em đang sống những chuỗi ngày mòn mỏi, vô vị. Công việc nhiều mà chẳng làm được gì. Đến cơ quan, ra, vào rồi lại đứng lên thở dài. Cuối tháng nhận lương thấy hổ thẹn, thế hệ trẻ của VN là thế này sao? Học rất nhiều nhưng rồi chẳng giúp được gì cho công việc, lãng phí, lãng phí quá!
  2. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Biết là tình cảm của anh giành cho em nhiều lắm mà sao em vẫn còn hồ nghi? Chỉ một cái thở dài, một sự vô tâm, một lần lỡ hẹn của anh cũng làm em mất ngủ mấy đêm liền. Có phải vì con thú đã bị thương một lần sẽ luôn sống trong trạng thái bất an?
    Em đang sống những chuỗi ngày mòn mỏi, vô vị. Công việc nhiều mà chẳng làm được gì. Đến cơ quan, ra, vào rồi lại đứng lên thở dài. Cuối tháng nhận lương thấy hổ thẹn, thế hệ trẻ của VN là thế này sao? Học rất nhiều nhưng rồi chẳng giúp được gì cho công việc, lãng phí, lãng phí quá!
  3. lanhcodoc

    lanhcodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Mình mãi mãi xa nhau thật rồi ...
    Chuyện của mình vui ít mà buồn thì thật nhiều, đã bao nhiêu lần giận dỗi, đã bao nhiêu lần nói chia tay và đã bao lần chia tay rồi nhưng hôm nay anh thấy rõ lắm, cái cảm giác mình sẽ mất nhau mãi mãi.
    Tại sao lại thế em nhỉ? Anh cũng không hiểu nữa, mình đã yêu nhau, rất yêu nhau và đến bây giờ đây, anh vẫn biết là anh rất yêu em và sẽ không thể quên được em. Cả em nữa, đêm nay chắc em cũng như anh, sẽ khóc bên gối, sẽ thấy trống trải và buồn, buồn lắm.
    Tại sao lại vậy chứ? Mình đã không còn trẻ nữa, đã yêu nhau từ rất lâu rồi mà. Vậy sao mình luôn luôn tranh cãi, luôn luôn giận dỗi vì những lý do rất nhỏ để rồi những ngày tháng yêu nhau luôn chìm trong đau khổ.
    Nhưng giờ đây, khi nói ra hết được với nhau rồi thì anh thấy khổ lắm, những ngày tháng trước mắt sẽ không có em, không còn em nữa. Em đã nói em sẽ dễ dàng hơn để tìm đến một chân trời mới mà không ở lại căn nhà cũ đó nữa, không ở lại Hà nội nữa. Ôi em, không biết mình có nhầm lẫn gì không nhưng mình đang mất nhau và đã mất nhau thật rồi.
    Sẽ không còn những đêm anh đi học về, đón em đi dạo quanh quanh dù trời mưa hay tạnh, dù mùa đông hay mùa hè. Em thích gục đầu vào vai anh, đặt bàn tay nhỏ xíu của em trong tay anh và mình cùng nhau đi trên những con đường yên vắng buổi khuya. Em ơi, rồi anh sẽ đưa ai đi trên đường Phan Đình Phùng, rồi ai sẽ thỏ thẻ bên tai anh, bảo anh mua hạt dẻ cho và chỉ mua đúng 5000 một lần thôi phải không em?
    Anh sẽ chẳng còn được đi xe chậm chậm qua con gác nhỏ em ở và kéo ga xe theo kiểu của riêng anh. Mỗi lần vậy, không cần gọi em cũng nhận ra tiếng ga xe của anh phải không em? Uh, anh đã làm vậy rất nhiều lần khi mình giận nhau, khi mà nhớ em nhiều lắm nhưng không muốn gọi. Mình vẫn như vậy mà dù đã bao năm trôi qua nhưng tính cách của cả hai chúng ta đều vẫn còn trẻ con quá. Không ai chịu nhường ai, không ai chịu làm lành trước cả để rồi chỉ làm lành mỗi khi anh hay em bị ốm. Mình đã trẻ con quá phải không em, và cả đến bây giờ nữa mình vẫn còn trẻ con, hiếu thắng và rất cố chấp nữa.
    Em,
    Hà nội bây giờ đang là nửa đêm, con phố Thái Thịnh đã êm đềm chìm sâu vào đêm tối rồi. Em có nghe thấy bước chân ai ngoài phố không em? Anh mơ được sống lại, được lang thang qua ngõ nhà em, được liều lĩnh trèo lên bức tường chăng dây thép gai để đứng ngoài cửa, để nghe giọng em, để được nghe thấy hơi thở của em.
    Em ơi, anh đang buồn lắm, chắc em cũng vậy phải không em? Nhưng mình đúng là không thể hạnh phúc bên nhau được, đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua, mình đã cố gắng rất nhiều để hoà hợp mà không thể.
    Mình chia tay, lần này thì rõ ràng lắm, không phải là trò giận dỗi ngày xưa nữa vì mình cùng hiểu rõ rằng mình có tiếp tục ngày nào thì chỉ đau khổ ngày đó mà thôi. Càng ngày em càng gầy đi và bé lại. Anh hiểu, hiểu lắm chứ, em cũng đã cố gắng nhiều lắm nhưng ... mình vẫn giận nhau, vẫn dằn vặt nhau đôi khi chỉ vì những chuyện không đâu.
    Em ơi, hôm nay em đã nói mình không gặp lại nhau nữa. Rồi sau này, cuộc đời mình sẽ thế nào hả em? Bao lần giận nhau nhưng anh vẫn âm thầm theo em, vẫn biết những gì đang diễn ra quanh em nhưng lần này mình sẽ cố gắng để quên nhau đi.
    Em ơi, đêm nay sẽ là lần cuối cùng, sau đó anh cũng sẽ như em, sẽ xoá đi tất cả những gì thuộc về nhau. Nhưng có một điều anh có thể chắc chắn rằng: anh sẽ không bao giờ xoá bỏ được hình bóng của em trong anh. Chuyện của mình sẽ không thể xoá nhoà được bằng thời gian nhưng anh sẽ chôn chặt nó dưới đáy lòng và để nó mãi mãi là kỷ niệm, một kỷ niệm thật buồn.
    Em, lần cuối cùng cho anh nói yêu em và hôn lên trán em. Chúc cho chúng ta không bao giờ phải gặp lại nhau nữa.
    Vĩnh biệt thỏ con
  4. toilaban

    toilaban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần nữa trôi qua, tuần này mình chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Thấy bạn bè nhiều đứa thành đạt quá, nhìn lại mình thấy hơi buồn.
    Cố lên nào, đừng để dự định biến thành ước mơ
  5. bagiaboclua

    bagiaboclua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em đã đọc. Em không thể gửi diary cho anh nhưng em đã gửi tất cả tình cảm của mình đến anh.
    Cũng sắp đến lúc em nhận được câu trả lời, không hiểu sao lúc này em thấy thanh thản lạ lùng. Mấy năm yêu nhau, kỷ niêm đẹp nhiều, nhưng buồn cũng nhiều lắm. Những chuyện buồn cả anh và em đều phải cố gắng để chịu đựng vì thế cả hai cùng khổ tâm như nhau, nhưng em đã bỏ qua hết để mong lấy tình cảm dành cho nhau làm yếu tố chính để sẽ không có buồn phiền và hối tiếc nữa. Còn anh? Anh đã dừng lại rồi phải không? Chỉ còn ba phút nữa thôi.
    Em rất tiếc.
    Vâng, chúc cho chúng ta sẽ không bao giờ còn gặp nhau nữa
  6. toilaban

    toilaban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này, mình sẽ về Thái Bình? Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt.
  7. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Về TB rồi. Điều đầu tiên thấy được là...mình ăn khoẻ khủng khiếp. Về đến nơi thì trời cũng tối, kéo con em đi ăn bún bung, đến 10h lại được mời đi ăn, gọi 1 bát cháo 3 quả trứng. Ăn xong mua 1 cái bánh mỳ pate to oạch mang về cho con em nhưng nó ko thích ăn, thế là chị lại ngồi xơi hết kekeke.
    Sáng dậy đi ăn canh cá, gọi 1 bát nhiều hơn bình thường, đã thế con em lại vớt bớt bên bát nó sang bát mình nhờ ăn hộ nữa chứ. Giờ vẫn còn no, thế nhưng giả sử (chỉ là giả sử thôi) con em nó mà bảo đi ăn chè đi thì cũng tí tởn đi ngay.
    Tối qua ko hiểu sao bỗng dưng cậu lại gọi cho mình, chuyện chưa bao giờ xảy ra. Cậu hỏi sao về mà ko thấy vào. Rồi cậu im lặng 1 lúc, rồi bảo "mai vào nhé" và cúp máy. Dường như có điều gì đấy, mình ko biết nữa. Thời gian này gđ cậu cũng đang có chuyện. Mình cũng rất thương cậu, chỉ mong cậu thoát khỏi con người ấy nhưng...
  8. toilaban

    toilaban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chán nản, tâm trạng hỗn loạn, nhiều suy nghĩ ngổn ngang quá. Chán thật, thấy bí bách quá
  9. toilaban

    toilaban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Có mấy hôm không vào mà đã có bao nhiêu người dùng nick này để post. Mấy hôm nay không có kiện cáo, cãi nhau gì để tham gia nhỉ?
  10. bo_doi_vn

    bo_doi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được mail của 1 người, chả hiểu gì về điện cả mà muốn dạy mình chán, đọc xong thấy chán

Chia sẻ trang này