1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Con người không sợ già không sợ chết,chỉ sợ trong cuộc sống ngắn ngủi này không kịp và chưa kịp làm gì thôi.
    Muốn không trầm lặng liên hệ với chị Connector,chị ấy bổ sung cho mấy bài rock là xong ấy mà.
    Do Not Give Up

    Được Your Friend sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 07/10/2003
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tối qua buồn buồn nên hai đứa lòng vòng qua Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, Quán Thánh.... Tiết thu se lạnh, hoa sữa đã thơm nồng từng đoạn phố.
    Người vẫn nầm nập lại qua trên những con "ngựa sắt" và mang theo nỗi niềm riêng, ý nghĩ trên từng khuôn mặt. Không hiểu sao dạo này lắm xe máy thế. Những con đường, hàng cây như bận bịu hơn, bụi bặm hơn. Đùa nhau mình phải tiết kiệm 200 năm mới xây mua được nhà nếu cứ ăn chắt để dè đồng lương ít ỏi, vậy mà em lại muốn có một gian bếp thật to để nấu nướng cho thoả thích...
    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông... Hoa sữa thôi rơi... Giọng ca Cẩm Ly văng vẳng một đoạn phố... Trở về nhà bỗng thấy nhớ quê...
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tối qua buồn buồn nên hai đứa lòng vòng qua Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, Quán Thánh.... Tiết thu se lạnh, hoa sữa đã thơm nồng từng đoạn phố.
    Người vẫn nầm nập lại qua trên những con "ngựa sắt" và mang theo nỗi niềm riêng, ý nghĩ trên từng khuôn mặt. Không hiểu sao dạo này lắm xe máy thế. Những con đường, hàng cây như bận bịu hơn, bụi bặm hơn. Đùa nhau mình phải tiết kiệm 200 năm mới xây mua được nhà nếu cứ ăn chắt để dè đồng lương ít ỏi, vậy mà em lại muốn có một gian bếp thật to để nấu nướng cho thoả thích...
    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông... Hoa sữa thôi rơi... Giọng ca Cẩm Ly văng vẳng một đoạn phố... Trở về nhà bỗng thấy nhớ quê...
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chị C thế muh ko rủ em đi cùng..Đùa thôi, em ứ dám là kì đà đâu ạ
    Chỉ cảm thấy là mùa thu đã đến, còn chưa cảm nhận đc rõ, tại thời tiết ẩm ương quá...
    Có ai tin ko, tháng 5 mà có hoa sữa đấy...Đứa bạn em thích hoa sữa, một lần trên đường về wê, ko nhớ lắm, hình như là xuống fía dưới Kiến Xương Tiền Hải gì đấy, thấy có 1 chùm hoa sữa mọc duy nhất trên 1 cây ven đường...Cảm giác đấy chắc khó tả lắm...
    Em thích mùa thu, ko fải chỉ vì mùa thu, mà vì em biết...sắp đến mùa đông rồi...Dù đông lạnh và cô đơn hơn tất cả...

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  5. adnlog

    adnlog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Xuân về trên cánh mai loan
    Hạ sang làm rụng hoa xoan bên thềm
    Thu sang hoa cúc dịu êm
    Đông buồn hiu hắt bên thềm nhớ ai
    ADN.


    Chăm chỉ làm việc và tình yêu sẽ đến

  6. adnlog

    adnlog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Xuân về trên cánh mai loan
    Hạ sang làm rụng hoa xoan bên thềm
    Thu sang hoa cúc dịu êm
    Đông buồn hiu hắt bên thềm nhớ ai
    ADN.


    Chăm chỉ làm việc và tình yêu sẽ đến

  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Mấy câu trên không thấy nói về vấn đề tình yêu,riêng câu cuối này lại nói đến ,thả nào các bác thích mùa đông thì phải.Em khoái mùa đông vì nó ăn ngon,ngủ cũng ngon,không phải tốn tiền điện để quạt ,được nhìn mọi người tha hồ diện các bộ mốt mới cứng và mô đen nhất v.v.......
    Nói về hoa sữa thì ngày xưa trên đường Trưng Trắc khu vực gần vườn hoa cũng có hoa sữa thơm nồng và hơi hắc.Nhưng mùi hoa sữa không được thoang thoảng và lãng mạn như Hà Nội.
    Hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm.
    ...........................................................................
    Do Not Give Up
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Mấy câu trên không thấy nói về vấn đề tình yêu,riêng câu cuối này lại nói đến ,thả nào các bác thích mùa đông thì phải.Em khoái mùa đông vì nó ăn ngon,ngủ cũng ngon,không phải tốn tiền điện để quạt ,được nhìn mọi người tha hồ diện các bộ mốt mới cứng và mô đen nhất v.v.......
    Nói về hoa sữa thì ngày xưa trên đường Trưng Trắc khu vực gần vườn hoa cũng có hoa sữa thơm nồng và hơi hắc.Nhưng mùi hoa sữa không được thoang thoảng và lãng mạn như Hà Nội.
    Hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm.
    ...........................................................................
    Do Not Give Up
  9. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Ôi chỉ con tuần này nữa thôi là mùa thu với những là vàng rơi hết rồi -lại một mùa đông băng giá, mùa đông xa quê với những nỗi nhớ
    Linov
  10. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Ôi chỉ con tuần này nữa thôi là mùa thu với những là vàng rơi hết rồi -lại một mùa đông băng giá, mùa đông xa quê với những nỗi nhớ
    Linov

Chia sẻ trang này