1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu162

    vu162 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    hì thế lên 11 hàng gai đi
  2. vu162

    vu162 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    post mãi ko lên bưc thế
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy nó cứ giả dối thế nào ý. Có cần thiết phải như vậy không? Lại nhớ thầy dạy sử ngày xưa thường có câu "Tấm huy chương nào chả có hai mặt"... Đồ vật còn vậy huống hồ là con người! Nhiều mặt là đằng khác. Sợ, sợ thật.
    Nhưng mà thôi, đó là cuộc sống của người ta mà!
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình cảm thấy mình không điều khiển nổi cả lí trí và tình cảm của mình nữa, mình không điều khiển nổi cả những hành động đúng-sai mà mình đang làm, mình chỉ nhận ra rằng không còn điều gì ý nghĩa nữa, cuộc sống đã trở nên vô nghĩa và mình không muốn quay đầu lại, sợ hãi tất cả, lảng tránh tất cả và phó mặc tất cả, buông xuôi tất cả.
    Nhưng không phải vì thế mà mình lảnh tránh thờ ơ cả với C iu. Cũng không phải mình giận dỗi điều gì. Mình vẫn vui khi anh chị hạnh phúc và mong điều ấy là mãi mãi, mình vẫn buồn khi em bé cứ hay hư với chị, mình vẫn mong được gặp mọi người. NHưng có những lúc mình cảm thấy dường như tất cả đã khác, đã khác...
    Lâu rồi mình không vào box, cũng chẳng hiểu tại sao mặc dù mình vẫn thường xuyên online. Vào, để đọc những lời không ra sao, để thấy rằng có những người cố ý chọc ngoáy vào những điều người khác trân trọng mà cảm thấy vui thú, để thấy thất vọng chán chường, thì thôi, đôi khi ta ghé qua như người đi xa trở về ngôi nhà cũ của mình.
  5. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    lần thứ 2 ol từ khi về nhà. Mạng chậm khủng khiếp, thói quen search net mất gần hết rồi. Ai cũng bảo mình thay đổi khá nhiều...chả biết có đúng ko. Tự bản thân mình thì gọi đó là sự GIÀ đi, còn bạn mình gọi đó là sực CHÍN CHẮN. Ko hiểu...Cũng làm được 1 số việc mà mình thấy là dc. Sống tích cực hơn và nhiệt tình hơn. Cởi mở và tự tin hơn. Gần với bố mẹ hơn. Cười nhiều đến mức bị gọi là toe toét. Gặp lại một người bạn xưa tại 8x. Lần đầu đến đấy, lần đầu cười nhiều với bạn đến thế, lần đầu cởi mở như thế, và lần đầu yêu thương nhiều như vậy. Nhưng cái choáng ngợp ấy cũng đã qua rồi. Sự mong manh hư vô lại quay lại. Một người luôn bảo mình thiếu thời gian như bạn và một người thực sự cũng ko rảnh rỗi nhiều như mình, và ko quá nhường nhịn ai bao giờ như mình... đã đi đến cái câu là''''tuỳ bạn thôi, cái đó phải tự mình quyết định"". Chẹp, vẫn là mình thôi, có gì khác đâu, về cơ bản. Nửa năm, chẳng đủ để làm gì đâu. có chăng là tạo một dấu ấn để papa yên tâm hơn và vui hơn thôi. Một mối quan hệ, đáng lẽ mình nên cố gắng hơn, nhưng vẫn như xưa, cố gắng trong mọi cái, trừ những cái liên quan đến tình cảm.
    1 tuần sống trong cuộc sống mới, phức tạp, lộn xộn, rối ren,...Cái thế giới khác với thế giới mình muốn dc sống, đã từng sống,...đã bắt đầu thấy mệt mỏi. Có một người, hay hay, cũng dở dở ương ương như mình làm mình thấy ở đây cũng ko buồn tẻ lắm, nhưng chỉ để làm thế thôi. Bởi mong muốn của mình là với một con người khác, người còn đang mải mê trong những bước đường riêng. Thôi, thời gian sẽ tự quyết định số phận của cái này, mình bó tay rồi. Hơ, sau 3 năm, đứa nào cũng vẫn đi đường đứa đấy, mơ ứơc riêng, sự nghiệp riêng, khung trời riêng.
    Thắp riêng cho bạn một ngôi sao nhỏ nhé. Hôm nay tớ dành 5 phút để mong ứơc 1 happy ending cho 2 đứa. Chỉ thế thôi, ngày mai, ngày mai,...hãy để ngày mai quyết định.
  6. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình chả có tâm sự gì để tâm sự. Con bạn thân thì cũng đã yên bề gia thất nên chả còn phi vụ gì để tung hoành với nó nữa. Khổ quá, cứ như một cây mía rỗng ruột ấy...
  7. Tung_Lam_Kem

    Tung_Lam_Kem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Box TB buồn quá, để cháu vào khuấy đảo lên nhé!
    "Chưa sinh ra đã là người hạnh phúc"! Không biết có phải mình là người quá lạc quan không nhưng mình cảm nhận thấy niềm hạnh phúc mơn man trên cơ thể khi bố xoa đầu mình, mẹ ôm mình rất chặt miệng nở nụ cười mãn nguyện, những người khác thì không ngừng lấy mình ra làm đề tài trong các cuộc nói chuyện: chọn tên, mua sắm đồ, tìm người chăm sóc, tưởng tượng xem mình giống tính ai... Thế mà có người trưa nay còn nói mình là "náo nếu", không ngoan, đó là cá tính, bản lĩnh của thế hệ trẻ thời nay mà!
    Hôm qua các cô chú HĐH đến nhà mình ăn lẩu. Ai cũng hư vì chả có quà gì cho mình, tức quá mình mới khoanh tay lẩm bẩm chào: "Cháu chào các cô chú ki bo quên không mua quà cho Kem ạ!" Mình chào thế mà cũng chả ai giật mình xí hổ. Hay các cô chú ý bị đứt giây thần kinh xấu hổ rồi.
    Trong số các cô chú ý, cô Cafe là "nười" nhất, đến muộn, ăn nhiều, nói lắm lại còn đòi về sớm không chịu rửa bát cho mẹ Kem gì cả (vì thế trời phạt mới bị cơ động bắt vì kẹp ba).
    Cô F1 với Thứ 6 thì "chết vì đường ăn uống" (là tự các cô ý đặt biệt hiệu cho nhau chứ không phải cháu phịa ra). Cô F1 chăm được lúc mới đến, cô Thứ 6 thì bù lại được khâu cuối, ở lại sau cùng giúp mẹ Kem rửa bát. Nhưng cả hai cô này và chú Teng đều tham ăn. Cháu nói cho các cô chú đến sau biết nhé: mấy cô chú này ăn hết mấy chảo khoai tây chiên cực ngon của mẹ cháu rồi đấy.
    Cô Khanhkhanh với chú Cheng thì cứ "làm sao ý" đến nỗi khi về còn bỏ quên cả điện thoại ở nhà cháu.
    Cái chú đến cùng cô Cafe nhìn cũng "cứ làm sao ý"
    Chỉ mỗi bố mẹ cháu là tuyệt vời thôi. Cháu vẫn thấy thương thương cô Thứ 6 về muộn lại còn phải vắt chú Teng đã say cả chấy đằng sau yên xe chở về, trời thì lạnh!
    Các cô các chú về rồi để nhà cửa bừa bộn, mùi lẩu lan toả và ngấm vào đồ dùng khắp nhà, khiếp, khiếp quá đi mất thôi! Mà hình như có cô chú nào đánh rơi Xì dầu ra chiếu của cháu thì phải, khai mau không có cháu đi hái cho bây giờ
    --------------------------------
    Cô BB ơi nhớ làm Kim chi, vừng với ruốc cho cháu với mẹ ăn với nhé! Cám ơn cô trước
  8. appletree

    appletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nhận được bao nhiêu là thiệp mời đi đám cưới. Ôi trời, năm hết Tết đến tới nơi rồi nên thiên hạ tranh thủ rủ nhau cưới để còn đi trăng mật trước Tết hay sao ý. Đã thế, mấy đứa bạn chưa cưới cũng liên tục thông báo dạm ngõ, ăn hỏi, và cuối cùng là "Ra Tết tao cưới, mày chuẩn bị quà mừng đi nhé". Hix, hết màn mời đám cưới thì lại đến màn thăm hỏi: "Thế mày thế nào, bao giờ thì cho tao đi ăn đám cưới đây", mà chúng nó hỏi cho có chuyện để nói vậy thôi, chứ đang lo cưới bận chết đi được, làm gì có thời gian quan tâm đến chuyện của mình cơ chứ.... Mà cưới hỏi xong rồi thì còn mải lo chuyện gia đình, có bao nhiêu là mối bận tâm khác, chẳng có thời gian thậm chí là gửi cho nhau một cái email ấy chứ. Như đứa bạn thân của mình đấy thôi. Ôi mà thời gian nhanh thật đấy, nó mới sinh con gái rồi, hix mình đã lên chức bác rồi cơ đấy, nghe oai phết .
    Ơ mà hôm nay mình dở hơi quá toàn viết linh tinh thôi. Dạo này ít gặp bạn bè, có chuyện gì cũng chẳng biết buôn với ai, tự nhiên thấy chán. Mà thôi, không được chán, hôm nay phải quyết tâm làm cho xong việc rồi mới đi ngủ vậy, không có thì áy náy lương tâm lắm. Chán cũng chẳng giải quyết được việc gì cả, phải tự mình cố gắng lên thôi.
  9. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Đêm đông lao xao đêm đông nhớ ai
    Đêm đông cô đơn vắng ai
    Cơn mưa lao xao cơn mưa nhớ ai ....
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko thấy anh G sao giờ lại vào kêu cô đơn ghê thế ạ. Hôm off nhớ đi nhé!
    Tối nay cafe CN nghe tiếng sáo mà ngưỡng mộ anh thổi sáo quá đi mất. Bụng đói uống cafe nên giờ cũng say say mất rồi. Nghe bảo có đứa mạo danh mình nên vào xem, tưởng ai, hoá ra...buồn cười thật!
    Buồn ngủ quá, sáng mai lại phải dậy sớm huhu

Chia sẻ trang này