1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ko bít khi đọc câu chuyện đấy, tâm trạng của người lớn (chị C) có giống với tâm trạng của trẻ con (là em) ko nhỉ. Aishn73 nói đang rất hạnh fúc chuẩn bị cho đám cưới của mình, có fải ở hiền gặp lành là thế?
    Bị cảm nhẹ hơn 1 tuần nay, chẳng nặng hơn mà cũng chẳng đỡ hơn tẹo nào cả, ko ra gió mà cũng xoang xoẹt ầm ĩ cả đầu. Trưa nay nằm đọc một vèo mấy tập Harry, chữ này nhẩy qua chữ kia, ti vi õng ẹo bên cạnh, mùi cơm rang bốc khói thơm (may mà ko có mùi hành).
    Sao ra ngoài đường nắng thế nhỉ, cứ đầu trần áo ko tay fóng vèo ra hàng NET, mát quá, có cái điều hoà có khác. Tối về rồi tha hồ mà khục khục

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ko bít khi đọc câu chuyện đấy, tâm trạng của người lớn (chị C) có giống với tâm trạng của trẻ con (là em) ko nhỉ. Aishn73 nói đang rất hạnh fúc chuẩn bị cho đám cưới của mình, có fải ở hiền gặp lành là thế?
    Bị cảm nhẹ hơn 1 tuần nay, chẳng nặng hơn mà cũng chẳng đỡ hơn tẹo nào cả, ko ra gió mà cũng xoang xoẹt ầm ĩ cả đầu. Trưa nay nằm đọc một vèo mấy tập Harry, chữ này nhẩy qua chữ kia, ti vi õng ẹo bên cạnh, mùi cơm rang bốc khói thơm (may mà ko có mùi hành).
    Sao ra ngoài đường nắng thế nhỉ, cứ đầu trần áo ko tay fóng vèo ra hàng NET, mát quá, có cái điều hoà có khác. Tối về rồi tha hồ mà khục khục

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Không còn ai đi chung 1 đời.
    Không còn ai chia sót nồng say.
    Không còn au chia lời thở than
    Đêm tôi về 1 bước đơn côi.
    Không còn ai tôi đi một mình.
    Cùng với bóng qua cánh đồng đời.
    Chỉ một màu rêu phong cỏ úa.
    Viên đá buồn ngồi hát chông chênh.
    Người xa khuất như mây mịt mù.
    Còn lại tôi xanh rêu đời mình.
    Mai tôi về mưa thu che lối.
    Băng qua trời tôi còn bóng tôi.
    Không còn ai,không còn ai tôi đi một mình.
    Bác adnlog và R_Dasaev đâu.Vào đi cùng với em cho vui.
    Do Not Give Up
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Không còn ai đi chung 1 đời.
    Không còn ai chia sót nồng say.
    Không còn au chia lời thở than
    Đêm tôi về 1 bước đơn côi.
    Không còn ai tôi đi một mình.
    Cùng với bóng qua cánh đồng đời.
    Chỉ một màu rêu phong cỏ úa.
    Viên đá buồn ngồi hát chông chênh.
    Người xa khuất như mây mịt mù.
    Còn lại tôi xanh rêu đời mình.
    Mai tôi về mưa thu che lối.
    Băng qua trời tôi còn bóng tôi.
    Không còn ai,không còn ai tôi đi một mình.
    Bác adnlog và R_Dasaev đâu.Vào đi cùng với em cho vui.
    Do Not Give Up
  5. toc2bim1082

    toc2bim1082 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu... nhớ con ngõ nhỏ nhà mình quá! Mỗi độ thu về, mình đều cảm nhận được mùa thu qua hơi gió heo may thổi về qua con ngõ ấy... Bây gi­ờ là nhà mới rồi, có đẹp hơn, nhưng sao chỉ mong tìm lại con ngõ ngày ấy, tìm lại nh­ững kỷ niệm ấu thơ bên ngôi nhà ngày x­ưa...
    Ô hay tôi lại nhớ thu rồi...
    Mùa thu rớm máu rơi từng chút
    Trong lá bàng thu đỏ ngập trời
    Đường về thu trước xa xăm lắm
    Mà kẻ đi về chỉ một tôi...
  6. toc2bim1082

    toc2bim1082 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu... nhớ con ngõ nhỏ nhà mình quá! Mỗi độ thu về, mình đều cảm nhận được mùa thu qua hơi gió heo may thổi về qua con ngõ ấy... Bây gi­ờ là nhà mới rồi, có đẹp hơn, nhưng sao chỉ mong tìm lại con ngõ ngày ấy, tìm lại nh­ững kỷ niệm ấu thơ bên ngôi nhà ngày x­ưa...
    Ô hay tôi lại nhớ thu rồi...
    Mùa thu rớm máu rơi từng chút
    Trong lá bàng thu đỏ ngập trời
    Đường về thu trước xa xăm lắm
    Mà kẻ đi về chỉ một tôi...
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Tuổi thơ đã trôi đi không bao giờ trở lại.
    Cháy hết mình cánh phượng hồng nào rơi.​
    Do Not Give Up
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Tuổi thơ đã trôi đi không bao giờ trở lại.
    Cháy hết mình cánh phượng hồng nào rơi.​
    Do Not Give Up
  9. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi không vào được nick connector, phải đứng ở ngoài trong lòng ấm ức vô kể. Sáng nay điên tiết tạo nick mới này... Vào diễn đàn nhìn thấy cái nick connector đứng đó mà sốt hết cả ruột... Vào Nhật ký lại đọc được mấy dòng than vãn của YF, chợt thấy bàng hoảng bàng hoàng. YF mà cũng đã đến lúc phải thốt lên những lời cay đắng này sao:

    Không còn ai đi chung 1 đời.
    Không còn ai chia sót nồng say.
    Không còn au chia lời thở than
    Đêm tôi về 1 bước đơn côi.
    Không còn ai tôi đi một mình.
    Cùng với bóng qua cánh đồng đời.
    Chỉ một màu rêu phong cỏ úa.
    Viên đá buồn ngồi hát chông chênh.
    Người xa khuất như mây mịt mù.
    Còn lại tôi xanh rêu đời mình.
    Mai tôi về mưa thu che lối.
    Băng qua trời tôi còn bóng tôi.

    Đúng là cuộc đời, đúng là con người.. và những cuộc tình... tất cả chỉ là hư vô...
  10. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi không vào được nick connector, phải đứng ở ngoài trong lòng ấm ức vô kể. Sáng nay điên tiết tạo nick mới này... Vào diễn đàn nhìn thấy cái nick connector đứng đó mà sốt hết cả ruột... Vào Nhật ký lại đọc được mấy dòng than vãn của YF, chợt thấy bàng hoảng bàng hoàng. YF mà cũng đã đến lúc phải thốt lên những lời cay đắng này sao:

    Không còn ai đi chung 1 đời.
    Không còn ai chia sót nồng say.
    Không còn au chia lời thở than
    Đêm tôi về 1 bước đơn côi.
    Không còn ai tôi đi một mình.
    Cùng với bóng qua cánh đồng đời.
    Chỉ một màu rêu phong cỏ úa.
    Viên đá buồn ngồi hát chông chênh.
    Người xa khuất như mây mịt mù.
    Còn lại tôi xanh rêu đời mình.
    Mai tôi về mưa thu che lối.
    Băng qua trời tôi còn bóng tôi.

    Đúng là cuộc đời, đúng là con người.. và những cuộc tình... tất cả chỉ là hư vô...

Chia sẻ trang này