1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuiLeNgoc

    BuiLeNgoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vào khoảng thoi gian nay co le chang còn cơn bão nao den nữa. Thay vi do la rat nhieu nhung bong hoa luc binh troi tren song, dong song bên cạnh nhà, ben canh truong hoc cap III. Chinh vì nhà o gần truong nen có nhiều ky niệm ...nhung bong hoa súng đủ cac màu trên những hồ nuoc gần trường ... Lau lam roi khong duoc thay cam giac GIO HEO MAY,
    Xa quê rồi ...
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Online và viết. Chẳng biết bắt đầu như thế nào nữa. Gặp T tự nhiên thấy hẫng khi T làm như vậy. Tỏ ra không có gì, nhưng trong lòng thì không thích lắm. Sao T không nói trước chứ. Chẳng ra làm sao cả. Thực sự là không hiểu mình cần điều gì lúc này?
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm qua nằm đau răng không ngủ được. Ngày nay thì đỡ hơn nhưng đến tối thì quả là cực hình với nó. Gọi điện về cho bố mẹ khóc như một đứa trẻ con vậy khiến mẹ hết cả hồn và bảo mai bố sẽ lên ngay đưa đi khám. Hix, nhưng còn tối nay, làm sao mà chịu được chứ. Nó lao ra hiệu thuốc với cái răng đau mà nghĩ về cái tin nhắn của con bạn : " Sao mày đau thế không gọi anh mày đưa đi khám? " . Hix... Tao buồn vì tin nhắn này quá, mày có biết không
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 20/09/2005
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc luôn tan vỡ khi ta chưa kịp đón nhận
  5. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ? Em bị như vậy mà không nói gì với C . C không biết phải làm như thế nào nữa . C đi gọi điện cho em đây ?
    Em cố gắng đợi C đưa đi Bệnh Viện nhé ..
  6. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ta chép tặng bài này cho ta, ta tặng nỗi buồn ta để rồi ta sẽ không bao giờ buồn như thế nữa. Ta biết mùa thu thường không mang nhiều vui vẻ, ta biết cứ mỗi độ thu về ta lại thèm được vô vi. Hôm nay ta lại đi, đi rồi về để biết đi không phải là giải pháp hữu hiệu. Ta chẳng nghĩ về ai - không đúng. Ta nghĩ về một người, một người mà ta buộc phải quên.
    Có nhiều điều ta ấp ủ về mùa thu, nhưng có lẽ ta không làm gì được. Ta buồn...
    Còn nhiều điều ta muốn nói với mùa thu, nhưng ta biết vàng lá vẫn vung lên trời.
    Đêm nay, ta thở than với mùa thu vì ta biết lại sắp sang ngày mới, ta không thể buồn khi còn nhiều điều đang đợi. Ta vô vi để ta là ta...
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về
    Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
    Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ
    Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô
    Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
    Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
    Vội vã trở về vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố
    Nhưng còn đó mua thu, mùa thu đầy gió
    Và rêu phong bên những gốc cây già
    Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
    Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
    Bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút
    Chiều mưa sa giăng kín phố dài
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu.

    Được visual_dieu sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 21/09/2005
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Không muốn nhìn cuộc đời bằng tâm hồn của một cô gái nhạy cảm, hay mơ mộng, phức tạp hoá cuộc sống. Muốn cảm nhận cuộc đời bằng đôi mắt ngây ngô của trẻ thơ để thấy rằng thế giớ có rất nhiều điều mới lạ. Và, mai là một ngày mới! ====> Đổi Avatar
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cái Avatar dễ thương quá... Thế hệ tương lai hả chị, hehe
  9. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ngày mưa gió, sấm chớp đùng đùng, tự dưng lẩn thẩn đi nghe giảng đạo Phật của Ấn độ chứ. Ngồi me***ation đc 10 phút thì mệt hết cả người, may có hồi kết đi uống trà , vui, thấy một cái đồng hồ ngược đời rất kỳ quái. Sao đợt này mưa nhiều thế nhỉ??? Làm mình đang vui vẻ, chăm chỉ cứ bị ảnh hưởng, mệt mỏi theo.
    Come on!!! Try again!!!
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ghét quá. Sáng nay vừa vào nói chuyện được hai câu thì bảo bận rùi out luôn. Bi giờ vừa online, mình cẩn thận vào hỏi có bận không rui mới nói chuyện, thế mà cũng được hai câu rùi đi mất. Tức chết đi được, lần sau không thèm nói chuyện nữa... Em ghét rồi

Chia sẻ trang này