1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vina_life

    vina_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hu hu mẹ ơi con nhớ nhà
    Hôm chủ nhật con mới về mà
    nhưng mà con nhớ bánh đa nướng ăn với cùi dừa tươiĐược xem đèn trời , và múa kỳ lân,  được đi ăn cỗ trung thu ( ăn cỗ cơ không phải phá cỗ đâu ) mẹ lại gọi tụi bạn trong xóm góp  gạo thổi cơm chung, rồi 5 đứa nhóc lắt nhắt kéo nhau đi, mỗi đứa một cái bát con một đôi đũa , đứa lớn nhất phải bê cái nồi cơm " chung " ............ đã gần  4 năm rồi con xa nhà , đã gần 8 cái trung thu con không được đi ăn cỗ, đã hơn bốn lần rồi con không được xem múa kỳ lân  những Anh Thuỷ mang đầu kỳ lân ngậm chai dầu phun vào cây lửa , những thằng Rỡ múa gậy xoay tít những vòng lửa rực rỡ, những Anh  Rung mang đầu hổ oai phong.  Cả sân đình bừng lên ánh lửa rằm trung thu, không có đèn cao áp, không có ánh điện rực rỡ , chỉ có những ngọn đèn dầu leo lét quanh những bàn  đầy ắp bưởi và ngô rang , con nhớ lắm, sân đình tràn ngập đèn sao, lấp lánh , cả bầu trời rực rỡ những ánh sao vào đèn trời, đên trung thu thật đẹp, Điều ước cho đêm trung thu của con không phải là  tiền bạc là công việc , là ganh đua, ... con chỉ ước con được nhỏ lại để được cùng chị đi xem múa  mừng đêm rằm trung thu  !
    Chủ nhật vừa qua con về quê , nhìn chị chạy ngược chạy xuôi lo cho lũ trẻ chuẩn bị đêm rằm mà con thấy nhớ quá,   nghe đâu đoàn thanh niên xã còn cử chị làm người dẫn chương trình cho đêm trung thu nữa, quê mình giờ không phải đốt đèn dầu đi phá cỗ nữa nhưng những  lễ nghi truyền thống thì chẳng phai đi chút nào cả, con thấy mẹ cùng hội phụ lão đi quyên góp tiền giúp tổ chức đêm rằm , lại nhớ lại những ngày năm xưa, khi mẹ bổ gần chục quả dừa ra đãi tụi trẻ con khi đi phá cỗ trung thu về,  bố bảo trung thu năm nay nhà mình nấu xôi vò, nhưng con không về được rồi,
    cả nhà mình nhộn nhịp với tết trung thu , còn con vẫn một mình ở lại  Đô thành, với mưa lạnh và cô độc, nhớ cả nhà quá
     
     
     
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Trung thu ư.Ngày xưa thì lúc nào cũng chờ đên trung thu.Những đã 6 năm rồi.Trung thu vẫn phải đến trường,không được chơi bời hò hét,bắn súng nước như ngày xưa nữa.Ôi buồn quá!!!!!
    Hôm nay lại vỡ kính.Hic uất quá.Mắt nhìn mờ hết cả lên.
    Do Not Give Up
  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Trung thu ư.Ngày xưa thì lúc nào cũng chờ đên trung thu.Những đã 6 năm rồi.Trung thu vẫn phải đến trường,không được chơi bời hò hét,bắn súng nước như ngày xưa nữa.Ôi buồn quá!!!!!
    Hôm nay lại vỡ kính.Hic uất quá.Mắt nhìn mờ hết cả lên.
    Do Not Give Up
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hu hu mẹ ơi con nhớ bà Bà tớ mất rồi TRung thu tớ nhớ những lần bà đi hái bòng bưởi cho tớ. Cái lưng của bà cong như vầng trăng khuyết đầu tháng ấy .
    Ngày xưa, trung thu nào, cứ khi có tiếng trống đánh thùng thùng tớ không thể nào ngồi yên để học được. Tim cũng đánh trống, rộn ràng náo nữa. Đến tận lớp 9 tớ cònđi tập múa hát nữa kia mà. Lớn lên, không còn được tham gia nữa thì tớ làm phụ trách. Ra nhìn bọn trẻ con múa hát , cũng thấy vui hẳn, trẻ lại ặc..cứ như đã già lắm rồi ấy. Vui thật. Trung thu năm nay tớ thay đổi không khí, tớ theo các anh các chị đi tổ chức trung thu cho các em nhỏ, vui lắm. KHông trăng mà thấy bầu trời sáng vô cùng bởi những tấm lòng. Mọi người đã làm được một việc có nghĩa.
    Ngẫu khúc về trái bưởi mùa thu
    Vương vấn Hà Nội bởi hương hoa sữa ,nồng nàn,đắm say ,nó có chút gì đấy thật giống với hương hoa bưởi mà tôi rất yêu mến từ ngày nhỏ.Cứ vào độ tháng giêng ,tháng hai ẩn trong những phiến lá xanh mướt là những chùm hoa trắng tinh thơm ngát.Không có mùi hương nào lại thanh cao ,nhẹ nhàng ,kín đáo mà lại quyến rũ nhường ấy.Những buổi đêm về ,làn gió đưa mùi hương bưởi thơm ngát khi ẩn khi hiện,quấn quýt .Cái hồi ấy ,mẹ hay đun một nồi to nước bồ kết với lá bưởi ,vỏ bưởi để gội đầu ,cái cảm giác ấm áp cứ theo tôi mãi cho đến tận bây giờ vẫn không sao quên được.Cho dù đã bao năm nay dùng đủ mọi dầu gội đầu mà tôi không tìm được cái mùi hương ngày ấy.Nhiều mà sao không thấy ai dùng dầu bưởi để chế biến ra một loại dầu gội vốn rất được các bà ,các cô ,các chị ưa dùng ?Và ngoại của tôi khi còn sống ,hay lấy hoa bưởi trắng tinh ướp với chè thơm đến nao lòng....
    Và theo thời gian ,những cái cúc áo màu xanh đang lớn dần trên từng nhánh bưởi .Đó là những trái bưởi non,chúng lớn rất nhanh ,thay dổi từng ngày ,to dần và thi thoảng có quả rụng xuống tôi hay nhặt trái bưởi non ấy làm chò chơi chuyền ,chơi chắt.
    Mùa hè ngập tràn nắng gió đã đi qua ,từng trái bưởi lớn lên đang vít cành trĩu xuống.Ngày ấy tôi yêu cây bưởi nhà ông nội thế ,vì nó cho những trái bưởi hơi chua ,múi to ,mỏng vỏ,mọng nước ,mà múi lại không nát.Khi ăn chấm muối ớt thật là tuyệt vời .Dùng dao khéo léo gọt xung quanh lớp vỏ xanh làm lộ ra lớp cùi trắng,rồi bóc lớp cùi tách ra từng múi bưởi to ,cong cong như vầng trăng non đầu tháng hoặc gần giống như chiếc lược chải đầu vậy.
    Chắc là trẻ con bây giờ không biết cái trò bóc lớp vỏ cứng bên ngoài hạt bưởi ,tiếp đó bóc sạch lớp vỏ nâu mềm bên trong ,tách phần nhân trắng thành đôi rồi xâu chúng vào một cái que tre đem phơi khô,chuẩn bị cho đêm trung thu.Những xâu hạt như thế là một thứ nến tự chế biến tuyệt vời ,sáng và thơm ,lại còn tí tách nữa chứ .Đồ chơi là những chiếc đèn ***g làm bằng giấy màu hay làm từ các ống lon nhỏ ,ánh sáng là nến hạt bưởi ,nó giản dị mà sao vẫ đẹp mê hồn.Trăng lên cao là lúc bọn trẻ đi rước đèn ,đeo mặt nạ ,tay gõ trống bung bung ,tung tăng kéo đi khắp nơi ,khi nào mệt thì phá cỗ ,ăn bưởi thoả thích...ngon lành...
    Mùa thu lại qua đi,giống như mùa thu trăng tròn rồi lại khuyết,những trái bưởi còn sót lại không còn căng mướt mà ngả sang màu vàng chín.Đó là khi mùa đông đã đến ,mùa đông đã vặt đi những lá già trên cành bưởi ,những trái vàng thì vẫn còn treo nguyên vẹn trên cây như những chiếc đèn ***g nhỏ xinh đang toả sáng.Những trái ấy để dành cho đến Tết,hái xuống thờ cúng tổ tiên,trái bưởi vàng cùng với những quả chuối xanh và những loại quả khác ,làm nên một mâm ngũ quả thật đẹp.
    Nhiều năm qua đi ,,ngoại của tôi không còn nữa ,chỉ có căn nhà nhỏ cây bưởi vẫn mãi là một kỉ niệm về thời thơ ấu ,về một góc sân và khoảng trời xanh mộng tưởng .Mỗi khi mùa thu mùa bưởi đến,lòng tôi lại xốn xang....
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 13/09/2003
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hu hu mẹ ơi con nhớ bà Bà tớ mất rồi TRung thu tớ nhớ những lần bà đi hái bòng bưởi cho tớ. Cái lưng của bà cong như vầng trăng khuyết đầu tháng ấy .
    Ngày xưa, trung thu nào, cứ khi có tiếng trống đánh thùng thùng tớ không thể nào ngồi yên để học được. Tim cũng đánh trống, rộn ràng náo nữa. Đến tận lớp 9 tớ cònđi tập múa hát nữa kia mà. Lớn lên, không còn được tham gia nữa thì tớ làm phụ trách. Ra nhìn bọn trẻ con múa hát , cũng thấy vui hẳn, trẻ lại ặc..cứ như đã già lắm rồi ấy. Vui thật. Trung thu năm nay tớ thay đổi không khí, tớ theo các anh các chị đi tổ chức trung thu cho các em nhỏ, vui lắm. KHông trăng mà thấy bầu trời sáng vô cùng bởi những tấm lòng. Mọi người đã làm được một việc có nghĩa.
    Ngẫu khúc về trái bưởi mùa thu
    Vương vấn Hà Nội bởi hương hoa sữa ,nồng nàn,đắm say ,nó có chút gì đấy thật giống với hương hoa bưởi mà tôi rất yêu mến từ ngày nhỏ.Cứ vào độ tháng giêng ,tháng hai ẩn trong những phiến lá xanh mướt là những chùm hoa trắng tinh thơm ngát.Không có mùi hương nào lại thanh cao ,nhẹ nhàng ,kín đáo mà lại quyến rũ nhường ấy.Những buổi đêm về ,làn gió đưa mùi hương bưởi thơm ngát khi ẩn khi hiện,quấn quýt .Cái hồi ấy ,mẹ hay đun một nồi to nước bồ kết với lá bưởi ,vỏ bưởi để gội đầu ,cái cảm giác ấm áp cứ theo tôi mãi cho đến tận bây giờ vẫn không sao quên được.Cho dù đã bao năm nay dùng đủ mọi dầu gội đầu mà tôi không tìm được cái mùi hương ngày ấy.Nhiều mà sao không thấy ai dùng dầu bưởi để chế biến ra một loại dầu gội vốn rất được các bà ,các cô ,các chị ưa dùng ?Và ngoại của tôi khi còn sống ,hay lấy hoa bưởi trắng tinh ướp với chè thơm đến nao lòng....
    Và theo thời gian ,những cái cúc áo màu xanh đang lớn dần trên từng nhánh bưởi .Đó là những trái bưởi non,chúng lớn rất nhanh ,thay dổi từng ngày ,to dần và thi thoảng có quả rụng xuống tôi hay nhặt trái bưởi non ấy làm chò chơi chuyền ,chơi chắt.
    Mùa hè ngập tràn nắng gió đã đi qua ,từng trái bưởi lớn lên đang vít cành trĩu xuống.Ngày ấy tôi yêu cây bưởi nhà ông nội thế ,vì nó cho những trái bưởi hơi chua ,múi to ,mỏng vỏ,mọng nước ,mà múi lại không nát.Khi ăn chấm muối ớt thật là tuyệt vời .Dùng dao khéo léo gọt xung quanh lớp vỏ xanh làm lộ ra lớp cùi trắng,rồi bóc lớp cùi tách ra từng múi bưởi to ,cong cong như vầng trăng non đầu tháng hoặc gần giống như chiếc lược chải đầu vậy.
    Chắc là trẻ con bây giờ không biết cái trò bóc lớp vỏ cứng bên ngoài hạt bưởi ,tiếp đó bóc sạch lớp vỏ nâu mềm bên trong ,tách phần nhân trắng thành đôi rồi xâu chúng vào một cái que tre đem phơi khô,chuẩn bị cho đêm trung thu.Những xâu hạt như thế là một thứ nến tự chế biến tuyệt vời ,sáng và thơm ,lại còn tí tách nữa chứ .Đồ chơi là những chiếc đèn ***g làm bằng giấy màu hay làm từ các ống lon nhỏ ,ánh sáng là nến hạt bưởi ,nó giản dị mà sao vẫ đẹp mê hồn.Trăng lên cao là lúc bọn trẻ đi rước đèn ,đeo mặt nạ ,tay gõ trống bung bung ,tung tăng kéo đi khắp nơi ,khi nào mệt thì phá cỗ ,ăn bưởi thoả thích...ngon lành...
    Mùa thu lại qua đi,giống như mùa thu trăng tròn rồi lại khuyết,những trái bưởi còn sót lại không còn căng mướt mà ngả sang màu vàng chín.Đó là khi mùa đông đã đến ,mùa đông đã vặt đi những lá già trên cành bưởi ,những trái vàng thì vẫn còn treo nguyên vẹn trên cây như những chiếc đèn ***g nhỏ xinh đang toả sáng.Những trái ấy để dành cho đến Tết,hái xuống thờ cúng tổ tiên,trái bưởi vàng cùng với những quả chuối xanh và những loại quả khác ,làm nên một mâm ngũ quả thật đẹp.
    Nhiều năm qua đi ,,ngoại của tôi không còn nữa ,chỉ có căn nhà nhỏ cây bưởi vẫn mãi là một kỉ niệm về thời thơ ấu ,về một góc sân và khoảng trời xanh mộng tưởng .Mỗi khi mùa thu mùa bưởi đến,lòng tôi lại xốn xang....
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 13/09/2003
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Trời đất ơi sáng cn còn fải đi học có khổ ko cơ chứ....
    Ở HN đã hết mưa roài, ko biết TB thế nào?
    Tuần sau chắc sẽ về TB, gặp.....
    Tối trung thu chán ơi là chán, đang ở Làng Canh fải "trốn" về trước chỉ vì cái hẹn 8h, hix, thế mà cái hẹn nó lại cho mình suýt leo cây.
    Muh sao hôm đấy trời lạnh thế........

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Trời đất ơi sáng cn còn fải đi học có khổ ko cơ chứ....
    Ở HN đã hết mưa roài, ko biết TB thế nào?
    Tuần sau chắc sẽ về TB, gặp.....
    Tối trung thu chán ơi là chán, đang ở Làng Canh fải "trốn" về trước chỉ vì cái hẹn 8h, hix, thế mà cái hẹn nó lại cho mình suýt leo cây.
    Muh sao hôm đấy trời lạnh thế........

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  8. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Trời sẽ lạnh.Và lúc đó ,kẻ gầy cũng thành béo.Người béo thì thành người gầy.Ai trông cũng đẹp cả.Mùa đông làm việc cũng hiệu quả nữa.
  9. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Trời sẽ lạnh.Và lúc đó ,kẻ gầy cũng thành béo.Người béo thì thành người gầy.Ai trông cũng đẹp cả.Mùa đông làm việc cũng hiệu quả nữa.
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu sang, cái nắng không còn nóng bỏng thiêu đốt da thịt nữa. Thời tiết dễ chịu, các con đường ít bụi hơn dù xe cộ vẫn ầm ầm hối hả. Vẫn con phố thân quen hàng ngày, mà hình như đã khoác một màu áo mới. Mỗi người hình như cởi mở hơn, dịu dàng hơn... Vậy mà mình lại thấy buồn vậy.
    Thái Bình mưa to quá, trận mưa lớn nhất trong mấy chục năm qua. Ao cá trước nhà, nước đã tràn qua bờ xây với ao hàng xóm, tràn cả ra cánh đồng. Tiếc công mẹ hàng ngày cắt cỏ nuôi lũ trắm béo tròn để "phần con". Mấy thửa ruộng nhà mình đang thời kỳ chắc bông vào hạt, bây giờ ngập hết rồi còn gì... Tiếc công của mẹ quá. Bố ốm yếu thế mà mẹ lại vắng nhà, con không về được không biết bố xoay xở ra sao. Bà con lối xóm nhà ta chẳng có nghề làm thêm, trông chờ vào mấy sào lúa, năm nay chắc lại thêm khổ đây. Con lên Net, vào diễn đàn đọc tin về quê nhà mà xót hết cả ruột gan.

Chia sẻ trang này