1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu sang, cái nắng không còn nóng bỏng thiêu đốt da thịt nữa. Thời tiết dễ chịu, các con đường ít bụi hơn dù xe cộ vẫn ầm ầm hối hả. Vẫn con phố thân quen hàng ngày, mà hình như đã khoác một màu áo mới. Mỗi người hình như cởi mở hơn, dịu dàng hơn... Vậy mà mình lại thấy buồn vậy.
    Thái Bình mưa to quá, trận mưa lớn nhất trong mấy chục năm qua. Ao cá trước nhà, nước đã tràn qua bờ xây với ao hàng xóm, tràn cả ra cánh đồng. Tiếc công mẹ hàng ngày cắt cỏ nuôi lũ trắm béo tròn để "phần con". Mấy thửa ruộng nhà mình đang thời kỳ chắc bông vào hạt, bây giờ ngập hết rồi còn gì... Tiếc công của mẹ quá. Bố ốm yếu thế mà mẹ lại vắng nhà, con không về được không biết bố xoay xở ra sao. Bà con lối xóm nhà ta chẳng có nghề làm thêm, trông chờ vào mấy sào lúa, năm nay chắc lại thêm khổ đây. Con lên Net, vào diễn đàn đọc tin về quê nhà mà xót hết cả ruột gan.
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mùa thu lúc nào cũng mang lại cái cảm giác buồn 1 cách dịu dàng, đôi khi đến nao lòng...Chẳng hiểu tại sao mấy hôm nay hay mơ thế, mơ nhiều chuyện , nhiều người, toàn những chuyện linh tinh vô nghĩa nhưng lại thường mang tới cái cảm giác lo lắng, sợ hãi...
    Suốt mấy tháng nay Béo lao đầu vào chuyện đấy, thật buồn, muốn khuyên, muốn kéo Béo ra mà ko thể...Mà tại sao Béo có thể nói vì đấy là 1 thú vui, là đam mê của Béo được cơ chứ? Có những lúc tự nghĩ sẽ nói hết chuyện này ra, nhưng sợ...Mẹ Béo gọi điện đến hỏi, vẫn fải giấu, vẫn fải nói ko biết gì, mặc dù trong lòng chỉ mong sẽ có 1 lần nói hết ra, để mọi chuyện chấm dứt, để Béo ko làm thế nữa..Nhưng sợ...nếu nói ra, liệu Béo có từ bỏ ko hay là quan hệ giữa 2 đứa sẽ xấu đi, và mãi mãi ko bao giờ Béo còn để m` biết những gì đang làm, m` sẽ ko còn cơ hội để can thiệp vào nữa, ko còn...
    Mong ??? sẽ gọi điện, sẽ về.....

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mùa thu lúc nào cũng mang lại cái cảm giác buồn 1 cách dịu dàng, đôi khi đến nao lòng...Chẳng hiểu tại sao mấy hôm nay hay mơ thế, mơ nhiều chuyện , nhiều người, toàn những chuyện linh tinh vô nghĩa nhưng lại thường mang tới cái cảm giác lo lắng, sợ hãi...
    Suốt mấy tháng nay Béo lao đầu vào chuyện đấy, thật buồn, muốn khuyên, muốn kéo Béo ra mà ko thể...Mà tại sao Béo có thể nói vì đấy là 1 thú vui, là đam mê của Béo được cơ chứ? Có những lúc tự nghĩ sẽ nói hết chuyện này ra, nhưng sợ...Mẹ Béo gọi điện đến hỏi, vẫn fải giấu, vẫn fải nói ko biết gì, mặc dù trong lòng chỉ mong sẽ có 1 lần nói hết ra, để mọi chuyện chấm dứt, để Béo ko làm thế nữa..Nhưng sợ...nếu nói ra, liệu Béo có từ bỏ ko hay là quan hệ giữa 2 đứa sẽ xấu đi, và mãi mãi ko bao giờ Béo còn để m` biết những gì đang làm, m` sẽ ko còn cơ hội để can thiệp vào nữa, ko còn...
    Mong ??? sẽ gọi điện, sẽ về.....

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  4. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    sang tỉnh dậy không thấy những tia nắng hồng hào ấm áp, những lất phất mưa mùa hạ, mà thay vào đó là những lá vàng rơi, một đêm thôi mà lá vàng rơi nhiều quá, mùa thu đến rồi ư? không gian trở nên u uất, tĩnh mịch quá ..... rồi mai đây sẽ ra sao? rồi mai đây lại một màu trắng, một màu trắng đến ghê người của mùa đông lạnh giá...và lại một mùa đông nữa xa quê....
    Linov
  5. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    sang tỉnh dậy không thấy những tia nắng hồng hào ấm áp, những lất phất mưa mùa hạ, mà thay vào đó là những lá vàng rơi, một đêm thôi mà lá vàng rơi nhiều quá, mùa thu đến rồi ư? không gian trở nên u uất, tĩnh mịch quá ..... rồi mai đây sẽ ra sao? rồi mai đây lại một màu trắng, một màu trắng đến ghê người của mùa đông lạnh giá...và lại một mùa đông nữa xa quê....
    Linov
  6. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    Căng mắt vào tấm bản đồ, cố tìm một chút thân quen. Có một con đường tôi đang đi đó là học ĐH rồi đi làm, cũng là con đường mà mang tôi xa quê mãi mãi. Dẫu biết rằng nó chỉ là một trong những con đường vào đời, nhưng hình như mọi người đều coi đó như một lẽ tự nhiên.
    Mỗi lần Mùa thu đến cho ta nhiều xúc cảm không chỉ nỗi nhớ quê hương.
    Được lazy_member sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 19/09/2003
  7. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    Căng mắt vào tấm bản đồ, cố tìm một chút thân quen. Có một con đường tôi đang đi đó là học ĐH rồi đi làm, cũng là con đường mà mang tôi xa quê mãi mãi. Dẫu biết rằng nó chỉ là một trong những con đường vào đời, nhưng hình như mọi người đều coi đó như một lẽ tự nhiên.
    Mỗi lần Mùa thu đến cho ta nhiều xúc cảm không chỉ nỗi nhớ quê hương.
    Được lazy_member sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 19/09/2003
  8. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chả cười nổi nữa . Cãi nhau. ... Mệt mỏi..... Chán quá cơ..... Không hiểu gì cả.....Mặc dù mình cũng đã cho qua rồi, nhưng sợ lắm.... lần sau, rồi lần sau nữa..... Chả lẽ cứ thế này là phải cãi nhau à, nó mới có thêm gia vị à ? Ui, đau hết cả đầu....
    Tomorrow is always better than today......Cố lên nào....
    What is love ??? and Where ???
  9. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chả cười nổi nữa . Cãi nhau. ... Mệt mỏi..... Chán quá cơ..... Không hiểu gì cả.....Mặc dù mình cũng đã cho qua rồi, nhưng sợ lắm.... lần sau, rồi lần sau nữa..... Chả lẽ cứ thế này là phải cãi nhau à, nó mới có thêm gia vị à ? Ui, đau hết cả đầu....
    Tomorrow is always better than today......Cố lên nào....
    What is love ??? and Where ???
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Này, sao cứ fải cãi nhau nhỉ, chán thật đấy, m` ghét nhất là cứ fải cãi nhau, fải giận hờn, ghét !
    ??? bảo lên HN mà ko lên, có khi t3 lại fải vìa đấy 1 hôm rùi, hix hix
    Hum nay đi dán cái xe, fụ trội mất ít xiền ĐÃ thế về chán đời fone rủ con em đi chơi thì nó lại fải chờ anh chị về ăn cơm, hixhix, can tội lúc chiều nó rủ thì bảo ko đi muh.
    Mún qua nhà con bạn thì ko biết nhà mới của nó, càng chán AAaaaaaaaaaaaaa

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

Chia sẻ trang này