1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    ANh không muốn cho em mất niềm tin .. Hãy luôn vững tin ở phía trước .. . ANh không bao giờ quá tham lam hay nói sai điều gì cả ,.. Tất cả cũng chỉ là giành cho em thôi ...Em yêu ạ ...
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sáng giật mình tỉnh dậy vì tiếng cãi vã. Mệt mỏi, đầu óc quay cuồng. Cổ họng đau rát không muốn nói nữa. Cảm thấy chán nản vì những chuỗi âm thanh thường nhật ngày nào cũng diễn ra như vậy. Tự hỏi, tại sao người ta yêu nhau, lấy nhau rôì bây giờ lại cãi vã vì những xung đột nhỏ nhặt?
    Mất niềm tin quá
    Yêu là được thấy anh vui vẻ nắm lấy tay em, đừng nhìn về quá khứ...​
  3. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    "... rồi mùa hè đã qua
    trở lại mái trường xưa
    nhìn lên phía hàng cây
    xanh bao la nhớ nhung ..."​
  4. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc sống mới đang bắt đầu. Bao lo toan bộn bề nhưng cũng thấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì có người để yêu thương, chăm sóc và được yêu thương chăm sóc. Con trai lấy vợ Bố mẹ sẽ có cảm giác hụt hẫng! Không, điều đó sao có thể xảy ra được, niềm vui có thêm đứa con dâu, mà biết đâu đấy lại là một đứa con gái để chiều chuộng, chăm lo chẳng phải là niềm hạnh phúc của người làm cha mẹ sao? Mong là như vậy và sẽ phải là như vậy!
    Sáng sớm mở cửa bước ra đường. Gió thu nhè nhẹ, mơn man, lá thu xào xạc, tâm hồn phơi phới. Mỗi ngày sẽ lại là một niềm vui mới!
    Và rồi tất cả sẽ qua đi
    Tâm hồn em, mảng trời thu xanh mát
    Qua bao khổ đau em đã hiểu
    Hạnh phúc phải chắt lọc từ những thương đau
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi bạn nó cũng chuẩn bị lấy chồng.
    Nó nhớ lại "một mùa thu trước" và tủm tỉm cười
    Nhanh thật đấy. Tình yêu.
    Chúc mừng anh, sắp lấy được đứa bạn tuyệt vời nhất của em. Đừng nghĩ em kiêu nhé, chính anh cũng công nhận thế, phải không?
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    C iu!
    Có người để yêu thương và được yêu thương, thật hạnh phúc phải ko? Một hạnh phúc có thật đã đến với chị, và sẽ là mãi mãi.

    Lâu rồi ko vào đây, ko viết một cái gì đấy. Để làm gì. Cuộc sống dường như đã khác đi, giống như là "hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa..."
    H.A ơi, đi cafe trứng đi!
  7. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây C phải làm sao thì em mới hiểu cho C .. Thật buồn . Cuộc sống không có em thật vô vị ....
    NHững ngày qua anh nhớ em .. Muốn làm một điều gì đó mà không được .......
    Giờ này em đang ở đâu .. Đừng buồn nữa nhé và hãy vững tin lên ....
  8. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Em không biết chị . Nhưng nghe chị viết và nói thế . Em chúc chị hạnh phúc nhé ..
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    C iu, bắt chước cafe em cũng gọi chị như thế. Đôi khi muốn nói với C điều gì đó, nhưng thấy khó quá, em không biết cách nói những lời yêu thương... Chỉ biết rằng, nó luôn ở trong em - với C, và HĐH nhà mình
    LoaKenDen : Sáng nay tao đi cafe trứng một mình - chứng minh cho mày thấy là lời mày nói không đúng. Lâu quá rồi tao với mày chưa đi cafe trứng... Hôm nay... tao thấy buâng khuâng quá....
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tại vì mấy lần tao đi qua tầm buổi trưa đều thấy đóng cửa mà. Thế thì lần sau rủ tao đi nhé. Muốn đi xem phim nữa nhưng ko có thời gian huhu.
    C iu ơi hôm qua tự dưng nhớ đến mấy cái thẻ xem phim. Chị chuyển nhượng hẳn cho em đấy ah có phải trả lại ko nhỉ?

Chia sẻ trang này