1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. adnlog

    adnlog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay là đêm thứ 7 phải trực tối thứ 7. 7 tối thứ 7 liền phải ngồi ở cái phòng mà phải cộng thêm gần 7m2 nữa mới được 17m2 với hàng đống máy móc xung quanh cứ kêu ù ù suốt ngày. Cả một tuần gần 7 ngày cống hiến cho công việc. Cứ tưởng ngày thứ 7 này ta sẽ được thảnh thơi mà cống hiến cho lý tưởng của mình...ai ngờ sếp bảo "thêm một lần nữa cho nó đẹp số" ---> Bó tay ông La Haye.


    Chăm chỉ làm việc và tình yêu sẽ đến

  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Hôm qua lên mạng thấy bác adnlog đang khóc hu hu trên mạng.Thương bác ấy quá,nhưng không sao bác ạ.Làm thêm thứ 7 chắc cũng được khấm khá chứ bác nhỉ.
    Do Not Give Up
  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Hôm qua lên mạng thấy bác adnlog đang khóc hu hu trên mạng.Thương bác ấy quá,nhưng không sao bác ạ.Làm thêm thứ 7 chắc cũng được khấm khá chứ bác nhỉ.
    Do Not Give Up
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chẳng ai thương cho mình nhỉ. Thu về rồi mà chưa có lần nào lang thang... phải chúi đầu vào căn phòng toàn máy là máy, nóng bức cực hình. he he... thôi, đúng là đầu tư cho tương lai thì phải hy sinh thôi... ôi những buổi tối của tôi
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chẳng ai thương cho mình nhỉ. Thu về rồi mà chưa có lần nào lang thang... phải chúi đầu vào căn phòng toàn máy là máy, nóng bức cực hình. he he... thôi, đúng là đầu tư cho tương lai thì phải hy sinh thôi... ôi những buổi tối của tôi
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  6. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Một tuần làm việc mới bắt đầu, chuyện thường ngày lặp đi lặp lại. Thứ bảy có người nhắn tin và tìm mình trong khi mình đợi người khác và ngủ.
    Đêm nay trăng một nư?a
    Một nư?a đứng phương na?y
    Co?n nơi đâu một nư?a
    Ai lấp ma?nh trăng đâ?y ?
  7. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Một tuần làm việc mới bắt đầu, chuyện thường ngày lặp đi lặp lại. Thứ bảy có người nhắn tin và tìm mình trong khi mình đợi người khác và ngủ.
    Đêm nay trăng một nư?a
    Một nư?a đứng phương na?y
    Co?n nơi đâu một nư?a
    Ai lấp ma?nh trăng đâ?y ?
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa, có một cậu bé rất thích nói chuyện với cô bé và thường gọi nhau bằng "ấy - tớ". Một lần gặp cô bé, cậu bé trìu mến "tớ cầm tay ấy được không", cô bé cố tình quay đi nhưng khi cậu bé nhẹ nhàng cầm lấy tay, cô bé như thấy lòng mình thật bình yên.Từ đấy cô bé gọi cậu bé bằng tên và xưng " người ta".
    Cậu bé thường xuyên quấn quýt bên cô bé, thích nói chuyện với cô bé cả đêm, chẳng bao giờ to tiếng khi cô bé giận dỗi vô cớ...Cô bé đã có lần nói, cô bé "mến" cậu bé vì thế...Rồi khi ý thức được nhiều hơn về quan hệ của 2 đứa, cậu bé hay đòi cô bé gọi bằng anh nhưng cô bé ko chịu, cô bé bảo rất sợ nếu gọi cậu bé bằng anh rồi thì 2 đứa sẽ ko được vui như trước nữa, sẽ có những chuyện buồn...sẽ....Nhưng cậu bé cầm tay cô bé dịu dàng " anh sẽ ko làm cho em buồn.."
    Và bây giờ, cậu bé mải mê với những thú vui của riêng mình, mỗi đêm cô bé khóc thật nhiều, ước gì được quay trở lại ngày xưa...Chợt có tiếng chuông điện thoại, cô bé hồi hộp và rất vui khi nghe giọng cậu bé, nhưng rồi chỉ một lúc thôi, cậu bé tỏ ra khó chịu, và khi cô bé khóc, cậu bé liền cúp máy.......

    Cuộc sống có phải luôn luôn như thế, có những điều thật dễ đổi thay mà người ta ko dễ nhận ra mình đang đánh mất những điều quý giá nhất trong cuộc đời....Sẽ chỉ còn lại những nỗi buồn nuối tiếc, và "giá như...", và " bao giờ cho đến ngày xưa....."

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa, có một cậu bé rất thích nói chuyện với cô bé và thường gọi nhau bằng "ấy - tớ". Một lần gặp cô bé, cậu bé trìu mến "tớ cầm tay ấy được không", cô bé cố tình quay đi nhưng khi cậu bé nhẹ nhàng cầm lấy tay, cô bé như thấy lòng mình thật bình yên.Từ đấy cô bé gọi cậu bé bằng tên và xưng " người ta".
    Cậu bé thường xuyên quấn quýt bên cô bé, thích nói chuyện với cô bé cả đêm, chẳng bao giờ to tiếng khi cô bé giận dỗi vô cớ...Cô bé đã có lần nói, cô bé "mến" cậu bé vì thế...Rồi khi ý thức được nhiều hơn về quan hệ của 2 đứa, cậu bé hay đòi cô bé gọi bằng anh nhưng cô bé ko chịu, cô bé bảo rất sợ nếu gọi cậu bé bằng anh rồi thì 2 đứa sẽ ko được vui như trước nữa, sẽ có những chuyện buồn...sẽ....Nhưng cậu bé cầm tay cô bé dịu dàng " anh sẽ ko làm cho em buồn.."
    Và bây giờ, cậu bé mải mê với những thú vui của riêng mình, mỗi đêm cô bé khóc thật nhiều, ước gì được quay trở lại ngày xưa...Chợt có tiếng chuông điện thoại, cô bé hồi hộp và rất vui khi nghe giọng cậu bé, nhưng rồi chỉ một lúc thôi, cậu bé tỏ ra khó chịu, và khi cô bé khóc, cậu bé liền cúp máy.......

    Cuộc sống có phải luôn luôn như thế, có những điều thật dễ đổi thay mà người ta ko dễ nhận ra mình đang đánh mất những điều quý giá nhất trong cuộc đời....Sẽ chỉ còn lại những nỗi buồn nuối tiếc, và "giá như...", và " bao giờ cho đến ngày xưa....."

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  10. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Cho câu chuyện này vào cafe chiều thứ bay cũng được đấy nhỉ

Chia sẻ trang này