1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Ghét! Người ta bận thật, đã xin lỗi rồi lại còn giận. Tối nhắn tin còn nói đang đi uống cà phê, nhắn lại được 1 - 2 tin khiêu khích rồi lặn luôn. Rủ mai (hôm nay) đi cà phê trứng thì nói là không thèm đi, có hẹn rồi. Ghét! Từ nay không thèm rủ nữa, rủ cũng không đi nữa, cũng không thèm thèm cà phê trứng nữa. Ghét, ghét, ghét, ghét và ghét! Ơ, nhưng sáng nay mình vừa tắm rồi cơ mà?
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hix, sáng nay điện thoại về. Nhà không gần biển nên gió chỉ cấp 5 - 6 kèm theo mưa. Bố mẹ đã dự trữ lương thực cho 3 ngày, chẳng lo đói. Không như ngày xưa mưa bão k có củi để đun hoặc củi ướt, khói lòi mắt ra, giờ thì bếp gas, mất điện cũng không sao đã có đèn tuýp của TQ, nhà vẫn sáng choang. Chỉ thiệt hại mất cây khế, nghe mẹ nói tiếc hùi hụi. Mấy lần trước về, lần nào cũng được Bố mẹ để phần những chùm quả to nhất, ngon nhất. Vẫn còn may là cây hồng không sao.
    Từ hôm qua đến giờ nghe đài, lướt nét thấy cảnh bão lũ, thương những người dân miền biển, những ngôi nhà lụp xụp bị cuốn trôi, những hồ nuôi tôm cá giờ mất trắng, đã nghèo lại nghèo hơn. Thanh Hoá, Nam Định đê vỡ, cuộc sống của người dân nơi đây sau trận bão này sẽ ra sao?
    Còn ở nơi đây, những người thanh niên sức dài, vai rộng, tự coi mình là có học thức vẫn ngày ngày ol để tranh cãi nhau những chuyện vô bổ. Vỗ ngực khoe mình giỏi, mình giàu rồi quay lại nói xấu, khinh rẻ cội nguồn của mình.... Ngượng lắm thay, Buồn lắm thay...
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ùh, cho ghét... Nhớ nhé, lần sau rủ cafe trứng thì đừng có mà đi, hehe....
    Hôm nay đi chơi ướt hết.... Ngố thật
  4. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng thật đẹp trời, tôi viết nhật ký trong một tâm trạng vui vẻ.
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời trở lạnh, mặc một cái áo dài tay đi học. Thích thật!
    Giờ thì lại nắng nắng rùi.
    Có kẻ đang muốn chui cái mẹt của nó xuống đống...Hahaha
    Nhớ...nhớ một người. Thật là ngớ ngẩn.
    Sao sáng nay mình lại nghe điện thoại của người ta nhỉ. Hối hận. Trời ơi hối hận ghê gớm.
    Sáng nay ra lớp, ngồi nghe con bạn kể chuyện về cái anh-đã-có-vợ của nó mà buồn cười. Mình bảo "thôi vậy, cố mà chờ 2 năm nữa, có vẻ cũng khả quan đấy" Haha
    Aaaaa, thấy bực bội quá đi mất. Thôi về măm măm rồi uống thuốc. Từ giờ chăm chỉ uống thuốc thôi huhu
  6. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Hèm, LKĐ dùng từ cẩn thận nhá....
    Tối mai rượu ốc đê
  7. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hic, ngày vui thì tới tấp thế này. Vào đọc mấy bài mới mà buồn cười nhe răng. Quái lạ, lúc im im thì chẳng thấy ai, rồi thì các bạn ở đâu bất ngờ cùng nhau trở lại. Chưa thấy box nào kì lạ như box TB này. Hơi khó hiểu!!!
    Mình lang thang ở box này cũng lâu lâu rồi, chả yêu quý lắm, tình cảm thì cũng vậy vậy (no longer being a Thaibinh resident), nội tình bên trong thì ko biết gì, cũng ko thấy có gì vui và ấn tượng lắm...ngoài mấy vụ cãi nhau. Hic,
    Được tieu_than_tien sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 11/10/2005
  8. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nay chẳng làm được việc gì ra hồn
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Diary quá...
    Nhanh nhanh, post nhanh rồi đi làm, muộn mất rồi huhu.
    Dạo này em tu rồi anh Tè nhé, ko rượu nữa đâu, bữa trước tối thứ 6 vào Cuối Ngõ uống rượu với mấy đứa bạn về say quá huhu.
    Thu6 hâm hấp chập cheng.
    Là lá la, yêu đời tệ!
  10. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Bit đã về là phải trông quán net mờ!Dã man,sáng mai phải đi rõ sớm mà vẫn không tha...Mai lên không kịp làm thì toi!Mà đi sớm thế lạnh cũng toi nốt!Đằng nào mai chẳng chết!Hihi.
    Về bên P mới thấy mọi thứ thật bình yên, không lo lắng, không dằn vặt.Mình lại được che chở và lại là chính mình...điều mà minh luôn muốn nhưng không có được kể từ khi người ấy đi!Sáng gọi điện nghe giọng P mà thương quá, mình thực sự đã làm khổ nhiều người ,..Dở hơi mà!Tự nhiên thấy tủi thân,thấy buồn,thấy khi người khác không vui mình luôn cố tìm cách để họ vui còn khi mình buồn không ai có thể làm mình vui được!...Nổi cáu,rồi lại ân hận,lại thấy mình không phải,...Nhắn tin xin lỗi,một người cười cười"Tao cũng toàn thế!Khác gì mày?".2 người im lặng!...Trưa đi đám cưới ông anh về,một người hồi âm :"nếu em mà là em do mẹ anh sinh ra anh muốn nói 2 điều: 1 là anh rất iu em ,và 2 là em như dở hơi ấy!"Vừa tức vừa buồn cười!Cho P đọc tin,P cũng cười...
    Không đâu bằng quay về nhà mình,thế mà chưa kịp sướng thì mai đã phải lên thật sớm còn đi làm.Tại "sêp" hắc xì mà!Một đẹp trai, một xinh gái mờ sao ăn gì lại khó tính thế hả Giời?Cứ bảo"Cởi mở lên ,mạnh dạn lên đưng sợ!"Nhưng mà nhìn thấy anh chị thui em đã không cả dám thở chứ nói năng gì!Hãi!
    Hôm nay đi đám cưới ông anh gặp ngay lão Windy dở hơi!Xui xẻo!
    To cafe:Toppic này đổi chủ đề đi, qua mùa thu rùi cưng ơi!
    [
    Được foreverandone109 sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 18/11/2005

Chia sẻ trang này