1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikolka

    nikolka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Về nhà đi... Trời tự nhiên lạnh quá. Hôm qua lang thang suốt đến nỗi hôm nay vẫn mệt nhoài. Tự nhiên thèm được ai đó quan tâm . Chị nhớ nhà quá thứ 6 ơi!
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Lạnh rồi. Cái lạnh thật khó chịu. Phải mặc áo cao cổ này, phải quàng khăn này, phải đeo găng, đội mũ này... Sao mà ghét thế
  3. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ ngược lại... lại rất thích mặc một tỉ thứ như thế lên người. Trông ấm áp và thinh thích
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm qua mệt kinh khủng vì đi từ sáng đến tối. Lúc off bên Gà và HĐT về, định về nhà ngủ một giấc thì LC nhắn tin vào Cuối Ngõ. Ùh thì CN vậy, cả tuần nay mình chưa vào rồi...
    Gọi một đĩa hoa quả và ngồi đợi. CN hôm nay vắng quá... Hình như mọi người mải đi chơi Tết hơn là thích vào ngồi yên tĩnh ở cái quán tối mà nhỏ này....
    LC đến gọi rượu... CN chỉ thích hợp với rượu, hoa quả và lạc thì phải... Mình vào đây thấy cảm giác yên bình, thân quen ( mặc dù không thích nhạc Trịnh một tẹo nào )...
    LKĐ lại nhắn tin bảo vào Vô Thường... Hôm nay Chủ Nhật, VT có nhạc dân tộc... Lại đi.... Tối nay VT tặng thư pháp miễn phí. Thấy hay hay, mình mon men đến gần. Ngẩng lên nhìn mình, bác Loakendensi cười và hỏi : "Em muốn viết chữ gì? " ... Chẳng nghĩ được chữ gì nữa, nên bảo anh tặng chữ nào cũng được.... Anh cười và bảo : "Ùh, tặng em chữ Thứ Sáu nhé "....
    Mang về, treo lên trước bàn học... Thứ Sáu? Sao lại là Thứ Sáu nhỉ?
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ thì tớ chả bon chen xin chữ làm gì, chữ anh LKDS xấu mù ai thèm xin Ngồi lâu ơi là lâu anh ý mới cho chữ xong để đến ngồi với mình nói dăm ba câu, mang đến 1 bức thư pháp viết từ lâu lâu rùi nhưng chưa có dịp đưa.
    Điều kinh sợ là cũng không thể chết
    Chỉ sống như một hình phạt trọn đời
    Sao cứ thấy nó như mệnh của mình!
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hình như có cái gì đã khang khác trong quan hệ giữa hai chị em. Sự lạnh lùng, thờ ơ... bóng đen?
    Còn nhớ hồi trước nhiều khi đêm khuya còn tí toáy nhắn tin, mỗi lần online em đều buzz. Có chuyện gì cũng kể. Còn bây giờ... Hix. Mình gọi nó chả thèm nói gì
    Sao lại thế nhỉ? Vì mình quá bận rộn với gia đình bé nhỏ, 1 ông chồng suốt ngày bận việc và đứa con bé tí mà đã "khó bảo", không giống những đứa trẻ khác? Hay là những lần lỡ hẹn gần đây ngày càng nhiều hơn? Hay em nghĩ mình không quan tâm đến em nữa? Hay mình không đủ để thành chỗ đặt niềm tin?
    Hàng ngày đến cơ quan, việc đầu tiên của mình vẫn là vào đó và xem đêm qua em có viết bài không? Vui hay buồn? Đi ngủ sớm hay thức cả đêm. Em vẫn buồn nhiều và tình cảm ngày càng phức tạp. Em vẫn dễ tin và đôi khi quá tin vào những thứ mang tên hạnh phúc (nhưng thực ra là hình hài của khổ đau). Để rồi khi thất bại thì lại quá lạnh lùng và cực đoan. Em cứ tự làm khổ bản thân. Mình thương em nhiều, có lúc muốn chạy đến ôm em vào lòng và ... tát cho một cái thật đau để em tỉnh ngộ.... Nhưng rồi mình lại im lặng, đứng đó nhìn nước mắt em rơi, trái tim em rỉ máu...Mình tệ, tệ thật!
    Song, từ sâu thẳm trái tim, mình vẫn luôn tin tưởng rằng cánh hoa đồng tiền đơn dẫu mỏng manh vẫn sẽ vững vàng qua mùa đông giá rét, vì nó biết rằng phía trước là mùa Xuân, ánh nắng ban mai và mưa xuân sẽ tưới mát và làm hồi sinh vạt hoa đồng tiền nhỏ bé của mình.
    Đừng để mọi thứ quá khác đi nhé em!
  8. vu162

    vu162 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    có ai mua kẹo mút ko nhỉ
  9. vu162

    vu162 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ai hay uống cafe trứng ấy nhỉ?
  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thế này có phải là spam không nhỉ?
    Tớ thích uống cafe trứng này

Chia sẻ trang này