1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ đúng ra k còn mùa thu nữa mà đã là mùa đông, dường như đông năm nay đến muộn, đã sáng tháng 11 đến nơi mà vẫn còn hương vị nồng nàn của mùa thu....Hoa sữa ở những đường lớn đã rụng dần, đi trên các đường phố về đêm không còn nồng nàn mùi hoa sữa, vương vấn qua mái tóc đến quần áo........
    Có con bé thích mùa thu....Thu sang nó cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng , thoải mái....Nó cười nhiều hơn...Lãng mạng hơn, thích đi rong xe một mình khi đếm xuống...Nó thích ngắm nhìn cảnh trời thu khi về đêm....Gửi mùi hăng hắc của hoa sữa...
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ đúng ra k còn mùa thu nữa mà đã là mùa đông, dường như đông năm nay đến muộn, đã sáng tháng 11 đến nơi mà vẫn còn hương vị nồng nàn của mùa thu....Hoa sữa ở những đường lớn đã rụng dần, đi trên các đường phố về đêm không còn nồng nàn mùi hoa sữa, vương vấn qua mái tóc đến quần áo........
    Có con bé thích mùa thu....Thu sang nó cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng , thoải mái....Nó cười nhiều hơn...Lãng mạng hơn, thích đi rong xe một mình khi đếm xuống...Nó thích ngắm nhìn cảnh trời thu khi về đêm....Gửi mùi hăng hắc của hoa sữa...
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  3. toc2bim1082

    toc2bim1082 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    hi hi, mấy hôm nay ở nhà thích quá, ở trên kia đang bị ốm mà về nhà bỗng nhiên khoẻ hẳn. nhưng mà dám nghỉ học mấy buổi liền, cảm giác "tội lỗi" quá! hic hic!
    Ô hay tôi lại nhớ thu rồi...
    Mùa thu rớm máu rơi từng chút
    Trong lá bàng thu đỏ ngập trời
    Đường về thu trước xa xăm lắm
    Mà kẻ đi về chỉ một tôi...
  4. toc2bim1082

    toc2bim1082 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    hi hi, mấy hôm nay ở nhà thích quá, ở trên kia đang bị ốm mà về nhà bỗng nhiên khoẻ hẳn. nhưng mà dám nghỉ học mấy buổi liền, cảm giác "tội lỗi" quá! hic hic!
    Ô hay tôi lại nhớ thu rồi...
    Mùa thu rớm máu rơi từng chút
    Trong lá bàng thu đỏ ngập trời
    Đường về thu trước xa xăm lắm
    Mà kẻ đi về chỉ một tôi...
  5. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến cơ quan, chiếc loa phường đầu phố phát bài Hà Nội đêm trở gió vọng vào phòng làm việc. Giọng Mỹ Linh mượt mà thế, lời ca lắng đọng thế... Đúng là mùa này thời tiết như cô nàng đỏng đảnh, nhiều người ốm quá, còn mình thì cứ lử khử lừ khừ. Mình bị mắc "Hội chứng thứ Hai" rồi, tuần nào cũng vậy, cứ nghỉ hết ngày Chủ nhật là sáng hôm sau không muốn dậy, không muốn đi đến cơ quan... Mệt mỏi!
    Your Friend chắc là tạm biệt diễn đàn rồi hay sao mà lại SMS "Hi all. Goodbye Everybody"... Bỗng thấy hụt hẫng như là bị ai từ chối điều gì. Chắc em nghĩ là chị thay nick để thôi Mod như Cà Muối nhà bác Công Tử rêu rao? Chị mất nick Connector vì bụng TTVN yếu quá, chị vừa chế biến cái password là nó phản đối ầm ầm... thành ra mới phải tạo ID Connector I Am này... Liên hệ với That Why mãi chả thấy bác ấy trả lời mà "Trả lại tên cho em".
  6. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến cơ quan, chiếc loa phường đầu phố phát bài Hà Nội đêm trở gió vọng vào phòng làm việc. Giọng Mỹ Linh mượt mà thế, lời ca lắng đọng thế... Đúng là mùa này thời tiết như cô nàng đỏng đảnh, nhiều người ốm quá, còn mình thì cứ lử khử lừ khừ. Mình bị mắc "Hội chứng thứ Hai" rồi, tuần nào cũng vậy, cứ nghỉ hết ngày Chủ nhật là sáng hôm sau không muốn dậy, không muốn đi đến cơ quan... Mệt mỏi!
    Your Friend chắc là tạm biệt diễn đàn rồi hay sao mà lại SMS "Hi all. Goodbye Everybody"... Bỗng thấy hụt hẫng như là bị ai từ chối điều gì. Chắc em nghĩ là chị thay nick để thôi Mod như Cà Muối nhà bác Công Tử rêu rao? Chị mất nick Connector vì bụng TTVN yếu quá, chị vừa chế biến cái password là nó phản đối ầm ầm... thành ra mới phải tạo ID Connector I Am này... Liên hệ với That Why mãi chả thấy bác ấy trả lời mà "Trả lại tên cho em".
  7. vina_life

    vina_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. vina_life

    vina_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay free quá, cứ lang thang trên Internet mãi, phải đến 3 tiếng rồi đấy ( Méo mặt vì hết xiền rùi... ). Chọn chọn, sửa sửa, send e-card tới những người iu quý. Thế mà vẫn chưa gặp ..." ai đó " zì cả, hic hic.
    Why does my heart go on beating....
  10. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay free quá, cứ lang thang trên Internet mãi, phải đến 3 tiếng rồi đấy ( Méo mặt vì hết xiền rùi... ). Chọn chọn, sửa sửa, send e-card tới những người iu quý. Thế mà vẫn chưa gặp ..." ai đó " zì cả, hic hic.
    Why does my heart go on beating....

Chia sẻ trang này