1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Trời lại bắt đầu lạnh trở lại rồi,hanh hao đến nao cả người. Mấy hôm nay đêm nào cũng mất ngủ, nằm thao thức trằn trọc, trẻ con mà, đã lớn đâu mà khổ thế cơ chứ
    Đêm qua online gặp chị Gừng, tiếc là ko nói đc nhiều vì vào chậm quá là chậm. Out xong vẫn ko ngủ được,lại nằm đọc truyện "hoa hồng Vec-xay",truyện tranh ấy mà,nhưng thấy hay hay. Đúng là trẻ con thật...
    Dạo này mất đi một cái gì đấy,cảm xúc, hay 1 cái gì tương tự.C/s cứ làm nhàm trôi đi, ko hẳn là vô nghĩa nhưng có lẽ cúng ngấp nghé bên cái bờ đấy.Cứ hỏi mãi những câu hỏi "tại sao",cứ nghe mãi những cái "nhưng....", muốn hét lên, muốn fá tung mọi thứ lên, cuối cùng lại vẫn chỉ là sự im lặng chịu đựng quen thuộc mà thôi.
    Sau đợt mẹ H về vn, thế là ít liên lạc quá.Tại sao ng` ta luôn làm cho c/s trở nên nặng nề,cái nặng nề và đau lòng ko đáng có. Làm một ng` bạn tốt của nhau đâu fải dễ, để hiểu nhau đâu fải dễ...vậy thì tại sao lại muốn cướp nó đi, muốn chia rẽ...tại sao chứ, chỉ đơn giản vì ghét,vì ko thích, vì sự khó chịu của bản thân thôi sao???
    Tự dưng lại ko thích mùa đông nữa...mà có bao giờ mình thích mùa đông đâu, chẳng qua chỉ vì nó là kỉ niệm,mà kỉ niệm buồn thì thường làm con ng` ta đau đáu mãi thôi. Mùa đông năm nay cũng lại như muốn như mùa đông năm trước, buồn bã, mệt mỏi, trống vắng.
    Mà mình cứ tự hỏi mãi,tại sao con ng` ta ko thể sống thật lòng với những gì mình có, ko thể sẻ chia mà lại hời hợt như thế.
    Tại sao?
    Tại sao...

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Trời lại bắt đầu lạnh trở lại rồi,hanh hao đến nao cả người. Mấy hôm nay đêm nào cũng mất ngủ, nằm thao thức trằn trọc, trẻ con mà, đã lớn đâu mà khổ thế cơ chứ
    Đêm qua online gặp chị Gừng, tiếc là ko nói đc nhiều vì vào chậm quá là chậm. Out xong vẫn ko ngủ được,lại nằm đọc truyện "hoa hồng Vec-xay",truyện tranh ấy mà,nhưng thấy hay hay. Đúng là trẻ con thật...
    Dạo này mất đi một cái gì đấy,cảm xúc, hay 1 cái gì tương tự.C/s cứ làm nhàm trôi đi, ko hẳn là vô nghĩa nhưng có lẽ cúng ngấp nghé bên cái bờ đấy.Cứ hỏi mãi những câu hỏi "tại sao",cứ nghe mãi những cái "nhưng....", muốn hét lên, muốn fá tung mọi thứ lên, cuối cùng lại vẫn chỉ là sự im lặng chịu đựng quen thuộc mà thôi.
    Sau đợt mẹ H về vn, thế là ít liên lạc quá.Tại sao ng` ta luôn làm cho c/s trở nên nặng nề,cái nặng nề và đau lòng ko đáng có. Làm một ng` bạn tốt của nhau đâu fải dễ, để hiểu nhau đâu fải dễ...vậy thì tại sao lại muốn cướp nó đi, muốn chia rẽ...tại sao chứ, chỉ đơn giản vì ghét,vì ko thích, vì sự khó chịu của bản thân thôi sao???
    Tự dưng lại ko thích mùa đông nữa...mà có bao giờ mình thích mùa đông đâu, chẳng qua chỉ vì nó là kỉ niệm,mà kỉ niệm buồn thì thường làm con ng` ta đau đáu mãi thôi. Mùa đông năm nay cũng lại như muốn như mùa đông năm trước, buồn bã, mệt mỏi, trống vắng.
    Mà mình cứ tự hỏi mãi,tại sao con ng` ta ko thể sống thật lòng với những gì mình có, ko thể sẻ chia mà lại hời hợt như thế.
    Tại sao?
    Tại sao...

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Sụt sịt,hixhix...Mình bị cảm lạnh mất gần 1 tuần ko khỏi, cứ thế này ghét thật đấy,khó chịu chết mất thôi aaaaaaaaa.
    Sao mấy hôm nay lạnh thế nhỉ, hay tại toàn ở trong nhà nên thấy thế.Mà công nhận nhà mình lạnh thật,lạnh về nhiều nghĩa nữa.
    H ơi,L xin lỗi........

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Sụt sịt,hixhix...Mình bị cảm lạnh mất gần 1 tuần ko khỏi, cứ thế này ghét thật đấy,khó chịu chết mất thôi aaaaaaaaa.
    Sao mấy hôm nay lạnh thế nhỉ, hay tại toàn ở trong nhà nên thấy thế.Mà công nhận nhà mình lạnh thật,lạnh về nhiều nghĩa nữa.
    H ơi,L xin lỗi........

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  5. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0

    " Em đã sống những đêm chẳng có ánh trăng chiếu vào. Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát. Ước gì, anh ở đây giờ này. Ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá, ngàn câu hát yên bình....... "
    Why does my heart go on beating....
  6. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0

    " Em đã sống những đêm chẳng có ánh trăng chiếu vào. Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát. Ước gì, anh ở đây giờ này. Ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá, ngàn câu hát yên bình....... "
    Why does my heart go on beating....
  7. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chợt Thấy
    (Thơ viết ở Đà Lạt) Mường Mán
    Chợt thấy đôi khi lòng là quán
    Trống tênh dăm ghế bụi mốc cời
    Chờ nhau
    Bếp đã thành tro nguội
    Tay cũng đành
    Mười ngón pha phôi
    Chợt thấy đôi khi lòng là sóng
    Cuốn tim bay theo bước chân người
    Ngã bảy ngã ba
    Tình mất bóng
    Ngậm riêng mình nửa mảnh
    Trăng phai
    Chợt thấy đôi khi đời quá mệt
    Ta rủ ta lên núi rong chơi
    Cám ơn em
    Đóa quỳ độ lượng
    Đã hồn nhiên
    Mở cửa đất trời...
  8. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chợt Thấy
    (Thơ viết ở Đà Lạt) Mường Mán
    Chợt thấy đôi khi lòng là quán
    Trống tênh dăm ghế bụi mốc cời
    Chờ nhau
    Bếp đã thành tro nguội
    Tay cũng đành
    Mười ngón pha phôi
    Chợt thấy đôi khi lòng là sóng
    Cuốn tim bay theo bước chân người
    Ngã bảy ngã ba
    Tình mất bóng
    Ngậm riêng mình nửa mảnh
    Trăng phai
    Chợt thấy đôi khi đời quá mệt
    Ta rủ ta lên núi rong chơi
    Cám ơn em
    Đóa quỳ độ lượng
    Đã hồn nhiên
    Mở cửa đất trời...
  9. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhận thư anh T, muốn ghi một cái gì đó vào trang nhật ký mà ngồi mãi chẳng biết viết gì. Em mừng thế nào anh có biết không? Đã lâu lắm rồi còn gì anh nhỉ?
    Hà Nội bắt đầu lạnh rồi, anh có còn nhớ HN không?
  10. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhận thư anh T, muốn ghi một cái gì đó vào trang nhật ký mà ngồi mãi chẳng biết viết gì. Em mừng thế nào anh có biết không? Đã lâu lắm rồi còn gì anh nhỉ?
    Hà Nội bắt đầu lạnh rồi, anh có còn nhớ HN không?

Chia sẻ trang này