1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vào Diary, nhấn vào link của Cà phê paste vào trên kia rồi chẳng làm được gì nữa, cứ ngồi đọc một mạch, để đến khi "tỉnh ra" thì công việc chất thành "đồi"... Câu chuyện cảm động quá. Axishn73 đã nói một câu thật hay: "Đời người có biết bao nhiêu sợi dây liên hệ, mà sao tất cả chúng ta đều phải khổ vì một chữ ?oTÌNH??...
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vào Diary, nhấn vào link của Cà phê paste vào trên kia rồi chẳng làm được gì nữa, cứ ngồi đọc một mạch, để đến khi "tỉnh ra" thì công việc chất thành "đồi"... Câu chuyện cảm động quá. Axishn73 đã nói một câu thật hay: "Đời người có biết bao nhiêu sợi dây liên hệ, mà sao tất cả chúng ta đều phải khổ vì một chữ ?oTÌNH??...
  3. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đời không khổ vì chữ tình thì khổ vì chữ tiền.Chữ tiền khổ trước chữ tình.
    Hạnh phúc không ở tiền bạc mà ở số lượng của nó.
  4. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đời không khổ vì chữ tình thì khổ vì chữ tiền.Chữ tiền khổ trước chữ tình.
    Hạnh phúc không ở tiền bạc mà ở số lượng của nó.
  5. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Hic.Hôm nay làm sao mà vắng vẻ thế nhỉ.Toàn mình hát mình tự nghe thế này.
  6. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Hic.Hôm nay làm sao mà vắng vẻ thế nhỉ.Toàn mình hát mình tự nghe thế này.
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi hôm qua mới quay lại trường cũ. Khung cảnh đã thay đổi nhiều, hàng cây trồng hồi nào giờ đã tươi tốt. Nhà ăn khang trang sạch sẽ hơn. Người ta cũng cho xây thêm các building mới... 4 năm với biết bao kỷ niệm vui buồn. Chợt thấy tiếc nuối, thèm được trở lại ngày xưa... Lối đó ngày trước vẫn lọc cọc chiếc xe đạp mỗi trưa nắng tới trường. Phòng kia ngày này năm xưa đứng bên cửa sổ líu ríu chuyện trò cùng các bạn.. Bây giờ những gương mặt ấy đâu rồi, chỉ còn toàn người lạ...
    Trường tan, em về anh thẫn thờ. Cặp da, trang vở cùng mộng mơ. Tảng đá bên đò hẹn hò chim líu lo. **** ong bay nhởn nhơ. Dệt thơ êm áo học trò...
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi hôm qua mới quay lại trường cũ. Khung cảnh đã thay đổi nhiều, hàng cây trồng hồi nào giờ đã tươi tốt. Nhà ăn khang trang sạch sẽ hơn. Người ta cũng cho xây thêm các building mới... 4 năm với biết bao kỷ niệm vui buồn. Chợt thấy tiếc nuối, thèm được trở lại ngày xưa... Lối đó ngày trước vẫn lọc cọc chiếc xe đạp mỗi trưa nắng tới trường. Phòng kia ngày này năm xưa đứng bên cửa sổ líu ríu chuyện trò cùng các bạn.. Bây giờ những gương mặt ấy đâu rồi, chỉ còn toàn người lạ...
    Trường tan, em về anh thẫn thờ. Cặp da, trang vở cùng mộng mơ. Tảng đá bên đò hẹn hò chim líu lo. **** ong bay nhởn nhơ. Dệt thơ êm áo học trò...
  9. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cây vàng lá của mùa thu đứng đợi
    Đưa anh về cái thủa chớm yêu
    Se se lạnh một bình minh em tới
    Ươm hồn anh bao xao xuyến bồi hồi
    Nay mùa thu lại trở về trước cửa
    Còn em thì xa quá phía mù sương
    anh đã chín, sao tình yêu xa tít
    Lá vàng buồn, lơ lửng giữa hư không
    Linov
  10. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cây vàng lá của mùa thu đứng đợi
    Đưa anh về cái thủa chớm yêu
    Se se lạnh một bình minh em tới
    Ươm hồn anh bao xao xuyến bồi hồi
    Nay mùa thu lại trở về trước cửa
    Còn em thì xa quá phía mù sương
    anh đã chín, sao tình yêu xa tít
    Lá vàng buồn, lơ lửng giữa hư không
    Linov

Chia sẻ trang này