1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Vừa về đến nhà thì bố gọi điện
    Bố bảo, tự dưng hôm nay thằng cò cứ gọi tên chị
    Có lẽ vì thế nên bố gọi xem có chuyện gì ko. Lúc đấy m` chỉ muốn...nhưng m` biết ko bao giờ m` có thể cả. ko bao giờ !
    Khi em lớn lên, chị sẽ nói cho em nghe ngày hôm nay em đã gọi tên chị khi mà chẳng ai nhắc em cả...Em đã nghe thấy tiếng chị gọi bố, em đã cảm nhận được những giọt nước mắt của chị....Cám ơn vì trên đời này chị còn biết yêu em...

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  2. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi ăn cơm nói chuyện, lại nhắc chuyện ngày xưa............ Ngày xưa khi về quê nội ở Thái Bình. Lúc đó mình khoảng 13 tuổi, rất nghịch ngợm. Thích nhất ở quê có ao, có bèo, câu cá, bơi thuyền.
    Một hôm đang đi chơi trên đường làng. Cạnh đường có rất nhiều những cái hố hình vuông. Nông chứ không sâu, thế là vừa đi vừa nhảy xuống hố rồi nhảy lên. Nhảy hố thức nhất không sao, tới hố thứ hai, tới hố thứ ba ....... bụp........ Thấy chân mình nóng nóng, lún lún, vội vàng nhảy lên. Chân toàn màu trắng, thế là vội vội vàng vàng chạy về nhà ...
    Sau mới biết đó là hố vôi, người ta rải đất lên trên nên cứ tưởng đó là mặt đất nên nhảy xuống. Cũng may là vôi đặc nên không bị tụt xuống mà nhảy lên được.


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  3. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi ăn cơm nói chuyện, lại nhắc chuyện ngày xưa............ Ngày xưa khi về quê nội ở Thái Bình. Lúc đó mình khoảng 13 tuổi, rất nghịch ngợm. Thích nhất ở quê có ao, có bèo, câu cá, bơi thuyền.
    Một hôm đang đi chơi trên đường làng. Cạnh đường có rất nhiều những cái hố hình vuông. Nông chứ không sâu, thế là vừa đi vừa nhảy xuống hố rồi nhảy lên. Nhảy hố thức nhất không sao, tới hố thứ hai, tới hố thứ ba ....... bụp........ Thấy chân mình nóng nóng, lún lún, vội vàng nhảy lên. Chân toàn màu trắng, thế là vội vội vàng vàng chạy về nhà ...
    Sau mới biết đó là hố vôi, người ta rải đất lên trên nên cứ tưởng đó là mặt đất nên nhảy xuống. Cũng may là vôi đặc nên không bị tụt xuống mà nhảy lên được.


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đọc dòng nhật ký của Chuột Béo thấy giống mình ngày còn nhỏ thế... Chỉ khác là Thái Bình là quê nội của Chuột còn với mình thì ông bà cụ kỵ nội ngoại đều ở đó. Nhắc đến cái hố vôi mình lại nhớ đến cái hố vôi ở vườn nhà mình. Bố mẹ đã vét hết vôi ở đó ra và cái hố chỉ còn lưng lưng nước, mình và lũ nhỏ hàng xóm câu cá cờ rồi thả vào đó nuôi...
    Nhớ hôm 30/4 về nhà nghe bố mẹ kể chuyện có một người cũng đào hố để tôi vôi. Khi đổ thúng vôi xuống nước, bác này đưa luôn cả người xuống hố vôi đang sôi sùng sục và kết quả là bỏng toàn thân, hôm sau thì chết!
    Hôm nay chờ Gừng ở Cổng trường Giao thông 15 phút, sợ muộn giờ làm nên không chờ thêm được nữa.
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đọc dòng nhật ký của Chuột Béo thấy giống mình ngày còn nhỏ thế... Chỉ khác là Thái Bình là quê nội của Chuột còn với mình thì ông bà cụ kỵ nội ngoại đều ở đó. Nhắc đến cái hố vôi mình lại nhớ đến cái hố vôi ở vườn nhà mình. Bố mẹ đã vét hết vôi ở đó ra và cái hố chỉ còn lưng lưng nước, mình và lũ nhỏ hàng xóm câu cá cờ rồi thả vào đó nuôi...
    Nhớ hôm 30/4 về nhà nghe bố mẹ kể chuyện có một người cũng đào hố để tôi vôi. Khi đổ thúng vôi xuống nước, bác này đưa luôn cả người xuống hố vôi đang sôi sùng sục và kết quả là bỏng toàn thân, hôm sau thì chết!
    Hôm nay chờ Gừng ở Cổng trường Giao thông 15 phút, sợ muộn giờ làm nên không chờ thêm được nữa.
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    khổ quá... sorry CCN nhé, hôm qua em nhắn lại SMS nhưng chắc chị chưa nhận được nên mới thế.... h thì.... em sẽ mua quà giúp muh, hứa đấy....
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    khổ quá... sorry CCN nhé, hôm qua em nhắn lại SMS nhưng chắc chị chưa nhận được nên mới thế.... h thì.... em sẽ mua quà giúp muh, hứa đấy....
  8. thu_truong_hung

    thu_truong_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rôì mơí vào box thái bình dạo này các bác đâu hết rồi vậy sao khồng thấy ai
    a mà gung cay daọ này thế naò rôì khoẻ không sắp nghỉ hè rồi không biết gùng có định về không vậy
    nếu về thì chúng mình đi ăn kem hải yến đi lâu rồi cũng chưa được ăn kem chán thật đấy
    mà gung cay đã kiếm được bạn trai chưa vậy hả
    có thể gửi ảnh lên cho mọi người xem không vậy không biết dạo này đã lớn được thêm tí nào không nữa

    i love you

  9. thu_truong_hung

    thu_truong_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rôì mơí vào box thái bình dạo này các bác đâu hết rồi vậy sao khồng thấy ai
    a mà gung cay daọ này thế naò rôì khoẻ không sắp nghỉ hè rồi không biết gùng có định về không vậy
    nếu về thì chúng mình đi ăn kem hải yến đi lâu rồi cũng chưa được ăn kem chán thật đấy
    mà gung cay đã kiếm được bạn trai chưa vậy hả
    có thể gửi ảnh lên cho mọi người xem không vậy không biết dạo này đã lớn được thêm tí nào không nữa

    i love you

  10. vina_life

    vina_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em là em hơi bị acay rùi
    Sáng nay dậy rõ sớm , từ 9h 20' lận
    Có bao giời em dậy vào giờ đó đâu, toàn 6h
    trời HN thì đang mưa ướt lép nhép
    Chạy bộ ra bến xe Bus thì lại được ông anh chở đi xe ôm, gần 10 h mới tới sân thượng Đình , vậy mà không một bóng người của TTVN , hoặc có thì em cũng không biết, nhung chắc chắn là không ai trong sân bóng cả
    thế mới tức chứ , hừ hừ, mãi mới có cơ hội ra mắt thằng em bé nhỏ , vậy mà các bác nỡ .. Hic hic

Chia sẻ trang này