1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mày à, việc hôm nay mày nhờ, tao muốn giúp lắm nhưng tao không có cách nào cả. Thực sự là khi nói lời từ chối với mày tao thấy khó khắn lắm, giá như tao có thể làm gì đó, dù là một chút thì tao cũng cố gắng, nhưng tao cũng không khác mày trong chuyện này...
    Nếu vì điều đó mà mày và TA có chuyện gì, có lẽ tao cũng ái ngại lắm.
    Giá như.....
    Cố gắng nhé. Về HN, tao sẽ thăm mày...
  2. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ...2h đêm,...lâm lắm rùi mới lại được nhìn thấy người ấy,dù là mơ thui!Ngồi bật dậy,vừa sợ ,vừa buồn,vừa tủi thân!Vớ điện thoại,nhắn tin và send,AT còn thức,đang làm việc!Bật khóc như chưa bao giờ được khóc,...nghe AT vỗ về"Em nín đi,rồi tất cả sẽ qua!"...Có lẽ...Cái gì rồi cũng qua,sau mưa trời sẽ trong hơn!
    Sáng đầu tiên đến chõ thực tập,chọn mãi chẳng được bộ nào cho thật hiền lành tử tế,vì trời hôm nay bật nắng!Lại đành jean,áo sơ mi đen,đồng hồ quấn 2 vòng rùi đến,...đường ngập bụi!Chưa kịp về nhà,To đã gọi qua Pinkcafe,2 đứa ngồi cho tới khi anh yêu của nó gọi,đi về ngang "cafeOng"chợt nhớ đồng chí bạn,lôi đthoại nhắn tin rủ đồng chí bạn cafe rùi send...Trời càng tối càng lạnh!...
  3. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng bụng căng đầy vì một bát mỳ tôm thiếu nước, kính coong ..."tin nhắn mới " --Ahh hoá ra là của em, cái gì - hẹn anh chat à, anh đang muốn để hình ảnh của em ngủ quên một cách từ từ như anh đang uống rượu Vodka thì em đột nhiên lại đánh thức những nỗi niềm đó như kiểu là đưa cho anh 1 ly nước cam vắt lạnh cho tỉnh táo . Có nên gặp em nữa không khi em đã từng muốn quên anh,từ chối anh khi anh muốn quay lại, khi anh đã muốn quên đi tất cả hay chỉ đơn giản là em muốn gặp anh để rồi tuyên bố " The End" chắc em không đủ can đảm để làm điều đó đâu, tạm biệt tình yêu của anh .
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy muộn kinh. Lò dò xuống kiếm cái gì ăn vì đói thì có điện thoại. Anh gọi điện và bảo đang đứng dưới cửa nhà mình. Đang ngày cá, nên chả muốn tin ai, chẳng thèm ngó xuống nhìn nữa. Hơn 30p sau mới ngó xuống thì thấy anh đang đứng đó với một bó hoa... Món quà sinh nhật sớm đầu tiên của mình. Anh bảo mai anh không ra được, nên hôm nay phải ra trước...
    Cũng chẳng nói chuyện được nhiều vì mình phải đi thi và anh cũng về không muộn, nhưng như thế cũng đủ mình thấy vui vẻ trở lại trong mấy ngày qua. Dù sao anh cũng là người đầu tiên nhớ về sn của mình..
    Buổi tối, sinh nhật anh S, rủ nhóc đi cùng. Nov gọi điện rủ đi uống nước và bào " em có muốn nhận quà sn sớm không? ". Mình từ chối và hẹn ngày mai vì lúc này chỉ muốn ra CN ngồi, dành cho mình một khoảng lặng...
    CN hôm nay đông, nhưng không có nhạc. Khách tự đánh đàn và hát tưởng nhớ TCS. Mình và nhóc ngồi một góc, có hai anh bạn bị bạn gái lừa ngày cá đến xin ngồi cùng và trò chuyện. Uống một chút rượu.. thấy hôm nay thật vui...
    .... Ngày cá tháng 4, mình chả lừa ai cả...
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua !
    Say, say và say....
    Ấn tượng nhất là anh chủ quán từ chối không bán thêm rượu vì đã gọi quá nhiều. Ngại quá, chắc phải một thời gian nữa mình mới dám quay lại quán mất
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tao nt mà không thấy mày reply. Sorry k đến được, nhớ 1/4 năm ngoái
    Dạo này mệt mỏi quá, mùa hè rồi, sẽ rất vất vả đây. Nhưng hạnh phúc nào chả phải trải qua những khó khăn, gian khổ?
  7. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    To đại ca: Chị khỏi ốm chưa thế?Hôm qua em ntin nó bảo nó "say" rùi ,sợ quá không dám đến nữa...lúc ấy em cũng đang "tây tây" sau vụ bia bọt,"chén chú chén anh" với papa ....2 đứa say mà gặp nhau thì to chuyện,hum nay em cũng chưa đưa được qua cho nó,hôm nay mà đưa chăc nó tự ái nó mắng cho ,nên em định thui luôn.hihi!Chị có ăn nhiều cho mau khoẻ nha,chủ nhật còn dẫn bé Kem đi ăn cỗ cưới của cái đứa mà ai cũng bít là ai ấy!?!!!.........
    2 ngày lượn lờ cộng với một đêm mất ngủ,sáng nay tự nhiên cổ nổi cái hạch to tướng..."Thằng bố" ở lớp dám bào mình bị thiểu năng trí tuệ(bướu cổ),nghe mà tức,đã không ăn được,không cãi được lại còn bị bon chen.Chiều định qua chỗ thực tập thì đứa em cầm luôn chìa khoá xe,thế là phải ở nhà online,cái này gọi là bản chất tốt mà đời xô đẩy!Tối còn phải qua thầy hướng dẫn thực tập,hum qua bị lão già hâm mắng rùi!Thế đấy,ốm yếu mà còn không được nghỉ ngơi đấy!Khổ thế này thà không ra trường còn hơn!.....
    .....Thui đi mua hoa loa kèn về cắm thui,hoa ở nhà héo rui`!
  8. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ...Đau cổ quá,thế mà jờ vẫn phải ngồi chờ nó,nó vào nhà cô ở đấy đến sáng mai hay sao mà lâu thế?...
    Chiều đi chợ,mua xong mọi thứ,vét túi còn đúng 15700vnd ,hì,may vẫn đủ tiền mua hoa loa kèn,mà lại đẹp,..2 bó hoa cuối cùng của gánh hàng nên được bán rẻ thì phải!..Sắp hết tháng 4 rồi,vừa hôm nào hý hửng mua loa kèn đầu mùa,lọ hoa đầu giường mới thay được khoảng 5 lần hoa mà đã sắp hết rùi.Loài hoa mình thích nhất mà ở rõ vội!..Qua nhà thầy hướng dẫn cũng ôm theo một bó loa kèn,"nó"bảo mình "tuyên truyền lôi kéo",sắp hết mùa rùi còn gi`,không ngắm nó phí,đẹp thế cơ mà...Cũng giống như người ta thương yêu ai ấy,ngày hôm nay yêu thương ai thì yêu thương cho hết sưc vào nhỡ đâu ngày mai ...."Không có gì mãi mãi" mà....Hì hì,lại lan man rùi,..con bé này lâu thế không biết?
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Có nhận được tin nhắn của đại ka. THank đại ka nhìu nhìu nhưng iem hok reply được vì tài khoản hạn chế. Sinh nhật iem chỉ có mỗi tungteng là đến được thui, bùn hok
    @f1 : Tao thù mày
    @LKD : thiệp mời đâu
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay phấn khởi, hồ hởi, lăng xăng đi đưa thiệp cưới giúp mod LKĐ cứ như là đi mời cưới của mình vậy. Vui thía

Chia sẻ trang này