1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    hic, có lẽ bị cuốn vào ttvn, voz, ndc mất rồi, cả ngày chỉ lượn ra lượn vào ngắm nghía, chả được việc gì, công việc thì cứ vứt đấy.
    Mệt, tối lại thi, thế là xong.
    Chán cái ttvn này, đang ban ngày thế này mà nó dám chúc buổi tối thoải mái...loạn rồi. Sáng không muốn cứ muốn tối !
  2. toilaban

    toilaban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị cà cuống trong công việc
    Chúc mọi sự tốt lành
  3. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hic, chẳng hiếu sao thấy hồi hộp khi nick người đó sáng lên...bên nick của mình, hồi hộp chờ người ấy trả lời, 5'' một lần refresh, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, refresh liên tục cho đến khi người đó log out vẫn không thấy trả lời. Từ hôm đó đến nay không thấy lộ diện, bài viết cứ nằm chơ vơ không người trả lời.
    Ta và người, 2 kẻ đồng cảnh ngộ - nhưng mỗi người có cách suy nghĩ và hành động riêng, chúc cho người đó giải quyết được vấn đề của mình.
    Chờ đợi, chờ đợi,....
    Thôi, hết hôm nay phải tẩy não thôi, bắt đầu làm việc, chắc từ hôm nay sẽ rất bận,.......
  4. vidu

    vidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là một ngày vô vị của mình. Chán quá
  5. vidu

    vidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nay chẳng có con gà nào vào đây cả
    Chán nhỉ ?
  6. noithat1

    noithat1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi bộ có tý mà về đau hết cả chân cứ lười vận động thế này có ngày tèo mất thôi
    Chán vật vã
  7. vote1

    vote1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    thế là sang một tuần mới rồi. Cố gắng lên nào, không còn nhiều thời gian để làm việc nữa đâu.
  8. vidu

    vidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ, người một nơi hồn một nẻo (nói câu này lại tưởng mình là ghost thì chết )
  9. noithat1

    noithat1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại ngày trôi qua, mình vừa muốn thời gian trôi thật nhanh vừa muốn thời gian ngừng lại hay là quay ngược lại.
    Nếu quay lại, mình sẽ quay về từ đâu nhỉ? Chắc là khoảng 4 năm trước rồi, 4 năm qua đã xảy ra bao nhiêu chuyện, mình đã biết buồn, vui và thậm chí còn suýt chết nữa. 4 năm cũng là rất dài phải không? Mình đã thay đổi rất nhiều, rất nhiều rồi, nếu so với con người chính mình 4 năm về trước, chắc chỉ còn giống được 20% thôi mình nhỉ?
    Buồn, đó là cảm giác thường trực của mình, mình đã có rất nhiều nhưng vẫn thấy buồn, thấy thiếu thốn. Chính những suy nghĩ này đã làm hại mình, giá như mình biết kiềm chế hơn, giá như mình biết tập trung hơn .... chữ "giá" là vô giá ... trị rồi.
    Đời hợp rồi tan, tại sao mình không dễ quên như những người khác nhỉ? tại sao chuyện cũ luôn ập về khi mình bắt gặp một cái gì đó thân quen hay chỉ cần thấy gần giống thôi mình cũng đã thấy giật mình rồi. Đa sầu thì đa cảm ...chán.
    Sang ngày 12/07 rồi, thời gian cũng không còn lại nhiều nữa, lại sắp một mùa hè trôi qua thêm một năm nữa trôi qua, chán nhỉ, năm nay mình chẳng làm gì ra hồn cả.
    Tệ thât, đâu phải muốn quên là quên được. Mình muốn quên đi tất cả lắm chứ, cứ dặt dẹo sống dở, chết dở thế này khổ lắm.
  10. vidu

    vidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mạng thì bị lỗi, thành viên box Thái Bình thì mất tích hết cả rồi. Thái Bình đất chật, người đông nên tranh giành mất đoàn kết bỏ quê quán đi nơi khác hết rồi

Chia sẻ trang này