1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vina_life

    vina_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em là em hơi bị acay rùi
    Sáng nay dậy rõ sớm , từ 9h 20' lận
    Có bao giời em dậy vào giờ đó đâu, toàn 6h
    trời HN thì đang mưa ướt lép nhép
    Chạy bộ ra bến xe Bus thì lại được ông anh chở đi xe ôm, gần 10 h mới tới sân thượng Đình , vậy mà không một bóng người của TTVN , hoặc có thì em cũng không biết, nhung chắc chắn là không ai trong sân bóng cả
    thế mới tức chứ , hừ hừ, mãi mới có cơ hội ra mắt thằng em bé nhỏ , vậy mà các bác nỡ .. Hic hic
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Phù phù mệt quá. Vào đọc mấy cái dòng cỏn con của Early_bird mà... tỉnh cả người
    Mấy ngày qua chạy như cờ lông công. Làm cả ngày rồi tối còn đi công chuyện linh tinh cả lên. Nhưng mỗi ngày đến nơi làm việc lại thấy hứng thú vì ngóng tin của Vina_life. Chả là cậu này hình như có ý định làm mối cho mình một ông anh họ sinh năm....1980, hu hu hu... . Nhận tin này qua instant message chứ đã biết hắn là ai đâu...
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Phù phù mệt quá. Vào đọc mấy cái dòng cỏn con của Early_bird mà... tỉnh cả người
    Mấy ngày qua chạy như cờ lông công. Làm cả ngày rồi tối còn đi công chuyện linh tinh cả lên. Nhưng mỗi ngày đến nơi làm việc lại thấy hứng thú vì ngóng tin của Vina_life. Chả là cậu này hình như có ý định làm mối cho mình một ông anh họ sinh năm....1980, hu hu hu... . Nhận tin này qua instant message chứ đã biết hắn là ai đâu...
  4. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Phù phù.......thổi mát cho chị CNN một cái cho đỡ mệt...
    Dạo này mệt quá hả chị? em thì cũng rứa, ít có thới gian lên mạng quá, đang đòi các cụ là năm sau về nhưng chẳng biết thế nào.
    Mới thi xong, xả stress cái đã, ngày mai lại cày tiếp.
    Chúc mọi người một ngày mới đầy tốt lành!
    ------------------------------------
    "Objects on the calendar are closer than they appear"
  5. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Phù phù.......thổi mát cho chị CNN một cái cho đỡ mệt...
    Dạo này mệt quá hả chị? em thì cũng rứa, ít có thới gian lên mạng quá, đang đòi các cụ là năm sau về nhưng chẳng biết thế nào.
    Mới thi xong, xả stress cái đã, ngày mai lại cày tiếp.
    Chúc mọi người một ngày mới đầy tốt lành!
    ------------------------------------
    "Objects on the calendar are closer than they appear"
  6. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vẫn như mấy hôm trước, có rất nhiều niềm vui và nỗi buồn. Nỗi buồn thì một mình mình có thể giải quyết được và đã giải quyết xong từ sáng rồi. Còn niềm vui chính là đã giải quyết xong nỗi buồn.
    Tôi muốn vui chơi cùng bạn bè đi khắp nơi! Mà sao thấy khó ghê........... Hề hê hế


    German
  7. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vẫn như mấy hôm trước, có rất nhiều niềm vui và nỗi buồn. Nỗi buồn thì một mình mình có thể giải quyết được và đã giải quyết xong từ sáng rồi. Còn niềm vui chính là đã giải quyết xong nỗi buồn.
    Tôi muốn vui chơi cùng bạn bè đi khắp nơi! Mà sao thấy khó ghê........... Hề hê hế


    German
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Về Tb 2 ngày vừa mí lên , chán wá, ở nhà 1 m` chả có gì làm chỉ ngủ là giỏi thui
    Về TB lần này cảm thấy có ý nghĩa hơn...m` chẳng gặp ai, chỉ ở nhà bà với cả đi với 2 đứa em họ, mấy chị em xí xớn hớn hở rủ nhau vào Trà Hoa viên ngồi, chắc tại tối t4 nên vắng hoe, mấy ông lên nhẩy 1 lúc thấy chuối ko chịu nổi...chán, về...2 chị em nằm đọc truyện đến đêm muộn mí đi ngủ...Vèo cái đã ở hn rùi
    Hi vọng học nốt tuần này sẽ đc nghỉ ôn thi để về thêm fát nữa, lâu lắm rồi ko đc chơi thoải mái với con em hơn m` 1 tuổi ấy..Tối đi với nhau nói đc nhiều chuyện gia đình, tự dưng thấy thương cậu ,thương ông bà, thương các em, thương mọi n`, thương cả bố nữa...Nhìn nhóc DA gầy quá,lại đang mọc răng nên ốm chứ
    Hì, hum ngồi chat ở TB lại gặp your friend chứ...Nhưng muh mình sẽ ko thèm xem cái kí hiệu ở góc bên trái nick đâu, cứ ko bít cho nó hay nhỉ

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Về Tb 2 ngày vừa mí lên , chán wá, ở nhà 1 m` chả có gì làm chỉ ngủ là giỏi thui
    Về TB lần này cảm thấy có ý nghĩa hơn...m` chẳng gặp ai, chỉ ở nhà bà với cả đi với 2 đứa em họ, mấy chị em xí xớn hớn hở rủ nhau vào Trà Hoa viên ngồi, chắc tại tối t4 nên vắng hoe, mấy ông lên nhẩy 1 lúc thấy chuối ko chịu nổi...chán, về...2 chị em nằm đọc truyện đến đêm muộn mí đi ngủ...Vèo cái đã ở hn rùi
    Hi vọng học nốt tuần này sẽ đc nghỉ ôn thi để về thêm fát nữa, lâu lắm rồi ko đc chơi thoải mái với con em hơn m` 1 tuổi ấy..Tối đi với nhau nói đc nhiều chuyện gia đình, tự dưng thấy thương cậu ,thương ông bà, thương các em, thương mọi n`, thương cả bố nữa...Nhìn nhóc DA gầy quá,lại đang mọc răng nên ốm chứ
    Hì, hum ngồi chat ở TB lại gặp your friend chứ...Nhưng muh mình sẽ ko thèm xem cái kí hiệu ở góc bên trái nick đâu, cứ ko bít cho nó hay nhỉ

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  10. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    hôm qua vừa thực tập Thuỷ Văn xong .Không nghĩ rằng kịch bản cũ lại lặp lại.trong 1 ngày vừa phải làm bài tập vừa phải làm báo cáo thế là các con giời tha hồ bò lê bò toài ra vừa làm vừa ...chép của nhau.Phòng ký túc ngổn ngang những người vừa đứng vừa ngồi ,cởi trần ,mặc áo mặc cho bọn con gái cũng lên cùng làm.Nói chung là muôn hình vạn trạng.
    Ngày kia mới về quê.về lần này sẽ lâu lâu quay lại Hà Nội(Mặc dù cũng phải lên sớm để thi lại)>Nếu ai có về thì goi tui đi Ca_fe_chieu_thu_bay nhé.
    Do Not Give Up

Chia sẻ trang này