1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Có người bỏ dở cuộc chơi ,,...
    Có người bỏ cả bản thân mình ..
    Để đi giữ của ( cái xe máy ) Nghe không hợp lý cho lắm đúng không ..
    Ấy ơi . dù có chuyện gì xảy ra thì Cóc không thể làm như vậy .
    Cóc nhớ ấy và luôn mong Ấy ở bên Cóc mà ..
    Mùa thu đã về rồi .. Cóc muốn có Ấy ở bên ..
    Ấy ơi !! Giờ này Ấy ở đâu ?? Có biết rằng ở nơi xa này Cóc nhớ Ấy lắm không ??
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cóc ơi, tự nhiên thấy thèm cafe quá....
    ........... huhu... Hôm này buồn quá
  3. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Ấy nói thèm càe thiệt hả . Hay là nhớ Cóc tui vậy ...
    Nếu thích uống caffe thì gọi cho tui ... Thui Cóc cũng thèm và Nhớ Ấy nhìu mà , Cóc nói thiệt đấy ....
    Hẹn gặp lại
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Này, Cóc mà nói linh tinh là tui bán Cóc làm ruốc đấy, hehe
  5. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi ! Có người doạ Pán Cóc cho người ta làm Ruốc nè ..
    Ấy không ... Muốn như vậy đúng không ???
    Cóc Nhớ ấy ...
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Mình đã dành 2 ngày để đọc hết 71 trang diary ....mình thấy bạn có tâm sự rất giống mình , nhưng bạn hơn mình đã nói ra được những suy nghĩ của mình qua những dòng văn rất mộc mạc và chân thành
  7. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nhất của đời người là dám nói những gì mình nghĩ và dám làm những gì mình muốn. Con người đâu có thể sống hai lần? Vậy phải sống sao cho sau này khỏi hối hận khi nhìn lại quãng đời đã qua thấy mình đã sống hoài, sống phí, đã bỏ qua quá nhiều cơ may, mầm mống của hạnh phúc. Tôi dám nói và giờ tôi đã có hạnh phúc, hạnh phúc trọn vẹn bạn ạ. Bạn đã đủ kiên nhẫn để đọc hết 71 trang NK, tôi tin rằng thêm một chút dũng cảm nữa, chẳng chuyện gì bạn không làm được đâu.
    Tình yêu vốn dĩ rất đẹp, trong sáng như pha lê, nhưng cũng mỏng manh dễ vỡ. Hãy gìn giữ tình yêu như gìn giữ con ngươi mắt vậy. Mỗi buổi sáng thức dậy, hãy chọn cho mình một niềm vui, để hồn mình ngập tràn ánh nắng ban mai.
  9. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hic, sáng mai phải đi HP mà 10h đêm còn ngồi ở vp làm việc. Không biết mai còn đủ sức để đáp lời các bác vên HQ ko ???.
    Đói, mệt.
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu?! Nắng vàng rực rỡ. Sao hôm nay Hoa Hướng Dương nhiều và vàng đến thế? Những giọt nắng sáng đầu thu trong, vàng nhảy nhót trên vai nhưng em bé nô nức đến trường chuẩn bị cho ngày tựu trường. Đây đó trên những tán lá còn đọng lại những giọt sương đêm, vàng óng, lung linh. Đêm qua mưa cơ mà? Sao sáng nay chả còn dấu vết gì? Có chăng chỉ còn lại là đôi mắt sưng mọng vì cả đêm không ngủ, nằm nghe mưa rơi, ngắm bé con ngủ ngoan bên cạnh, miệng chúm chím, thỉnh thoảng lại sờ tay sang ôm cổ. Gối ướt đẫm! Đã lâu lắm rồi lại trải qua một đêm khó khăn như đêm qua....
    Sao mình lại bị cái màu vàng mê hoặc đến vậy: Thu: màu vàng hoa cúc, hoa hướng dương; Đông: màu vàng của những tán lá bàng đang chuẩn bị thay lá, màu và mùi của những cọng rơm nếp vàng óng - vẫn còn nhớ như in ngày còn bé thường chui vào những đống rơm nhà hàng xóm chơi trốn tìm, rơm cọ vào mặt ran rát nhưng rất thú vị như cọ vào ....cằm của người đàn ông nhiều râu; Xuân: là màu vàng rực rỡ của những chậu mai bên hiên nhà; Hè: những quả bàng chín mọng..... Màu vàng của ngôi sao vàng năm cánh chễm chệ trên lá cờ tổ quốc. Sáng quá, chói quá
    Và, màu vàng của .....những thỏi vàng 9999 làm con người loá mắt. Chỉ tiếc rằng chẳng bao giờ mình có nhiều vàng để đến nỗi loá mắt cả
    Ôi, mình thích màu vàng!

Chia sẻ trang này