1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Úi úi á á, thế sao ko gửi off cho tớ chứ, ở Tb thì tớ vào net liên tì tằng ah, nếu hum nay ( CN nhá, chưa đi đâu) muh online thì nhắn cho tớ hoặc te le fôn, hihi sđt tớ gửi vào YM ấy, chưng ra đây có muh ngại chít ừa
    Chán ơi là chán, tối qua thứ 7 , có đến mấy cái hẹn cuối cùng lại bỏ hết, hix hix, aaaaaaaaa,
    Tối t6 vào Trà Hoa Viên với bọn em , gặp ngay thằng Tr...Sao nó lại có thế như thế đc chứ...Nhìn nó nhảy con em m` hỏi " thằng kia bị pê đê ah"..lúc đấy chân tay chỉ muốn bủn rủn ra vì ghê tởm...tại sao,tại sao...? M` đã mail cho H về chuyện này, m` ko muốn nó vì 1 thằng như thế...
    Về Tb 3 ngày rồi mà T ko fone về, có lẽ T đã quyết định rồi, thế là tốt rồi, thoải mái rồi...Hi vọng khi về hn ko fải căng thẳng nữa....Mami cứ hỏi mãi dạo này nó đi đâu mà khác trước quá...biết nói với mami thế nào chứ, mami cũng rất quý và nghĩ tốt về nó mà. thôi chả thèm nói nữa

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  2. thu_truong_hung

    thu_truong_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    về thái bình khoẻ thật đấy không khí tốt thật sướng ghê không biết các bạn có định đi chơi đâu không vậy
    nếu có dự định gì thì anh em mình đi chơi đê
    mà cũng không biết mình định đi đâu ở thái bình vậy hay đi Đồng châu vậy nghe nói ở đấy cũng hay lắm đấy chứ
    nếu rỗi thì tối rủ nhau đi uống caphe cũng được đấy chứ
    tui mới về cũng biết vài địa điểm uống caphe được đấy
    không biết mọi người thế nào rồi tôi chủ chi cho

    i love you

  3. thu_truong_hung

    thu_truong_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    về thái bình khoẻ thật đấy không khí tốt thật sướng ghê không biết các bạn có định đi chơi đâu không vậy
    nếu có dự định gì thì anh em mình đi chơi đê
    mà cũng không biết mình định đi đâu ở thái bình vậy hay đi Đồng châu vậy nghe nói ở đấy cũng hay lắm đấy chứ
    nếu rỗi thì tối rủ nhau đi uống caphe cũng được đấy chứ
    tui mới về cũng biết vài địa điểm uống caphe được đấy
    không biết mọi người thế nào rồi tôi chủ chi cho

    i love you

  4. thu_truong_hung

    thu_truong_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    về thái bình thoải mái thiẹt đấy không biết các bạn đã co dự định gì cho kì nghỉ hè ở thái bình chưa vậy
    hay anh em mình đi chơi đồng châu đê nghe nói ở đó cung hay lắm đấy cũng lâu rồi không xuống đấy không biết ở đấy có gi mới không vậy
    mà nếu không rỗi thì đi uống caphe đi
    ai nhắn hộ với gungcay là tôi rủ đi chơi đấy nếu rỗi thì đi ăn kem với tui được không

    i love you

  5. thu_truong_hung

    thu_truong_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    về thái bình thoải mái thiẹt đấy không biết các bạn đã co dự định gì cho kì nghỉ hè ở thái bình chưa vậy
    hay anh em mình đi chơi đồng châu đê nghe nói ở đó cung hay lắm đấy cũng lâu rồi không xuống đấy không biết ở đấy có gi mới không vậy
    mà nếu không rỗi thì đi uống caphe đi
    ai nhắn hộ với gungcay là tôi rủ đi chơi đấy nếu rỗi thì đi ăn kem với tui được không

    i love you

  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đang ở HN, chán !
    Vừa về hn trưa nay, mệt quá lăn ra ngủ một mạch đến 12h hơn dậy vội vội vàng vàng ra trường thi hix hix...Ko bít bao giờ thi xong đây, cuối tháng lại về...Bây giờ bắt chước nhóc khó tính mơ về TB vậy.Chẹp !
    Ui, chị gừng chả nhớ là có nhớ hùi trước rủ em đi ăn kem ko nhi?

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đang ở HN, chán !
    Vừa về hn trưa nay, mệt quá lăn ra ngủ một mạch đến 12h hơn dậy vội vội vàng vàng ra trường thi hix hix...Ko bít bao giờ thi xong đây, cuối tháng lại về...Bây giờ bắt chước nhóc khó tính mơ về TB vậy.Chẹp !
    Ui, chị gừng chả nhớ là có nhớ hùi trước rủ em đi ăn kem ko nhi?

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  8. orchid81

    orchid81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ehem, khi nào đi Đ. Châu thì nhớ thông báo cho mọi người cùng biết nhé.
    Cuối tuần này đi là tốt nhất vì đang có trăng sáng.
    Khoảng 4h chiều mình đi tới 10h tối về là vừa
    Thế có được không?
    size=4]
    P_Lan
    [/size=4]
  9. orchid81

    orchid81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ehem, khi nào đi Đ. Châu thì nhớ thông báo cho mọi người cùng biết nhé.
    Cuối tuần này đi là tốt nhất vì đang có trăng sáng.
    Khoảng 4h chiều mình đi tới 10h tối về là vừa
    Thế có được không?
    size=4]
    P_Lan
    [/size=4]
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, hum ở Tb đi coi tử vi, ông thầy nói hơi bị đúng...Thế muh ông ấy lại "cảnh cáo" tháng 7 âm ko được đi tắm biển ko là.....chết đuối Thế thì nói làm giè cơ chứ, được mỗi cái tháng 8 nghỉ hè kéo nhóc béo vìa đi biển muh ko đi đc có mà tèo téo teo à...hề hề, chưa chi đã nghĩ ra bao nhiêu là dự định roài.Sướng !
    Cố lên, thi nốt thứ 4 tuần tới là có thể vi vu trên đất Tb roài
    Tại sao em lại nghe được những điều ko tốt như thế về anh? Em ước gì anh có thể cho em biết những gì đã xảy ra, nhưng tất nhiên chẳng bao giờ anh nói, kể cả khi tất cả đều đã biết ! Đến bao giờ anh mới có thể sống thật hả anh? Đến bao giờ anh đừng tự bịa đặt để tôn vinh bản thân m`, đừng để mọi người coi thường anh đến thế...Tại sao em và anh chẳng bao giờ có thể nói chuyện tử tế đc nhỉ, lúc nào cũng chỉ vì cái tôi của anh,vì những lời lẽ giả tạo, vì những bốc đồng lố bịch...Thật buồn cười vì anh thừa biết em hiểu anh đến thế, mà....Mà thôi, tất cả chỉ còn là quá khứ, cả sự quan tâm của em cũng thế, em ko thể mãi nói với anh những điều mà anh ko biết lắng nghe.Em ước gì ko bao giờ fải nghe ai nói như thế về anh...

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

Chia sẻ trang này