1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ngày..........
    Mưa rong bão, cơn nối cơn..Hà Nội ướt sũng cả ! Dù vậy vẫn ra khỏi nhà vì đã trót hẹn rồi và cũng vì nếu không thế nằm trên giường ôm lấy cái DT , rồi" giận cá chém lung tung " đến bị bạn bè tẩy chay mất thôi!
    Mưa rơi lộp bộp trên vai , nước mưa chảy vào miệng mặn chát ...đến trường cậu em đúng giờ ăn trưa , chờ gần nửa tiếng cậu em mới ra được.Lần đầu tiên thấy em mình mặc quân phục, lần đầu trong đời trịnh trọng mời cậu em đi uống cafe, cậu em bật cười rồi cầm lái...cũng là lần đâu tiên cậu em chở mình bằng xe máy nốt.Mưa kệ mưa,chịu khổquen rùi , an ủi nhau thế rùi nhằm thẳng New Window mà tiến. Quán mưa thế mà cũng khối kẻ dở hơi nổi hứng lên ngồi . Ngồi nghe nhạc, nghe mưa rơi hắt vào cửa kính và ..buôn chuyện!Lòng vòg hết 2 tiếng đưa cậu em về trường , mưa ngớt dần và hình như mọi thứ cung nguôi dần . Không sao mà !
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đón trung thu bằng một trận hết hồn, giờ vẫn còn tim đập chân run. Đanh rửa mặt thì ngửi thấy mùi khét lẹt, ngó xuống tầng 1 thấy khói đen ngùn ngụt. Chạy xuống thì đập vào mắt là cái ổ điện của cả nhà đang bốc cháy ngùn ngụt Hét ầm lên gọi 2 con bé trên tầng xuống rồi vơ vội 1 cái áo gần đấy đập túi bụi, vừa đập vừa tưởng tượng ra cảnh cái ổ điện sẽ nổ cái oành một fát và 3 chị em trong nhà thành thịt hun khói hoặc thịt nướng luôn.
    Mình mà ko vào WC rửa mặt mà cứ rúc trong phòng thì chẳng biết gì chắc giờ thành thịt nướng thật ấy chứ. Đang bão sáng mai mẹ mới lên được, gọi người đến sửa, dặn 2 con bé xong rồi đi làm luôn ko biết thế nào. Ức chế!
    Giải đen thôi, cafe trứng cafe trứng!
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sao tao không gặp mày ở Window nhỉ? Ngồi đó cả buổi chiều đấy
  4. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu thật buồn ..Gọi điện cho em ..và anh cũng không biết thế nào nữa ..
    ''''Người ấy và anh em chọn ai ''''
  5. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Chắc tối nay C không giám đi off cùng mọi người nữa .. C cảm thấy thật buồn và tất cả chỉ là sự lừa lọc và dối trá ....
    C cảm thấy mọi chuyện ngư một giấc mơ .,một cơn gío thoảng qua chợt đến và chợt đi như cơn mưa ...CHiều nay .rửa sạch đi tất cả ..
    C chúc mọi người Of vui vẻ nhé và nhớ Pót ảnh lên nhé ..
    Giò này chắc là em đang vui vẻ cùng mọi người rồi đúng không ???
  6. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bên C luôn là sự dối trá của chính những người thân ..
    C dã làm gì không phải chứ .. Hay chỉ vì C đã trót yêu em .....
    Trời mưa to thế này mà C phải vì ai đi bộ từ 40 LG quán Ốc không có thực để về nhà ,, C cảm thấy buồn và chán tất cả .. Tất cả chỉ là sự lừa lọc và dối trá .. Đều là sự giả dối .. Tại sao em không giám sống thực với con người của em .. Tại sao em không giám đối diện với thực tế ..
    C không thể hiểu được em mà đã có lúc C đã tưởng hiểu được về em ......... Nhưng chẳng hiểu được điều gì cả ...
    Đi dưới mưa đêm nay thật buồn . khi càng đi anh càng nghĩ những lời em dã hứa .. Nào là C cứ đến đi .. Em sẽ bố trí xe cho C đi . C không phải lo //.. Thế mà đổi lại C đã lang thang và lang thang một mình dưới mưa như một người điên ...
    Nếu sự có mặt của C làm cho EM khó xử thì thôi .. sẽ không có lầm thứ 2 nữa đâu ... .
    C không bao giờ đổ nỗi cho hoàn cảnh .. nhưng lần này chắc tạo C quá Nghèo , không thể một lần đến đón em đi chơi được .. C xin lỗi nhé .........
    C không gặp được em và mọi người C cũng rất buồn . Nhưng giờ đây C không còn có thể tin ai được nữa ......​
  7. andythao

    andythao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em rất vui vì em đã gặp chị vì em tìm thấy trong chị có phần giống em và hơn nữa chị nói ra những điều em ko thể ...em hoàn toàn ngạc nhiên khi gặp chị , giống tưởng tượng và suy nghĩ của em , em hy vọng hôm nào rảnh em sẽ lên chỗ chị hoặc em có thể mời chị đi uống trà nhé....em thích cái title : chuyên gia off đôi của chị đó ....nhớ off đôi chị nhé,chúc chị hạnh phúc
  8. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Lang thang duoi mưa một mình hết hơn 4 tiếng mới về đến nhà ....Vừa mệt .mỏi . NHưng C vẫn không giận em ...
    . C gọi điện thấy em về nhà vui vẻ là C vui lắm rồi ..C chúc em ngủ ngon nhé
    C luôn nhớ em và muốn gặp em ...
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu - Mùa lá rụng. Lòng người buồn bã vì cảnh chia ly. Muôn đời đã thế. Nhưng, Mùa Thu đâu có lỗi, lỗi là tại lòng người không dám mở rộng để giao hoà với thiên nhiên, đất trời; tiễn những nỗi buồn, lá bàng trôi đi, để đón ánh sáng bình minh, những mầm xanh đang cựa quậy trong những thân cây có vẻ ngoài già cỗi.
    Thu vốn dĩ rất dịu dàng. Nhớ những buổi chiều nắm tay người yêu dạo mát Hồ Tây, Đường Thanh Niên rợp lá, ngắm Hồ Trúc Bạch, ăn kem dừa Bảo Oanh, cho thuyền Vịt trôi ra giữa Hồ Tây lộng gió. Để thấy xung quanh mình chỉ có Anh và Thu.
    Thu gắn liền với màu vàng rực rỡ. Màu vàng hoa cúc, hoa hướng dương, những cây ngô đồng. Và, vạt cải ven sông mẹ trồng mà mỗi khi về, chiều quê em say mê không dứt.
    Có phải mùa Thu rất đẹp và quá đỗi thân yêu mà làm ta say mê đến vậy?

  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu xa nhau mùa thu rất rộng
    Rót bao nhiêu thương nhớ vẫn chưa đầy...

Chia sẻ trang này