1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    THặ TONH CUỏằI MTA THU
    XuÂn Quỏằnh
    Cuỏằ'i trỏằi mÂy trỏng bay
    LĂ vàng thặa thỏằ>t quĂ
    PhỏÊi chfng lĂ vỏằ rỏằông
    Mạa thu 'i cạng lĂ.
    Mạa thu ra biỏằfn cỏÊ
    Theo dòng nặỏằ>c mênh mang
    Mạa thu và hoa cúc
    Chỏằ? còn anh và em.
    Chỏằ? còn anh và em
    Là cỏằĐa mạa thu câ
    ChỏằÊt làn gió heo may
    Thỏằ.i vỏằ xao 'ỏằTng cỏÊ
    Lỏằ'i 'i quen bỏằ-ng lỏĂ
    Cỏằ lỏưt theo chiỏằu mÂy
    Đêm vỏằ sặặĂng ặỏằ>t mĂ
    HặĂi lỏĂnh qua bàn tay
    Tơnh ta nhặ hàng cÂy
    ĐÊ bao mạa gió bÊo.
    Tơnh ta nhặ dòng sông
    ĐÊ yên ngày thĂc lâ.
    Thỏằi gian nhặ là gió
    Mạa 'i cạng thĂng nfm
    Tuỏằ.i theo mạa 'i mÊi
    Chỏằ? còn anh và em.
    Chỏằ? còn anh và em
    Cạng tơnh yêu ỏằY lỏĂi...
    - Kơa bao ngặỏằi yêu mỏằ>i
    Đi qua cạng heo may.​
    Cỏằâ cĂi gơ có mạa thu, iem cho hỏt vào 'Ây
  2. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    giờ này Ấy đang ơ đâu ./ Cóc Nhớ Ấy nhiều lắm
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu thật rồi, thời tiết dễ chịu quá ! ngủ cũng ngon và đi chơi cũng thích.
  4. nikolka

    nikolka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra, nó không nên như thế này....
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thật lòng mình , mình rất thích cách viết bài của bạn , rất cá tính .T/y mỏng manh dễ vỡ và ngay chính tớ cũng đã ko đủ dũng cảm , t.y của chính tớ đã vỡ ....cảm thấy chán nản nhưng biết đâu sự chia tay là là một khởi đầu mới , mình chúc bạn luôn vững tin cuộc sống và hạnh phúc nứa nhé
  6. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Một ngày mới vẫn bắt đầu bằng bản tin Chào buổi sáng như thường lệ. Hôm nay, toàn những tin tức chẳng tốt lành gì. Một vụ hoả hoạn ở rạp hát Ai Cập làm hơn 4 chục người chết. Một vụ nổ ở gải Gaza cũng làm chết 4 người và bị thương vài chục người. Tin thêm về những ảnh hưởng nặng nề của Katrina. Một máy bay rơi ở Indonesia khiến hơn 100 người thiệt mạng. Và nữa, thêm cái bản tin an toàn giao thông thì thật không thể chịu đựng thêm. Cầm cái remote tắt vô tuyến. Rồi ném vào góc giường. Không dưng, bực mình với nhà đài. Mới sáng sớm ra, đã đưa toàn những tin... ?otức? khiến mọi hứng thú của một ngày mới bay biến sạch.
    Đến cơ quan, thấy mọi người trong phòng xúm đông xúm đỏ trước phòng. Không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tim đập thình thịch trong ***g ngực. Đến khi nhìn thấy đống vữa trát trần nhà bị lở đang ngổn ngang dưới nền, hai chân chỉ chực khuỵu xuống. Ôi, nếu đám vữa chết tiệt ấy rơi vào ban ngày thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra! Không phải một, hai mạng người... Mà còn nhiều hơn thế nữa.... Mấy cái ghế gỗ chắc chắn là thế cũng tan tành. Thật khủng khiếp. Cái khoảng trống đến gần 5m2 ấy khiến mình không thể nào tập trung vào công việc được. Cứ thi thoảng, lại ngước lên nhìn nó. Vẫn biết sống chết có số nhưng không hiểu sao vẫn lo.
    Trưa đi ăn mừng ở Lò Sũ, mấy anh em nhắc lại nhớ đến chương trình Gala tuần trước về chuyện 2 con thạch thùng mây mưa làm lở trần, cười đau cả bụng. Buổi chiều, Cục Cảnh vệ cho người sang lập biên bản và yêu cầu mọi người ?osơ tán?. Đến cuối tuần sẽ sửa chữa. Mình đùa sếp: ?oĐi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng?. Rồi gạ sếp cho mọi người ở nhà làm việc. Sếp trợn mắt: ?oĐừng có mà lung tung. Lo bài vở cho số này đi?.
    Bài vở sẽ ra sao, khi trong lòng không hứng thú? Câu hỏi này là chỉ dành riêng cho mình thôi đấy!
    ---------------------
    Và tất cả đã ở lại phía sau...
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay như thế nào nhỉ? Rất vui vào buổi sáng. Chiều tối còn hớn hở với bao dự định. Thế mà chỉ cần online một lúc thôi, vô tình đọc tin nhắn của người ta mà mình thất vọng. Thất vọng và mất niềm tin vào mọi người. Tự hỏi tại sao người ta lại cứ phải giả dối như thế? Có phải vì quá tham lam? Nếu không thể thành thật, thì đừng bao giờ nói ra những lời như thế? Có phải làm đau lòng người khác không???
  8. bo_doi_vn

    bo_doi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    hi hi, bớt nghĩ đi cho lòng nhẹ nhàng
  9. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay thể nào nhỉ . MỘt ngày thật buồn khi chính mình không còn nhận ra mình được nữa , Hôm qua tôi đã làm gì cho em phải buồn đến vậy ? Chẳng hiểu được như thế nào nữa .. NHưng anh mong em luôn vững tin ở phía trước ..
    ANh không muốn em mất lòng tin vì diều gì cả .... Anh biết em đợi và mong buổi tối ngày hôm qua rất nhiều .. NHưng tại sao em lại buồn như vậy khi đi cùng với anh ....
    ANh thấy em buồn anh cũng buồn lắm .... Em có biết điều đó không ? ANh đã uống gọi rượu để uống cho vơi nỗi buồn ...
    ANh là vậy và luôn luôn là như vậy . Em không tin anh và em không tin mọi người chỉ vì cái tin nhắn ... ANh không giám làm phiền em nữa ..
    CHúc em luôn bình an hạnh phúc ...
    ( Con cầu xin chúa xoá tội cho con .Cũng như con xoá tội cho người khác ....) Amen ...
    KHi nào buồn thì em hãy đến với anh em nhé .. Anh không muốn em buồn .. Cả đời này anh vẫn đợi em mà ...
  10. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    ANh không tham lam và cũng không bao giờ phải sống giả dối cả .....
    ANh nói nhiều mà em có hiểu cho anh đâu !!
    ANh đã hứa làm cho em lấy lại lòng tin rồi .. ANh không muốn em mất lòng tin đâu ...
    Ngốc ạ !​

Chia sẻ trang này