1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thang42c3

    Thang42c3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chị C ơi.Không phải vậy đâu,em đang bận lắm,mà sắp thi rồi,cứ nghiện thế này thì tiêu tùng mất.Chị bảo bác R_Dasaev khoá luôn nick này cho em với nhé.Em quên khuấy mất không khoá trước.
  2. Thang42c3

    Thang42c3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chị C ơi.Không phải vậy đâu,em đang bận lắm,mà sắp thi rồi,cứ nghiện thế này thì tiêu tùng mất.Chị bảo bác R_Dasaev khoá luôn nick này cho em với nhé.Em quên khuấy mất không khoá trước.
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Một buổi tối vào hàng Net, đang sẵn bực mình thì lại gặp 1 chuyện càng đáng bực mình hơn
    Một người đàn ông vào ngồi máy bên cạnh mình, rút đt ra gọi cho 108(sau này mí biết), ban đầu là hỏi về thông tin bóng đá gì đấy, nhờ chị 108 tìm hộ thông tin hồi trước của 1 đội bóng. Sau đấy là màn buôn dưa tán tỉnh bất tận kéo dài gần...30''. Nào là "Anh lên Net tìm cũng đc, nhưng anh muốn nói chuyện với em hơn..", "Anh ah, anh làm xe ôm , ngày mai anh đến chỗ em làm xe ôm cho em nhé", " em cho anh biết số của em đi mà,nói chuyện với em nói 2 tiếng cũng được..em cho anh số hiệu của em nhé" sau đấy là màn trao đổi đt rất chi là tình tứ.Sau khi xin đc số của chị 108 đấy "thôi thế chúc em ngủ ngon nhé, mai anh lại gọi cho em nhé...Chúc ngủ ngon" (mà cái giọng của ông này tán gái ko chê đc)
    Sau câu "chúc ngủ ngon" và tiếng cúp máy là tiếng trẻ con vừa chạy vào "sao con lại sang đây", tiếp sau là giọng fụ nữ hờn mát "gọi cho ai thế", " anh gọi 108 hỏi", "108 gì mà lại chúc ngủ ngon nhé", " uh thì tối rồi chả chúc họ ngủ ngon ah, thế mới được viếc chứ em". Anh ta đứng dậy, 1 tay khoác qua vai vợ, 1 tay dắt tay con...tình tứ bước ra ngoài.
    Ghê tởm!

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Một buổi tối vào hàng Net, đang sẵn bực mình thì lại gặp 1 chuyện càng đáng bực mình hơn
    Một người đàn ông vào ngồi máy bên cạnh mình, rút đt ra gọi cho 108(sau này mí biết), ban đầu là hỏi về thông tin bóng đá gì đấy, nhờ chị 108 tìm hộ thông tin hồi trước của 1 đội bóng. Sau đấy là màn buôn dưa tán tỉnh bất tận kéo dài gần...30''. Nào là "Anh lên Net tìm cũng đc, nhưng anh muốn nói chuyện với em hơn..", "Anh ah, anh làm xe ôm , ngày mai anh đến chỗ em làm xe ôm cho em nhé", " em cho anh biết số của em đi mà,nói chuyện với em nói 2 tiếng cũng được..em cho anh số hiệu của em nhé" sau đấy là màn trao đổi đt rất chi là tình tứ.Sau khi xin đc số của chị 108 đấy "thôi thế chúc em ngủ ngon nhé, mai anh lại gọi cho em nhé...Chúc ngủ ngon" (mà cái giọng của ông này tán gái ko chê đc)
    Sau câu "chúc ngủ ngon" và tiếng cúp máy là tiếng trẻ con vừa chạy vào "sao con lại sang đây", tiếp sau là giọng fụ nữ hờn mát "gọi cho ai thế", " anh gọi 108 hỏi", "108 gì mà lại chúc ngủ ngon nhé", " uh thì tối rồi chả chúc họ ngủ ngon ah, thế mới được viếc chứ em". Anh ta đứng dậy, 1 tay khoác qua vai vợ, 1 tay dắt tay con...tình tứ bước ra ngoài.
    Ghê tởm!

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  5. earlybird

    earlybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Hừ, mùa thu qua nhanh quá, thế cũng tốt...đỡ có cái cảm giác stress...nhưng mà bi giờ trời trở lạnh hơn....getting a cold... chán đời....lúc thi mới chết chứ.
    Mà dạo này sao thế nhỉ? Mình chỉ muốn về thui....gần hai năm rùi còn giề? chẳng bù với cái hồi còn ở Hà Nội, cứ một tuần về nhà một lần rúc về bú tí mẹ, sao muốn về thế nhỉ? Cứ cái kiểu tình trạng này chắc học hành xuống dốc quá. Hu hu hu...
    ----------------
    Co giao chau day chau phai hoc hanh cham chi, ngoan ngoan vang loi bo me ah.
  6. earlybird

    earlybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Hừ, mùa thu qua nhanh quá, thế cũng tốt...đỡ có cái cảm giác stress...nhưng mà bi giờ trời trở lạnh hơn....getting a cold... chán đời....lúc thi mới chết chứ.
    Mà dạo này sao thế nhỉ? Mình chỉ muốn về thui....gần hai năm rùi còn giề? chẳng bù với cái hồi còn ở Hà Nội, cứ một tuần về nhà một lần rúc về bú tí mẹ, sao muốn về thế nhỉ? Cứ cái kiểu tình trạng này chắc học hành xuống dốc quá. Hu hu hu...
    ----------------
    Co giao chau day chau phai hoc hanh cham chi, ngoan ngoan vang loi bo me ah.
  7. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới biết có kẻ lớn tướng rồi còn bú tí mẹ, buồn cưới, ý quên, buồn cười quá đi mất. Thấy em Earlybird chán đời, mình bỗng thấy chán đời lây.
    Chẳng biết bao giờ Admin mới trả lại Nick cho mình, nếu không thì có lẽ một đi không ngoảnh lại, TTVN thà coi như là hạt bụi, Box TB như hơi rượu say
  8. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới biết có kẻ lớn tướng rồi còn bú tí mẹ, buồn cưới, ý quên, buồn cười quá đi mất. Thấy em Earlybird chán đời, mình bỗng thấy chán đời lây.
    Chẳng biết bao giờ Admin mới trả lại Nick cho mình, nếu không thì có lẽ một đi không ngoảnh lại, TTVN thà coi như là hạt bụi, Box TB như hơi rượu say
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ối chị ơi sao mà lại một đi ko ngoảng lại được cơ chứ hì hì.
    Từ hum qua đến giờ bị đau hết chỗ này đến chỗ kia, bực cả mình, nằm ko yên, đứng ko yên, ngồi ko yên. Lần đầu tiên "kiềm chế" được ko về TB, ko biết bao lâu rùi, khoanghởn 1 tháng gì đấy, chả bù hồi trước động tý là về.
    Sắp đến SN nhóc D rồi, thế là có cơ hội để về rồi.

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ối chị ơi sao mà lại một đi ko ngoảng lại được cơ chứ hì hì.
    Từ hum qua đến giờ bị đau hết chỗ này đến chỗ kia, bực cả mình, nằm ko yên, đứng ko yên, ngồi ko yên. Lần đầu tiên "kiềm chế" được ko về TB, ko biết bao lâu rùi, khoanghởn 1 tháng gì đấy, chả bù hồi trước động tý là về.
    Sắp đến SN nhóc D rồi, thế là có cơ hội để về rồi.

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

Chia sẻ trang này