1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Buồn cười hôm qua lúc 11h đi ra đường gặp bác adnlog 1 tay cầm cái đùi ,1 tay cầm chai rượu đang đi lè nhè " Tao đang say đây"..
    Do Not Give Up
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Buồn cười hôm qua lúc 11h đi ra đường gặp bác adnlog 1 tay cầm cái đùi ,1 tay cầm chai rượu đang đi lè nhè " Tao đang say đây"..
    Do Not Give Up
  3. adnlog

    adnlog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, Hôm qua 11h đi nhậu về. Tay phải cầm cái đùi gà, tay trái cầm chai rượu. Đang lang thang trên đường thì bị giật mất chai rượu, định ném cái đùi gà vào đầu thằng mất dạy. Nhưng từ trong tiềm thức mách bảo ta rằng phí lắm. Đúng lúc đấy có một thằng đi đến nó mới bảo "dạ thưa anh, anh để em cầm hộ anh cái đùi gà-anh hãy đuổi theo đập cho thằng đó một trận rồi lấy chai rượu về-em sẽ chờ ở đây ". Không kịp nghĩ đưa ngay cho nó cái đùi gà rồi đuổi thằng kia. 1h sáng quay lại chỗ đó thì cái đùi gà đã biến mất.
    Hôm nay mới biết cái đùi gà của mình bị mất về tay thàng YF. Liệu hồn đấy


    Chăm chỉ làm việc và tình yêu sẽ đến

  4. adnlog

    adnlog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, Hôm qua 11h đi nhậu về. Tay phải cầm cái đùi gà, tay trái cầm chai rượu. Đang lang thang trên đường thì bị giật mất chai rượu, định ném cái đùi gà vào đầu thằng mất dạy. Nhưng từ trong tiềm thức mách bảo ta rằng phí lắm. Đúng lúc đấy có một thằng đi đến nó mới bảo "dạ thưa anh, anh để em cầm hộ anh cái đùi gà-anh hãy đuổi theo đập cho thằng đó một trận rồi lấy chai rượu về-em sẽ chờ ở đây ". Không kịp nghĩ đưa ngay cho nó cái đùi gà rồi đuổi thằng kia. 1h sáng quay lại chỗ đó thì cái đùi gà đã biến mất.
    Hôm nay mới biết cái đùi gà của mình bị mất về tay thàng YF. Liệu hồn đấy


    Chăm chỉ làm việc và tình yêu sẽ đến

  5. earlybird

    earlybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Hì mới mua được cái TV nho nhỏ nhưng lại chưa có cable, cho nên TV vẫn để đó mà ngắm màn hình ruồi bâu,
    Giề nữa nhỉ? Ah thế mà cả tuần cũng vèo vèo đi qua, giữa tuần đến nơi rùi mà chẳng làm ra được cái trò cái trống gì cả. Bài tập ùn ùn chất chồng....bớ có ai có tí thông minh sẻ cho em một ít đê nào, em xin bắt cả hai chân hậu tạ ....
    Mới đàu tuần mua đồ ăn mà giữa tuần cái thức ăn vèo vèo đâu hết rùi í, chẳng hiểu có phải mình ăn nhiều không í nhỉ? He he...
    Thui đi ăn cái đây, dinner rùi đói cũng chẳng phải đói nhưng mà chẳng là cái mồm nó cứ thích ăn cho nên là về làm cái bánh mì cái nhể.
  6. earlybird

    earlybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Hì mới mua được cái TV nho nhỏ nhưng lại chưa có cable, cho nên TV vẫn để đó mà ngắm màn hình ruồi bâu,
    Giề nữa nhỉ? Ah thế mà cả tuần cũng vèo vèo đi qua, giữa tuần đến nơi rùi mà chẳng làm ra được cái trò cái trống gì cả. Bài tập ùn ùn chất chồng....bớ có ai có tí thông minh sẻ cho em một ít đê nào, em xin bắt cả hai chân hậu tạ ....
    Mới đàu tuần mua đồ ăn mà giữa tuần cái thức ăn vèo vèo đâu hết rùi í, chẳng hiểu có phải mình ăn nhiều không í nhỉ? He he...
    Thui đi ăn cái đây, dinner rùi đói cũng chẳng phải đói nhưng mà chẳng là cái mồm nó cứ thích ăn cho nên là về làm cái bánh mì cái nhể.
  7. Ech_Op

    Ech_Op Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nghe khoản ăn uống của chị em hơi bị choáng. Cẩn thận lăn nhanh hơn đi thì khổ . Hôm nay em cố mãi mới hêt 5 hạt dzịt lộn.
  8. Ech_Op

    Ech_Op Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nghe khoản ăn uống của chị em hơi bị choáng. Cẩn thận lăn nhanh hơn đi thì khổ . Hôm nay em cố mãi mới hêt 5 hạt dzịt lộn.
  9. vina_life

    vina_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đã qua
    Mùa đông chớm lạnh trên từng con phố
    Điệp khúc nhớ nhà lại trỗi dậy , bởi một điều
    áo ấm để hết ở nhà rồi
    mẹ ui con lạnh lắm
    Mùa thu đẹp nhưng không nhiều kỷ niệm như mùa đông
    giá lạnh , rét mướt có lẽ khiến mọi người xích lại gần nhau hơn ----> Phát sinh nhiều kỷ niệm
    mùa đông là thế đó
    những cánh đồng khô nẻ trong gió mùa đông bắc
    những mô rạ xếp hàng trong gió lạnh
    lũ chuột đồng thì vẫn mải miết kiếm tìm những hạt lúa còn sót lại của một vụ mùa vừa qua, những con mương khô " ròn " , đi bộ đi học , thi nhau săn cào cào dưới mương
    , chạy vấp vào những luống cày ải toé máu chân, rồi ăn trộm gạch mộc của bác hàng xóm, kiếm con ốc bươu khoan viên gạch thành cái lò sưởi nhỏ, buổi trưa chạy lên gò sau nhà kiếm quả thông rụng nhét vào cái lò sưởi đó đốt lên ,
    rồi chạy theo tụi con gái chơi đánh chuyền bằng củ khoai tây
    ôi ký ứu nhiều quá ,..................
    ------------------
    Quê ta nghèo , đất nước ta vẫn chưa thể sánh vai với Anh, Pháp , Hà lan, ..
    không có Cối xay gió , không có những ống khói cao vút
    không nhiều những cô bé bán diêm
    không có tuyết rơi
    nhưng vẫn có nhiều thứ để trở thành cổ Tích
    quê hương yêu dấu , nơi những kỷ niệm tuổi thơ giờ đã trở thành cổ tích
    ''---------------------------------------
    My Home land
  10. vina_life

    vina_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đã qua
    Mùa đông chớm lạnh trên từng con phố
    Điệp khúc nhớ nhà lại trỗi dậy , bởi một điều
    áo ấm để hết ở nhà rồi
    mẹ ui con lạnh lắm
    Mùa thu đẹp nhưng không nhiều kỷ niệm như mùa đông
    giá lạnh , rét mướt có lẽ khiến mọi người xích lại gần nhau hơn ----> Phát sinh nhiều kỷ niệm
    mùa đông là thế đó
    những cánh đồng khô nẻ trong gió mùa đông bắc
    những mô rạ xếp hàng trong gió lạnh
    lũ chuột đồng thì vẫn mải miết kiếm tìm những hạt lúa còn sót lại của một vụ mùa vừa qua, những con mương khô " ròn " , đi bộ đi học , thi nhau săn cào cào dưới mương
    , chạy vấp vào những luống cày ải toé máu chân, rồi ăn trộm gạch mộc của bác hàng xóm, kiếm con ốc bươu khoan viên gạch thành cái lò sưởi nhỏ, buổi trưa chạy lên gò sau nhà kiếm quả thông rụng nhét vào cái lò sưởi đó đốt lên ,
    rồi chạy theo tụi con gái chơi đánh chuyền bằng củ khoai tây
    ôi ký ứu nhiều quá ,..................
    ------------------
    Quê ta nghèo , đất nước ta vẫn chưa thể sánh vai với Anh, Pháp , Hà lan, ..
    không có Cối xay gió , không có những ống khói cao vút
    không nhiều những cô bé bán diêm
    không có tuyết rơi
    nhưng vẫn có nhiều thứ để trở thành cổ Tích
    quê hương yêu dấu , nơi những kỷ niệm tuổi thơ giờ đã trở thành cổ tích
    ''---------------------------------------
    My Home land

Chia sẻ trang này