1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Giá như tất cả những điều em viết đều là sự thật. Giá như em đừng ở mãi trên cao như thế. Giá như em gặp mấy ông cn của anh. Giá như
    You can take a horse to water but you can''t make him drink.
  2. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Giá như tất cả những điều em viết đều là sự thật. Giá như em đừng ở mãi trên cao như thế. Giá như em gặp mấy ông cn của anh. Giá như
    You can take a horse to water but you can''t make him drink.
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1

    Tối nay cuối cùng thì B cũng gọi cho mình, nhưng chỉ càng làm nỗi buồn nhiều hơn, càng quay quắt hơn...B biết ko, nếu từ hôm đấy đến nay ko có một người Nói em đừng giận dỗi cũng là người ta, nói em đừng buồn, rồi hỏi em nhớ B lắm ah, rồi nhiều thứ, rồi bảo em gọi cho B nữa...em cứ chờ mãi, chờ mãi.
    Tối nay vô nghĩa lắm, em thấy buồn vì sự bất lực của mình.C/s là gì mà có nhiều fiền muộn như thế. Ngày hôm trước trở về, em muốn kể cho B nghe những gì em đã trải qua và những gì em đã nghĩ, về điều tốt đẹp, nhưng B đã làm mất của em hết rồi, bao nhiêu thứ em vừa lấy lại bỗng dưng sụp đổ ngay sau khi em bước xuống ô tô ko lâu, ngay khi tinh cảm và niềm vui trong em tràn ngập..chính vì thế em mới sốc, em mới suy sụp, ko fải vì em muốn thế, em ko bao giờ muốn thế !
    Cám ơn T đã nhắn tin cho em, cám ơn vì T nói đấy là chuyện của ngày hôm qua rồi đừng nhắc nữa. Hãy để em được nói thêm một lời cám ơn ngày hôm nay và ngày mai em được hạnh fúc!
    Em luôn chờ và hi vọng.
    Ngoài trời mưa và gió đều rất dữ dội, em nửa muốn về, nửa ko muốn về, em vẫn thích lang thang trong mưa, nhưng lần này thì em sợ.
    Tin nhắn cuối cùng mà em nhắn cho B trên ICQ, ko biết có nhận được ko. Có 1 điều mà em luôn nghĩ về B, đấy là 24.6, đấy là nỗi đau đớn nhất mà cũng là hạnh fúc mà em trân trọng, là điều em cảm thấy có lỗi, thấy ân hận, thấy mình độc ác, ích kỉ, vô tâm, mà mỗi khi giữa em và B có chuyện em lại buồn vì em và B ko nghĩ đến điều đấy!
    Em sẽ luôn luôn chờ vì tất cả !

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 13/10/2003
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1

    Tối nay cuối cùng thì B cũng gọi cho mình, nhưng chỉ càng làm nỗi buồn nhiều hơn, càng quay quắt hơn...B biết ko, nếu từ hôm đấy đến nay ko có một người Nói em đừng giận dỗi cũng là người ta, nói em đừng buồn, rồi hỏi em nhớ B lắm ah, rồi nhiều thứ, rồi bảo em gọi cho B nữa...em cứ chờ mãi, chờ mãi.
    Tối nay vô nghĩa lắm, em thấy buồn vì sự bất lực của mình.C/s là gì mà có nhiều fiền muộn như thế. Ngày hôm trước trở về, em muốn kể cho B nghe những gì em đã trải qua và những gì em đã nghĩ, về điều tốt đẹp, nhưng B đã làm mất của em hết rồi, bao nhiêu thứ em vừa lấy lại bỗng dưng sụp đổ ngay sau khi em bước xuống ô tô ko lâu, ngay khi tinh cảm và niềm vui trong em tràn ngập..chính vì thế em mới sốc, em mới suy sụp, ko fải vì em muốn thế, em ko bao giờ muốn thế !
    Cám ơn T đã nhắn tin cho em, cám ơn vì T nói đấy là chuyện của ngày hôm qua rồi đừng nhắc nữa. Hãy để em được nói thêm một lời cám ơn ngày hôm nay và ngày mai em được hạnh fúc!
    Em luôn chờ và hi vọng.
    Ngoài trời mưa và gió đều rất dữ dội, em nửa muốn về, nửa ko muốn về, em vẫn thích lang thang trong mưa, nhưng lần này thì em sợ.
    Tin nhắn cuối cùng mà em nhắn cho B trên ICQ, ko biết có nhận được ko. Có 1 điều mà em luôn nghĩ về B, đấy là 24.6, đấy là nỗi đau đớn nhất mà cũng là hạnh fúc mà em trân trọng, là điều em cảm thấy có lỗi, thấy ân hận, thấy mình độc ác, ích kỉ, vô tâm, mà mỗi khi giữa em và B có chuyện em lại buồn vì em và B ko nghĩ đến điều đấy!
    Em sẽ luôn luôn chờ vì tất cả !

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 13/10/2003
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1


    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 14/10/2003
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1


    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 14/10/2003
  7. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời lạnh , chiều về, trên đường đi tôi thấy một cô gái đang ngồi một mình, vẻ mặt buồn, như chờ đợi ai. Chẳng biết làm sao;............:
    Đã mấy lần chàng toan cất bước đi nhưng cảm giác xao xuyến vẫn cố giữ chàng lại. Chàng đưa mắt nhìn quanh thấy mùa đông đang ập đến, rét tê tê, chút mưa phùn lắc rắc, một chút hương đồng nội loáng thoáng trong gió nhè nhẹ. Chàng căng ra rồi chàng cố hít thật sâu vào để tận hưởng 1 mùi hương thật nồng nàn quen thuộc. "Một... hai... ba". Chàng đếm từng bước chân nặng trĩu mà nghe lòng đau thắt. Tay chân chàng bủn rủn, chàng thấy mình yếu hèn quá. Chợt lòng thầm nghĩ: "Tại saomình phải về nhà trong khi mình có thể ghé đây chơi một lát". Nghĩ là làm, chàng sờ tay vào xấp tiền lương vừa lĩnh trong túi và rảo bước nhanh đến quán thịt chó bên kia đường. Hà hà........
    Được lazy_member sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 14/10/2003
  8. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời lạnh , chiều về, trên đường đi tôi thấy một cô gái đang ngồi một mình, vẻ mặt buồn, như chờ đợi ai. Chẳng biết làm sao;............:
    Đã mấy lần chàng toan cất bước đi nhưng cảm giác xao xuyến vẫn cố giữ chàng lại. Chàng đưa mắt nhìn quanh thấy mùa đông đang ập đến, rét tê tê, chút mưa phùn lắc rắc, một chút hương đồng nội loáng thoáng trong gió nhè nhẹ. Chàng căng ra rồi chàng cố hít thật sâu vào để tận hưởng 1 mùi hương thật nồng nàn quen thuộc. "Một... hai... ba". Chàng đếm từng bước chân nặng trĩu mà nghe lòng đau thắt. Tay chân chàng bủn rủn, chàng thấy mình yếu hèn quá. Chợt lòng thầm nghĩ: "Tại saomình phải về nhà trong khi mình có thể ghé đây chơi một lát". Nghĩ là làm, chàng sờ tay vào xấp tiền lương vừa lĩnh trong túi và rảo bước nhanh đến quán thịt chó bên kia đường. Hà hà........
    Được lazy_member sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 14/10/2003
  9. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    12h đêm : Đạp xe đến chỗ người bạn,trời thổi từng cơn gió buốt lạnh.Mình chỉ mặc có chiếc áo phong phanh thôi nên cũng phải rét run người lên.Gió ngoài thổi từng cơn,cứ mỗi cơn gió thổi lại rùng hết cả người lại.Không có ti vi nó khổ thế đấy.
    1h : Đến chỗ người bạn.Nó ra đón vào rồi 2 người lên trên gác xép ngủ.Nó để lộ 1 cánh cửa sổ để cho từng cơn gió buốt lạnh thổi vào và lấy cái vỏ chăn cho tôi đắp.
    - Sao mày không đóng cửa lại cho đỡ lạnh.
    - Để cho thoáng,nếu đóng cửa thì đằng nào cũng phải bật quạt đắp chăn mà!!!
    Nếu như là 2 năm về trước thì gió lạnh như thế này chứ gió lạnh nữa tôi cũng chẳng ngán.Cái ngày mùa đông lạnh run người mà vẫn lấy nước lạnh giội ào ào.Sao dạo này mình có vẻ yếu đi thế nhỉ,mình già đi chăng.
    Bây giờ cũng ít đi chơi đêm nữa rồi.Ít lang thang trên đường phố lạnh lẽo đêm khuya,nơi có thể thể nhìn những bóng ma vật vờn của những cơn nghiện,những cô gái điếm với dáng vẻ mỏi mệt đứng chờ khách.Nhưng bây giờ thì ngại lắm rồi,chẳng buồn đi như thế nữa,có phải sự lãng mạn trong con người đã khô cằn hay là mình già đi.
    Bây giờ đến nhà bạn chơi,chỉ có lên giường nói chuyên,chẳng còn lông bông như đợt trước nữa.
    6h45 Dậy để về nhà.Thằng bạn cười nhăn nhở bảo đi ăn sáng rồi học sau.Ăn xong thì cũng gần hết tiết 1 ,nó bỏ luôn tiết 1 để học tiết 2 sau.Cũng lại 2 năm trước đây làm gì biết bỏ học,nhưng bây giờ truyện đó là chuyện bình thường lắm rồi.
    Đi về với chiếc áo phông mỏng manh.Không cảm thấy lạnh nữa,mặc dù tối hôm qua không lạnh bằng hôm nay.
    To ca_fe_chieu_thu_bay : Thằng đàn ông nào cũng giống thằng nào thôi.Nghĩ đến bọn đấy làm gì cho nó mệt,tôi có mấy thằng bạn tán gái rồi bỏ gái như trĩ ấy.Hỏi thẳng nó đi,tự dưng vác buồn phiền vào trong người cho nó mệt.Những ngày tháng bạn coi là đau khổ bây giờ biết đâu là ký ức tươi đẹp của tương lai.Đừng phí phạm nó.
  10. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    12h đêm : Đạp xe đến chỗ người bạn,trời thổi từng cơn gió buốt lạnh.Mình chỉ mặc có chiếc áo phong phanh thôi nên cũng phải rét run người lên.Gió ngoài thổi từng cơn,cứ mỗi cơn gió thổi lại rùng hết cả người lại.Không có ti vi nó khổ thế đấy.
    1h : Đến chỗ người bạn.Nó ra đón vào rồi 2 người lên trên gác xép ngủ.Nó để lộ 1 cánh cửa sổ để cho từng cơn gió buốt lạnh thổi vào và lấy cái vỏ chăn cho tôi đắp.
    - Sao mày không đóng cửa lại cho đỡ lạnh.
    - Để cho thoáng,nếu đóng cửa thì đằng nào cũng phải bật quạt đắp chăn mà!!!
    Nếu như là 2 năm về trước thì gió lạnh như thế này chứ gió lạnh nữa tôi cũng chẳng ngán.Cái ngày mùa đông lạnh run người mà vẫn lấy nước lạnh giội ào ào.Sao dạo này mình có vẻ yếu đi thế nhỉ,mình già đi chăng.
    Bây giờ cũng ít đi chơi đêm nữa rồi.Ít lang thang trên đường phố lạnh lẽo đêm khuya,nơi có thể thể nhìn những bóng ma vật vờn của những cơn nghiện,những cô gái điếm với dáng vẻ mỏi mệt đứng chờ khách.Nhưng bây giờ thì ngại lắm rồi,chẳng buồn đi như thế nữa,có phải sự lãng mạn trong con người đã khô cằn hay là mình già đi.
    Bây giờ đến nhà bạn chơi,chỉ có lên giường nói chuyên,chẳng còn lông bông như đợt trước nữa.
    6h45 Dậy để về nhà.Thằng bạn cười nhăn nhở bảo đi ăn sáng rồi học sau.Ăn xong thì cũng gần hết tiết 1 ,nó bỏ luôn tiết 1 để học tiết 2 sau.Cũng lại 2 năm trước đây làm gì biết bỏ học,nhưng bây giờ truyện đó là chuyện bình thường lắm rồi.
    Đi về với chiếc áo phông mỏng manh.Không cảm thấy lạnh nữa,mặc dù tối hôm qua không lạnh bằng hôm nay.
    To ca_fe_chieu_thu_bay : Thằng đàn ông nào cũng giống thằng nào thôi.Nghĩ đến bọn đấy làm gì cho nó mệt,tôi có mấy thằng bạn tán gái rồi bỏ gái như trĩ ấy.Hỏi thẳng nó đi,tự dưng vác buồn phiền vào trong người cho nó mệt.Những ngày tháng bạn coi là đau khổ bây giờ biết đâu là ký ức tươi đẹp của tương lai.Đừng phí phạm nó.

Chia sẻ trang này