1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Nằm mãi chẳng ngủ đc lại dậy online..Mở cửa sổ, thấy lành lạnh, cảm giác thật lạ...Boy_thang_long hỏi m` sao dạo này mọi người hay kéo mấy cái topic ở dưới lên thế, đa cảm quá...uh đúng thật, tự dưng nhiều đứa kéo lên..có thể vì những bài đấy ý nghĩa hơn, ít buôn hơn, và nó thật lòng hơn...Đi đâu cũng thấy Ty, may mà vào đây ko ngập ngụa cái ko khí chết tiệt đấy...
    Tự dưng lại nói về quá khứ...buồn !
    [white]Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi[white]
  2. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua như mọi ngày: vào trường học, về nhà ăn, ngủ . Cả ngày đối diện với cái màn hình máy tính đến bạc cả mặt. Có lẽ vì thế nên cuối ngày, được ngồi thư giãn xem TV là lúc tui được xả hơi nhất trong ngày.
    [​IMG]
    Tin tức trên TV mấy hôm nay toàn đưa tin chiến trận Iraq, đến phát nhàm chán. Mỹ đã tiến vào trung tâm Bagddad. TV chiếu đi chiếu lại cảnh bức tượng khổng lồ Saddam ở trung tâm thành phố được kéo đổ và so sánh sự kiện này với sự kiện sụp đổ của bức tường Berlin năm 1990. Dân tình reo hò vui mừng trên đường phố. Có lẽ cũng chính những con người này khoảng một tháng truóc đây đã đổ ra đường để biểu tình ủng hộ tổng thống Saddam và phản đối sự can thiệp của Mỹ . Cũng chính những còn người này đã cầm lá phiếu để bầu lên tổng thống Saddam trong cuộc bầu cử gần đây (Saddam tái cử với tỷ lệ ủng hộ là 100% mà!!).
    Sao lòng người thay đổi nhanh đến thế! Mà có phải lòng ngưòi thay đổi không nhỉ? Không thể như vậy được. Thế giới chỉ có thể hiểu được thực sự người dân Iraq muốn gì khi có một cuộc bầu cử tự do, người dân có nhiều lựa chọn, không có sự can thiệp của Mỹ, cũng như không bị áp lực từ những người cầm quyền chính phủ Iraq.
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 07:24 ngày 10/04/2003
  3. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua như mọi ngày: vào trường học, về nhà ăn, ngủ . Cả ngày đối diện với cái màn hình máy tính đến bạc cả mặt. Có lẽ vì thế nên cuối ngày, được ngồi thư giãn xem TV là lúc tui được xả hơi nhất trong ngày.
    [​IMG]
    Tin tức trên TV mấy hôm nay toàn đưa tin chiến trận Iraq, đến phát nhàm chán. Mỹ đã tiến vào trung tâm Bagddad. TV chiếu đi chiếu lại cảnh bức tượng khổng lồ Saddam ở trung tâm thành phố được kéo đổ và so sánh sự kiện này với sự kiện sụp đổ của bức tường Berlin năm 1990. Dân tình reo hò vui mừng trên đường phố. Có lẽ cũng chính những con người này khoảng một tháng truóc đây đã đổ ra đường để biểu tình ủng hộ tổng thống Saddam và phản đối sự can thiệp của Mỹ . Cũng chính những còn người này đã cầm lá phiếu để bầu lên tổng thống Saddam trong cuộc bầu cử gần đây (Saddam tái cử với tỷ lệ ủng hộ là 100% mà!!).
    Sao lòng người thay đổi nhanh đến thế! Mà có phải lòng ngưòi thay đổi không nhỉ? Không thể như vậy được. Thế giới chỉ có thể hiểu được thực sự người dân Iraq muốn gì khi có một cuộc bầu cử tự do, người dân có nhiều lựa chọn, không có sự can thiệp của Mỹ, cũng như không bị áp lực từ những người cầm quyền chính phủ Iraq.
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 07:24 ngày 10/04/2003
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tạm tự cho mình nghỉ ít phút sau "giờ nóng" của một ngày làm việc. Thay đổi cái hình desktop cho nó "mới" một tý, xem nào, chọn cái gì nhỉ. Vortec Space, thấy cũng hay hay! Ngày nào cũng nhìn cái hình thảm cỏ trời xanh, chán!
    Đá qua TTVN, thấy mấy dòng nhật ký của Công Tử, tự dưng buồn! Một ngày như mọi ngày trôi qua... Cuộc sống tẻ nhạt nếu như cái gì cũng lặp đi lặp lại! Chợt nhớ đến ca khúc cổ lỗ "The Day Before You Came" của ABBA "I must have left my house at 8 because I always do.....".
    "Sao lòng người (Iraqis?) thay đổi nhanh đến thế?", hị hị, bác này lại ôm rơm... rồi! Kệ họ đi bác ạ! Chẳng có gì là vĩnh cửu, thay đổi nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, con người là thế mà! Các cụ nhà ta dạy rồi: Ăn cây nào rào cây đó, hẳn người Iraq cũng có thành ngữ tương đương!
    À ha, liếc qua tivi xem news trên CNN cái nào, bọn này khéo thật, nhìn mấy đứa phóng viên chiến trường Iraq của nó mặt đứa nào cũng phờ phạc, nói thì như một cái máy... nhạc nền, hình ảnh.... làm người xem có cảm giác như đang ở trong cuộc chiến, khiến họ cảm thấy thông tin đưa thật khách quan. Nhưng thực tế bọn này đưa tin rất thiên vị cho Washington, làm mình "thất cả vọng". Nhìn cái mặt Bush sao mà khó ưa... ! Chẳng biết Saddam giờ đang ở đâu nhỉ? Bác này hơi bị giỏi đấy, Mỹ chỉ giỏi võ mồm chứ chắc gì...! Cứ suy từ trường hợp của tỷ phú Bin Laden thì biết, Mỹ rêu rao tiền thưởng, dùng vũ khí tối tân. đổ sức đổ của truy tìm... kẻ được gọi là trùm khủng bố này... rồi cũng có tóm được đâu! Cuối cùng là một đất nước ngổn ngang thời hậu chiến!
    Chạy qua cửa sổ, bên ngoài nắng lên rồi, xua đi cái ẩm ướt dầm dề mưa bụi của mấy ngày qua! Dưới đường dòng xe chạy hối hả, nhộn nhịp. Quay lại bàn làm việc, bỗng thấy hào hứng hơn!
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tạm tự cho mình nghỉ ít phút sau "giờ nóng" của một ngày làm việc. Thay đổi cái hình desktop cho nó "mới" một tý, xem nào, chọn cái gì nhỉ. Vortec Space, thấy cũng hay hay! Ngày nào cũng nhìn cái hình thảm cỏ trời xanh, chán!
    Đá qua TTVN, thấy mấy dòng nhật ký của Công Tử, tự dưng buồn! Một ngày như mọi ngày trôi qua... Cuộc sống tẻ nhạt nếu như cái gì cũng lặp đi lặp lại! Chợt nhớ đến ca khúc cổ lỗ "The Day Before You Came" của ABBA "I must have left my house at 8 because I always do.....".
    "Sao lòng người (Iraqis?) thay đổi nhanh đến thế?", hị hị, bác này lại ôm rơm... rồi! Kệ họ đi bác ạ! Chẳng có gì là vĩnh cửu, thay đổi nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, con người là thế mà! Các cụ nhà ta dạy rồi: Ăn cây nào rào cây đó, hẳn người Iraq cũng có thành ngữ tương đương!
    À ha, liếc qua tivi xem news trên CNN cái nào, bọn này khéo thật, nhìn mấy đứa phóng viên chiến trường Iraq của nó mặt đứa nào cũng phờ phạc, nói thì như một cái máy... nhạc nền, hình ảnh.... làm người xem có cảm giác như đang ở trong cuộc chiến, khiến họ cảm thấy thông tin đưa thật khách quan. Nhưng thực tế bọn này đưa tin rất thiên vị cho Washington, làm mình "thất cả vọng". Nhìn cái mặt Bush sao mà khó ưa... ! Chẳng biết Saddam giờ đang ở đâu nhỉ? Bác này hơi bị giỏi đấy, Mỹ chỉ giỏi võ mồm chứ chắc gì...! Cứ suy từ trường hợp của tỷ phú Bin Laden thì biết, Mỹ rêu rao tiền thưởng, dùng vũ khí tối tân. đổ sức đổ của truy tìm... kẻ được gọi là trùm khủng bố này... rồi cũng có tóm được đâu! Cuối cùng là một đất nước ngổn ngang thời hậu chiến!
    Chạy qua cửa sổ, bên ngoài nắng lên rồi, xua đi cái ẩm ướt dầm dề mưa bụi của mấy ngày qua! Dưới đường dòng xe chạy hối hả, nhộn nhịp. Quay lại bàn làm việc, bỗng thấy hào hứng hơn!
  6. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  7. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  8. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Lại giải lao tiếp sau một hồi bạc mặt với cái màn hình. Khi quay vào cái Box TB để xả lũ thấy bác CNN cũng đã tái xuất trong topic diary này. Vậy là yên tâm rồi. Cứ tưởng sau hôm Thứ Bảy phải đi làm đến khuya mới về , nhà bác này lại bị ốm đau gì chăng mà bặt tăm luôn gần một tuần. . Mí hôm rồi còn "ôm cả rơm" lo nhỡ bác này đi đường không may hít phải một vài con vi khuẩn SARS thì thật khổ . Cụ Nắt còn lo xa hơn khi nghĩ rằng bất kể ai "hun gió" CNN trong vòng 1 tuần trở lại đây cũng nên đi kiểm dịch.
    Thôi thì không biết làm gì, làm một vại bia mừng bác này thoát SARS trở về, và tuôn thêm vài dòng vào cái trang nhật ký này vậy. .
  9. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Lại giải lao tiếp sau một hồi bạc mặt với cái màn hình. Khi quay vào cái Box TB để xả lũ thấy bác CNN cũng đã tái xuất trong topic diary này. Vậy là yên tâm rồi. Cứ tưởng sau hôm Thứ Bảy phải đi làm đến khuya mới về , nhà bác này lại bị ốm đau gì chăng mà bặt tăm luôn gần một tuần. . Mí hôm rồi còn "ôm cả rơm" lo nhỡ bác này đi đường không may hít phải một vài con vi khuẩn SARS thì thật khổ . Cụ Nắt còn lo xa hơn khi nghĩ rằng bất kể ai "hun gió" CNN trong vòng 1 tuần trở lại đây cũng nên đi kiểm dịch.
    Thôi thì không biết làm gì, làm một vại bia mừng bác này thoát SARS trở về, và tuôn thêm vài dòng vào cái trang nhật ký này vậy. .
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    bi giờ iem mới vào đc..hix, các bác để nó trôi xa quá..bít ngay muh...huhuh
    Mấy hôm nay HN nóng kinh vật, chả bít Tb thế nào, chắc cũng rứa...mẹ vừa bảo cuối tháng về Tb ở 1 tuần (nếu vẫn đc nghỉ học) vì ông bà lên, mẹ fải chăm ông trong Bạch Mai sợ nhỡ bị virut tấn công...hix hix..mẹ chỉ đc cái lo xa...về Tb bi giờ bít ở đâu, nhà ông bà chán chết, muh ông bà thì lên hn chữa bệnh, cô đi làm, 2 đứa nhóc đi học...chít mất...con bạn thì cũng chẳng rảnh cả tuần đc...huhu..nan giải hơn là ko có xe muh đi mới akay cơ...
    Mẹ ui cứu con..
    Chều nay 84 đá với NĐ...cái bọn này...cáu thật..đá với đấm gì mà tự dưng ỉu xìu...như mấy lần trước có fải thắng ngon ko cơ chứ lị...vẫn may muh hoà 0-0..hix đội NĐ nhìn trâu fết !
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi

Chia sẻ trang này