1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Xuống HĐ từ sáng, đã định phải làm những việc này, việc kia, thế rồi lại không thành. Ngồi net buồn. Gặp Sat nhưng Sat tránh mặt. Mình bảo : Đồ hèn nhát. Có quá đáng không? Nhưng phải hiểu như thế nào nhỉ?
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Một tuần rồi.... Nhanh thật. Hôm nay lại gặp Sat. Một cuộc gặp gỡ chẳng dễ dàng chút nào. Kể ra mình cũng là một người kiên nhẫn đấy chứ. Không nói ai đúng, ai sai. Có lẽ tranh luận về điều ấy thì trẻ con quá. Nhưng cảm giác mình sai nhiều hơn. Lâu rồi không gặp Sat, cảm thấy có chút khác lạ, không hiểu đó là gì, nhưng không giận Sat nữa. Có lẽ là không hiểu nhau.....
    Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Mình thấy mệt mỏi lắm rồi. Mệt.....
  3. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Hình như càng về chiều cơn sốt của mình càng nặng hơn, đầu óc quay cuồng, mình thấy khó thở, mình mệt mỏi quá, tối nay mình phải đi học nữa chứa, mình không muốn nghỉ học, về nhà mình lại nằm bẹp mất. P gọi cho mình hình như anh nhận ra giọng nói của mình khác, anh vẫn đầy vẻ quan tâm, lo lắng cho mình " em bị ốm àh? ốm làm sao anh mua thuốc mang đến...đọc địa chỉ đi anh đến đưa em về........mà sao ốm lại vẫn đi làm vậy? em là chúa hay coi thường sức khoẻ đấy......" mình chối quanh rồi viện cớ cúp máy, thực ra mình không muốn anh quan tâm nhiều đến mình như thế, anh càng quan tâm đến mình bao nhiêu thì mình càng tủi thân bấy nhiêu, anh đâu biết rằng nói chuyện với anh mà trong lòng mình lại miên man nhớ đến 1 hình bóng khác, bất giác mình bật khóc, con người mình thật lạ, cứ nghĩ mình cứng cỏi và mạnh mẽ lắm, vậy mà.....sao lại dễ tủi thân thế này. Tại sao mình lại không thể yêu anh, tại sao mình lại ko thể chấp nhận và bỏ qua những sai lầm của anh? tại sao anh lại quá tốt với 1 con bé đáng ghét, bướng bỉnh như mình?.....có quá nhiều câu hỏi tại sao mà mình không thể trả lời được. Mình phải nói dối P là hôm nay mình sẽ nghỉ học vì mình sợ, mình sợ P lại đến đón mình ở trường, mình sợ lại nhận sự quan tâm của P trong lúc tc của mình đang bấp bênh để rồi anh lại hiểu lầm tc của mình, mình biết rất rõ nếu như P biết mình đi học, anh sẽ lại đến đón mình, sẽ lại lặp lại những ngày cũ, sẽ lại gửi hoa vào lớp học cho mình hay là chiếc áo mưa kẹp ở xe những lúc trời nổi dông vì anh biết bản tính mình vốn hậu đậu và hay quên sẽ chẳng bao giờ mang theo áo mưa, mình không muốn P lại 1 lần nữa bận tâm về mình, vì mình biết sẽ mãi mãi tc của mình không bao giờ dành cho P, người mình muốn xuất hiện đón mình khi tan học không phải là anh.
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc bài, thấy cái title của mình bị thay đổi. Đọc thấy buồn cười quá. Không biết ai tự ý đổi title cho mình thế này? Không biết có phải anh nuôi không nữa??? Hư quá
  5. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    "Diary - Có phải mùa thu đang về... "
    Đúng rồi đó, mùa thu đang về. Hôm nay là 19/08 mà.
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp Cóc. Buồn cười quá, hihi. Cứ nghĩ bác Cóc cùng lắm chỉ hơn mình 1 tuổi, ai dè... già kinh. Cóc rủ đi uống cafe, nhưng lại hẹn với hội Tiểu Long ọp ẹp ở vườn Bun thành ra lôi cả Cóc đến.
    ... To Cóc : Hôm nay vì đi chơi với Thu_6 mà Cóc để mẹ và em gái leo cây, hix... Thu_6 ngại lém
  7. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Ơ cũng không có gì mà . Nhưng CÓc phải xin lõi thu_6 mà .. Hôm đó mời Thu_6 đi uống Cafê '''' Ngó ''''hiiii. Cóc cũng ngại lắm nhưng không sao được ..
  8. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    ... Kính thưa các Pác .
    Cóc em có một việc muốn trình báo . .
    Nhưng trước tiên Cóc em phải xin lỗi các Pác trước .. Tối hôm nay có một người quyến rũ em . Mời em đi uống cafê ... Em đã pảo là hổng đi được . Nhưng người ấy nói Không đi thì người đó cứ đứng ở quán Ngõ Cuối .68 Cầu Giấy ..
    Nghe người ấy nói thế em cũng không lỡ để người ấy đợi ..
    Hẹn 7h Nhưng đến tận 7h hơn em mới đến mà người ấy đã đứng đó tự Pao giờ ...
    Thía là CÓc em và ngưòi ấy Vào quán uống cafe .. Nhưng phải nói là Cafe Ở đó uống cũng được .. Và ngon nhất vẫn là cốc Nước lọc đá ( và chiến lợi phẩm lấy được ở quán là một con Cò bằng nhựa )
    Thía rồi em và người ấy còn ra sân VĐ Mĩ Đìn chơi ... Và còn nhiều ... mà em không thể nói hết được ..
    Nhưng Người ấy cũng galăng thât. . Em muốn đi bộ về nhà em nhưng người ấy không nghe .. GỌi luôn cho em một chiếc ô tô để chở em về nhà ..Em cảm động quá trời luôn .
    Em viết vậy là để xin lỗi các Pác là em và người ấy đã đi '''' Đá lẻ '''' Mà không mời Cấ Pác đi cùng được ...
    Nhưng tiện đây em cũng cảm ơn người ấy rất nhiều .. Và cho em được nhắn đến người ấy .. Là Cóc em cũng nhớ người ấy và ... không hiểu tự lúc nào Cóc em đã Trót love người ấy rồi ..
    Người ấy ơi . MOng gặp lại thư 7 tới nhé . Ở bên ấy Cóc rất vui và hạnh phúc .. Hẹn gặp lại ấy ..

  9. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ủa, Cuối ngõ của Khải nghiện mình cũng hay vào lắm, mà sao chẳng bao giờ gặp mọi người nhỉ ?
    mình biết đến Cuối ngõ ngày mà cái thằng dở hơi butsat triểm lãm tranh chân dung, mình vẫn cay mũi nó cóc vẽ mình ( mình cũng hợi bị đẹp nên nó đ dám vẽ )
    chẳng nhẽ mình lại vô duyên với bà con quê nhà thế sao nhỉ ?
  10. Quach_Gia

    Quach_Gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hôm vào Cuối Ngõ nghe hát văn, ngồi nghe được nửa bài liền ra hỏi bọn quản lý: Ở đây chỉ có mỗi bà này hát thôi à? Nó bảo đúng, tháng nào cũng chỉ có bà này. Thế là mình trả tiền về thẳng, chẳng thèm lấy tiền thừa

Chia sẻ trang này