1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Em gái,
    Ngày nào chị cũng vào đọc những dòng tâm sự của em, và càng ngày chị càng không thể chịu được nữa. Giận em nhiều và cũng thương em lắm lắm. Sao em ngốc thế? Đặt niềm tin, tình yêu, cuộc đời mình vào một nơi chẳng đáng tin gì cả, chị đã nói rồi, nhưng em bướng bỉnh nào có nghe để bây giờ đêm đêm nằm ôm gối chiếc, cô quạnh khóc thầm...
    Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Em như con thiêu thân đặt vào canh bạc ấy cả hạnh phúc đời em để bây giờ thu về mình một nỗi xót xa. Đã có lúc chị cùng em tự huyễn hoặc mình rằng em đang tràn trề hạnh phúc khi nghe em líu lo kể chuyện về một tình yêu thầm lặng 6 năm trời. Khi em nói với chị: Em tin và yêu mãi mãi. Những tưởng cuộc đời đã bù đắp, mang đến cho em một tình yêu đích thực. Vậy mà... Tất cả đã tuột khỏi tay em khi chưa kịp cảm nhận hết được dư vị ngọt ngào của tình yêu.
    Nhưng mà thôi em ơi, đừng buồn đừng khóc nữa. Nỗi đau rồi sẽ qua, hạnh phúc lại mỉm cười. Sẽ có nhiều người luôn bên cạnh và yêu em hết lòng, em nhé!

  2. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng không muốn tham gia công tác triệt phá các ổ lắc nữa. Tốt cho xã hội nhưng mỗi lần tham gia về lại buồn thêm và ám ảnh chẳng ngủ được. Lần nào cũng có những cô cậu choai choai made in TB. Cả tối qua cũng vậy... Buồn thật
    Niềm kiêu hãnh của Đội đặc nhiệm phòng chống ma tuý
    Được kieu_trang_hk sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 14/07/2005
  3. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày, càng chẳng muốn đi bỏ mối thuốc lắc nữa. Nhiều tiền đấy, nhưng cái cảnh mặc áo sọc kẻ to đi giữa bao nhiêu là người, máy ảnh, điện thoại có camera là lại bị ám ảnh... Mình không hợp với các loại vải kẻ sọc, nhất là sọc to và màu không được diêm dúa lắm. Ngày hôm sau lên trang nhất, bọn đàn em nó lại bảo chị xuyến chi dạo này ăn mặc chả có sì tai gì ra hồn, tự dưng mình mất tự tin hẳn đi.
    Thôi, thề là chỉ đi bỏ mối lần này nữa thôi, kiếm con matít lâu lâu phóng về Thái bình thăm lúa má trên cánh đồng 50 triệu dạo này thế nào. Em xin chừa ạ. Chẳng may mà lại offline ngoài ý muốn với chị kiều trang thì đời sành điệu thời trang của em coi như đi ve ve cái con ve sầu.
  4. noithat1

    noithat1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thế không biết.
  5. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Sao ma` bực vậy ông bạn?????
  6. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ..Học , học và học...một ngày bắt đầu bằng việc dăt xe khỏi nhà 6h30 và về sớm nhất là 5h30 chiều , cả ngày ở trường học một môn đó , người đau như bị ai đánh , và đen thui ! Ai nhìn cũng thôt lến câu đầu tiên là "đen thế " . Sáng ! Ông anh trươc khi đi còn dặn với "4 ngày nữa về anh ko muốn nhìn thấy mày đen thêm đâu đấy!" Nghĩ đến cái cảnh lão ấy tròn mắt"4 ngày mà mày đen như châu Phi thế này á ?" thấy buồn cười ! Ừ ! Mình đen thật !
    Mai lão già bảo vệ,chắc là tốt thui , phải ko lão già ? anh em mình mờ !
  7. vidu

    vidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 tuần nữa trôi qua, không còn nhiều time nữa đâu
  8. vidu

    vidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    4 thằng uống hết 36 chai, lâu lắm không gặp lại bạn bè cũ, thấy cũng vui vui.
    Nào nào, làm việc đi không lụt mất.
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sunday.....
    Thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Bực mình vì chẳng biết đứa nào nháy máy sớm vào ngày chủ nhật như thế này. Mà ngày chủ nhật hay ngày thường cũng thế thôi( đang hè mà). Dành trọn ngày chủ nhật cho việc học ( tự nhiên thấy mình chăm chỉ thế không biết). Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chẳng đứa nào hâm ra ngoài đường nếu không có việc gì cần thiết cả. Hn nóng như thiêu ấy...
    Chiều.... 2h thằng bạn đến đánh thức dậy. Làu bàu với nó là sao mày không đến muộn hơn để có thể ngủ thêm chút nữa. Nó đến giúp học lập trình mà. Vừ học vừa buồn ngủ. Cố gắng làm hết mấy bài tập nó giao cho rồi hai đứa kéo nhau ra ngoài ăn kem....
    ... Không hiểu sao cảm giác nặng nề cứ tồn taị trong lòng. Không hiểu vì sao. Vì lẽ nào. Muốn tìm lại cảm giác thanh thản và bình yên mà sao khó quá. Công việc cũng không muốn hoàn thành... Chẳng lẽ mình đang buông xuôi?
    Nếu như có một điều gì đó bất ngờ đến với mình? Nếu như có ai đó mang lại cho mình một niềm vui, một sự ngạc nhiên...? Nếu như ....!
    ..........Mình muốn thay đổi cảm giác.....
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sunday night...
    Đi uống bia với hội bạn. Lần đầu tiên uống nhiều và hăng đến vậy. Kết quả là say bét nhè. Chả bít gì mặc kệ cho lũ bạn lôi ra MĐ thả diều. Về nhà khuya. Chẳng kịp thay quần áo cứ thế lăn ra ngủ. Sáng dậy mệt và đau đầu kinh khủng. Cái cảm giác fê cũng thú vị thật. Nói nhiều rồi chẳng nhớ mình nói gì nữa... Khoảnh khắc ấy mới thấy nhớ thật nhiều.....
    .... Chao ôi, nhớ!

Chia sẻ trang này