1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Cu'' nhu mình xinh gái lấm ấy
  2. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có thấy từ nào nói "xinh gái" đâu nhỉ? Nhạy cảm quá.
  3. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    8.3!Anh thầy "chào ngày mới"bằng tin nhắn;"Chúc mừng bé con nhân ngày 8.3.Chúc mừng bé không phải thi môn KTQT!"Hu hu,nước mắt cứ gọi là tuôn xối xả,không được thi môn này coi như thi tôt nghiệp đợt 2,chết liền.5 phút im lặng ,anh thầy gọi điện hỏi sao không nhắn lại đúng lúc đang khoc tu tu,may lươg tâm thức tỉnh kịp,lão ta bao là "đủ tư cách dự thi!"Cư gọi là hết hồn.Lời chúc 8.3 sợ nhất mà mình từng nhận được!Papa gọi điện chúc mừng rùi rủ rê thế là phăm phăm vác ba lô về TBinhnhiệt độ 20 độ và trời mưa sụt sùi....
    Đê 8/3,Asenal - Real , 2 bố con 2 chiến tuyến,hic!Hết trận,hậm hực vì Real bị loại ôm chăn đệm ra ngủ giữa nhà,sàng hôm sau dậy mặt mũi cứ gọi là tưng bừng ,mama bảo bị "giờ leo".Khiếp,Giời gì mà lại ác thế,báo hại sáng nay đi thi mặt mũi sưng vù,méo xệch,thằng "bố" cùng lớp giữa giờ thi nước sôi lửa bỏng còn bon chen nhắn tin "Con gái ơi!Mày ăn nhầm phải bả chuột hả con?",anh thầy trông thi lượn đi lượn lại hỏi làm được không nhưng bảo nhắc thì bảo không nhớ,đã thế còn cứ tủm tỉm cười.Biết thế nào,mình nhìn mặt mình còn thấy chết cả cười nữa là...Tức quá, mà đau miệng nên không cãi được và cũng không cười được luôn cơ!...Về nhà uống thuôc,bôi thuốc cho đỡ đau rui` ...lại vác mặt đi chơi như thường.Hihi,khối người nhìn,ngại phết nhưng mà trời đẹp không tung tăng nó phí đi.Đằng sau là một môn đã xong,phía trước còn những 4 môn nữa không kể thi lại,cứ gọi là tha hồ mà thi!Tự chúc mình thoát hiể cả 4 môn này!
    To mod:Mùa đông qua rùi mà,đổi chủ đề nha!
    Được foreverandone109 sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 10/03/2006
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá !
  5. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ..."Say goodbye!",không ngờ nó lại khó khăn đến thế,nhìn con bé mắt đỏ hoe,nước mắt lúc nào cũng chự ứa ra mà tội!Nhét headfone vào tai nó để cho nó đỡ ngồi nghĩ lung tung, ai dè lại play đúng "she''s gone - Steel Heart" nó khóc oà,ngồi giữa sân trường có 2 con bé bùng học dựa vào nhau khóc,mình tự nhiên cũng lây nó mà khóc...
    Kết thúc cái hội nghị vớ vẩn chui được ra ngoài nhẹ cả người,vác bưu thiếp chạy khắp sân cho cả đội ký và chúc mừng sinh nhật anh thầy,cái thiếp to là thế mà chen chúc nhau,mình hết cả chỗ viết!Tức thật!Sinh nhật xong ,lão già,anh thầy,con gái mình và 3 em đội bóng ném nữa lang thang,vào quán cafe rock của bạn lão già, rùi bon chen lên tầng 2 karaoke,khản giọng đã quyết tâm không hát thía mà vẫn không thể kìm nén được!Gào xong bài "nụ hôn bất ngờ "của Mỹ Tâm tại thấy mọi người nhảy nhót hăng quá,xong cứ gọi là đứt hơi!Về nhà đồng chí em đi chat chit với ng iu phải ngồi ngoài một mình.hix,vừa buồn vừa sợ,lại lang thang online...Thấy nó chat vù vù,đấy!Nó có người iu để nói chuyện sướng thế đấy!Mai mình cũng quyết kiếm một anh!
  6. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Look at me
    You may think you see
    Who I really am
    But you''ll never know me
    Every day
    It''s as if I play a part
    Now I see
    If I wear a mask
    I can fool the world
    But I cannot fool my heart...
    (Reflection)
  7. cobematbuon2010

    cobematbuon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tháng này thì mình chết với ông thầy của mình thật rồi. Chả là lần trước ông ấy về dạy mình một môn và trong lúc thi đó mình đã nói gần như quát ông ấy nhưng rất may là ông ấy cũng cho mình 8 điểm_ Chắc cũng không có ý trả thù cá nhân. Nhưng tháng này ông ấy nói lại về cho mấy người lớp mình thi lại. Không biêt khi gặp lại ông ấy mình sẽ phải ăn nói với ông ấy thế nào đây. Mình thấy ngại quá.
    Sau lần đó mọi người trong lớp nói minh đanh đá thật và mình thì không biết phải thanh minh thế nào cho hành động đó của mình. Chắc tại ông thầy của mình quá hiền nên mình mới dễ bắt nạt chứ.
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    "Đôi lúc cuộc đời quẳng một cục gạch vào đầu bạn; nhưng đừng mất niềm tin"... - (Steve Jobs)
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 21/03/2006
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    mùa hoa loa kèn lại về trên phố, nhanh thật, lại đến tháng 4, cái tháng ương ương, dở lạnh dở nóng
  10. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Mình lại cảm thấy thích cái tháng 4 này , một chút se lạnh vào buổi sáng cộng với một chút tờ mờ sương sớm , ra đường gặp em cô em ( hay bà chị ) xinh tươi phóng qua mặc quần áo ..mát mẻ , tự nhiên mình thấy nóng , vì ôm cả bộ áo rét , cứ mỗi ngày mang 1 chiếc áo rét đi , buổi chiều đi làm về nóng quá lại không dám mặc vứt lại cơ quan, kết quả là đến cuối tuần có đến 3 chiếc áo khoác trên ghế làm việc và sang tận tuần này ... . Mình thích trốn làm việc đi ra phố vào những buổi chiều như thế này để cảm nhận cái không khí thoáng đãng mát mẻ của mùa hè , nhìn đường phố và xe cộ , nhưng cứ đến gần tối lại lất phất mưa bụi ---> hơi buồn .Bây giờ là buồn ngủ .

Chia sẻ trang này