1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Ko biết ai nghĩ ra cái trò VÕ LÂM TRUYỀN KÌ ko biết ,lụt mất rồi , lại sắp thi tốt nghiệp nữa chứ ..... có bỏ đươc ko đây???
  2. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Friday....
    Ngày thứ 6 buồn tẻ. Uống nhiều nên thấy đau đầu quá. Chẳng hiểu sao lúc này không ở nhà mà nằm ngủ lại ra ol làm gì. Gặp thì sao chứ.... Cảm giác thật hờ hững và tẻ nhạt... Không thể khác được ư?
  3. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước bỗng dưng nằm mơ thấy H, thấy 2 đứa lại chơi với nhau...
    Mấy hôm nay đi với bọn lớp cũ suốt, ăn uống, hát hò và cười ko biết chán.
    TB mưa quá, 2 hôm nay cứ đi dầm mưa suốt, đêm qua về nhức đầu tưởng hôm nay bị cảm hoá ra lại chẳng sao. Đêm qua lại khóc, ko ngủ được. Mong chờ một điều gì đấy, tại sao lại cứ phải như thế nhỉ? Mong chờ 1 tin nhắn, 1 cuộc điện, nhưng đến khi có thì lại ko nghe. Đã 3 hôm rồi, mong sao mình có thể giữ mãi như thế này...
  4. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ....Vậy là xong một môn rùi ! Nhẹ cả người ! 6h45 có mặt , thế mờ suýt nữa thì 6h60 mới dậy (theo thói quen) may lão già gọi điện bảo qua đưa đi thi , không thì ...Đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài , mưa nặng hạt , trời lạnh nữa ! Nhâc ĐT gọi cho lão già bảo đừng qua đón rùi chuẩn bị đi thi. Mưa lạnh quá ! ....
    Đến trường thì chuẩn bị vào thi , "cùn" nhắn tin hỏi " Đỡ chưa ?Có đi thi được không ?" Kịp nhắn lại "CÓ !" rùi send ! Thấy ấm hơn đôi chút ! Thi xong , trời vẫn mưa ko dứt ! Thoáng thấy bóng lão già ,mím môi chạy một mạch xuống tầng 1 cười "báo công "! Lão già thắc mắc "Hình như ốm em hiền lành hơn đấy em, ạ ! "hi hi !Có nhẽ ! 2 anh em chui vào hàng net chờ mưa bớt to , ngồi 2 máy cạnh nhau mà vẫn chat ,những điều mà hình như khi đối mặt khó diễn đạt !Chợt nhớ một câu mà lão vẫn nói " anh em mình out of side nhưng ko out of mind !".Mưa vẫn lạnh ...
  5. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi mới vào Box, tình hình vẫn thế, nhân tài vẫn như lá mùa thu. các nhân tài cũ đã khẳng định được mình thì bây giờ đang tự khẳng định lại. Các nhân tài mới thì đang trên đường rụng, he he.
    Lâu lâu không "chửi" nhau với Kexautinh không biêt dạo nào "ông / bà" thế nào. Còn khoẻ không hay đã tay gậy răng rụng rồi.
    Tội nghiệp Cafe_chieu_thu_bay, cô bé này làm việc không công bao nhiêu năm ròng mà còn bi chê lên chê xuống. Đúng là làm dâu thiên hạ khó khăn ghế.
  6. Tran_Vi_Thanh

    Tran_Vi_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã tròn một năm rồi kể từ ngày ta biết được sự có mặt của nhau trong cuộc đời này. Một năm với bao kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Đôi khi em tự hỏi: Mình là gì của nhau? Hỏi rồi lại ngậm ngùi, có lẽ chẳng bao giờ em tìm được câu trả lời.
    Anh còn nhớ không? Ngày ta quen nhau, mưa xối xả. Anh lo em về đường tối một mình, mưa với cái mắt cận 5,5 đi - ốp.....
    Những lần mình gặp nhau, chốc lát, vội vàng. Cốc nước chẳng uống hết, cứ ngồi lặng yên nhìn nhau. Vội vã gặp rồi vội vã chia tay vì ai cũng quá bận nhưng lại không thể không gặp....
    Anh thường bảo em bướng bỉnh, khó bảo nhưng cũng khó có thể ghét được. Anh nói em có tiếng cười trong trẻo như trẻ thơ em lại trêu anh có cái trán Lê - nin cao vút....
    Một lần, anh hẹn em nhưng rồi lại không thể đến, em chờ anh đúng 3 tiếng, Hà nội mưa sập sùi, 3 cốc cafe đen làm em nôn nao, kiệt sức gục xuống quán quen. Khi anh đến, em không còn đủ sức để mở mắt nhìn anh nhưng vẫn nhe răng ra cười doạ...
    Giờ thì tất cả đã xa, em và anh đang đi trên hai con đường. Lâu lâu em hay về quán cũ ngồi nghe "Vầng trăng đơn côi" và hỏi: Giờ này, anh đang ở nơi đâu?
  7. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    "Ngủ ngon nhé!Cái gì cũng có cách giải quyết cả..anh sẽ chỉ cho em biết phải làm gì ,giờ em cử thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn trước mắt đi đã. Chẳng có gì là muộn cả , anh cam đoan đấy !"Có lẽ đó là tin nhắn làm cho em có thể yên lòng để "ngủ ngon "được ,...
    Sáng đi học , mình chẳng nghỉ buổi học nào mà thầy lại cho vào danh sách "những người phải làm thêm bài kiểm tra mới đủ tư cách dự thi ", định ý kiến cái nhưng thấy bọn nó đông quá, mình chen vào được đến nơi chả bít còn đủ sức mà ý kiến không ? Kệ ! Thì làm . Chép xong , cố bon chen một dòng "Thầy ơi ! Em không nghỉ buổi nào sao vẫn phải làm bài kiểm tra ạ !"rùi nôp !Chiều, thấy thầy cười cười đem bài xuống "Trả bài kiểm tra cho em , em không cần nôp !" Tức muốn chết , mất cả buổi sáng làm bài vì cái nhầm lẫn ngớ ngẩn của một ông thầy ngớ ngẩn dạy cái môn cũng ngớ ngẩn nốt !....
  8. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Cứ khi nào mình buồn là y như rằng buồn một cách có hệ thống. Gặp ai cũng thấy nói chuyện "tung hê", "sad","cay cú",...
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hình như lâu lắm rồi mình mới lại vào Diary...
    Lại 1 thời gian khủng hoảng đến phát sợ.Nhưng rồi thời gian sẽ làm trơ lì mọi vết thương, phải ko?
    To... : 2 chị ơi đừng giận nhau đấy nhé
  10. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ...Được nghỉ học , sướng thật ! Lâu lắm rùi mới có cái cảm giác như thế sau cả tháng đi học như chua từng được học...TA nhắn tin rủ đi xem Rock 3 miền , đọc không thấy Thuỷ Triều Đỏ , buồn mất một lúc !Nhưng mờ thui , vẫn đoán trước thế mà , 13/8 _Triển Lãm Giảng Võ ...xả hơi trước lúc vào năm học mới !...
    Trưa, xách xe đi lang thang , HN vừa nắng vừa mưa ...phóng đến nhà lão già , nghe lão già cằn nhằn "Nhìn trời như thế mà cũng đi ,vừa ướt , vừa đen , vừa dễ ốm !" ...cười chống chế "Thế mới gọi là đi thưởng thức thế nào là mưa rơi trên đầu và nắng trên vai ..,"2 anh em rủ nhau đi uống bia, ra đến quán bia sợ say lại quay về , hic ! Chẳng đứa nào bảo đứa nào nhưng ai cũng thấy mình dở hơi hết chố nói . Hic ! ...
    To đằng ấy : Hôm nay tớ đi qua mấy chỗ mà tớ và ấy vẫn qua , chợt nhớ ấy ! Nghĩ đến kỷ niệm của 2 đứa thấy buồn cười ...

Chia sẻ trang này