1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Đã 1 năm trôi qua rồi nhỉ.Nhanh thật ấy chị C,sinh nhật trước em không chúc được chị,em ân hận lắm,ngày đó vào đúng hôm thi và lần này cũng vậy hôm sinh nhật chị em cũng phải thi.Thông cảm cho em không đến được.
    Đã 1 năm rồi,nhanh thật...........
    Do Not Give Up
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Đã 1 năm trôi qua rồi nhỉ.Nhanh thật ấy chị C,sinh nhật trước em không chúc được chị,em ân hận lắm,ngày đó vào đúng hôm thi và lần này cũng vậy hôm sinh nhật chị em cũng phải thi.Thông cảm cho em không đến được.
    Đã 1 năm rồi,nhanh thật...........
    Do Not Give Up
  3. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn YF. Một năm rồi nhỉ, nhanh thật đấy. Một năm nhìn lại không biết đã có những gì nhưng thấy rõ mình mất rất nhiều!
  4. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn YF. Một năm rồi nhỉ, nhanh thật đấy. Một năm nhìn lại không biết đã có những gì nhưng thấy rõ mình mất rất nhiều!
  5. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Góp nhặt từng nỗi nhớ thương
    onlyme
    Có một khoảng trống trong con người anh mà tôi không thể nào chạm tới hay đúng hơn là tôi không được phép chạm tới. Anh bảo mỗi con người thường tự khoác cho mình vài lớp áo, có người chỉ nhìn thấy được một lớp, có người nhìn được hai lớp... và bản thân mỗi người cũng chưa chắc đã biết được mình đang khoác mấy lớp áo.
    Tôi với anh, hai con người của hai thế giới thực tại đầy những khó khăn của riêng mình, tại sao lại có thể chạm đến nhau??! Tôi nhìn thấy ở anh con người vật lộn với cuộc sống, với lo toan, với những cơm áo gạo tiền, cái phần mà anh để cho tôi chạm đến. Tôi nhìn thấy con người anh ở hồn văn, hồn thơ, nhưng con người đó lại mơ hồ, lại như ảo như thực, cái phần tôi không thể chạm tới. Tôi không thể san xẻ với anh cái phần con người đó, như người ta. Đi qua những năm tháng của cuộc đời anh với những xót xa, tôi góp nhặt từng nỗi nhớ thương mong có ngày hoàn trả. Còn tôi, tự tôi, chơi vơi với nhớ, với thương, tôi nhặt nhạnh cho mình niềm tin, sức mạnh để đi cùng anh trên một con đường. Con đường sao chỉ đầy những lo toan, là tình, là nghĩa, là những khát khao tôi sẽ mãi mãi mòn mỏi mong đợi.
    Có lẽ cuộc sống là vậy, có mấy khi con người ta được toại nguyện, có mấy khi con người ta có thể dành trọn vẹn mình cho nhau. Tôi hiểu, hiểu cả những nỗi niềm của anh, những đau đáu của tôi, nhưng thẳm sâu vẫn là những phút chạnh lòng.
    Mong cho anh chân cứng đá mềm, mong cho anh vẹn tròn nhớ thương, anh ơi!

    [VÀI DÒNG TẢN MẠN]Gửi lúc :08:27, 04/12/2003


  6. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Góp nhặt từng nỗi nhớ thương
    onlyme
    Có một khoảng trống trong con người anh mà tôi không thể nào chạm tới hay đúng hơn là tôi không được phép chạm tới. Anh bảo mỗi con người thường tự khoác cho mình vài lớp áo, có người chỉ nhìn thấy được một lớp, có người nhìn được hai lớp... và bản thân mỗi người cũng chưa chắc đã biết được mình đang khoác mấy lớp áo.
    Tôi với anh, hai con người của hai thế giới thực tại đầy những khó khăn của riêng mình, tại sao lại có thể chạm đến nhau??! Tôi nhìn thấy ở anh con người vật lộn với cuộc sống, với lo toan, với những cơm áo gạo tiền, cái phần mà anh để cho tôi chạm đến. Tôi nhìn thấy con người anh ở hồn văn, hồn thơ, nhưng con người đó lại mơ hồ, lại như ảo như thực, cái phần tôi không thể chạm tới. Tôi không thể san xẻ với anh cái phần con người đó, như người ta. Đi qua những năm tháng của cuộc đời anh với những xót xa, tôi góp nhặt từng nỗi nhớ thương mong có ngày hoàn trả. Còn tôi, tự tôi, chơi vơi với nhớ, với thương, tôi nhặt nhạnh cho mình niềm tin, sức mạnh để đi cùng anh trên một con đường. Con đường sao chỉ đầy những lo toan, là tình, là nghĩa, là những khát khao tôi sẽ mãi mãi mòn mỏi mong đợi.
    Có lẽ cuộc sống là vậy, có mấy khi con người ta được toại nguyện, có mấy khi con người ta có thể dành trọn vẹn mình cho nhau. Tôi hiểu, hiểu cả những nỗi niềm của anh, những đau đáu của tôi, nhưng thẳm sâu vẫn là những phút chạnh lòng.
    Mong cho anh chân cứng đá mềm, mong cho anh vẹn tròn nhớ thương, anh ơi!

    [VÀI DÒNG TẢN MẠN]Gửi lúc :08:27, 04/12/2003


  7. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hic.... còn thu sang zì nữa đâu ạ. Hôm nay giời rét quá. Hừ hừ... Lạnh buốt đi được. Topic này nên đỏi thành Diary : Đông quyến rũ mất thui
    Why does my heart go on beating....
  8. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hic.... còn thu sang zì nữa đâu ạ. Hôm nay giời rét quá. Hừ hừ... Lạnh buốt đi được. Topic này nên đỏi thành Diary : Đông quyến rũ mất thui
    Why does my heart go on beating....
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ,lạnh quá,hừ hừ...run quá
    Trời bắt đầu vào đông roài,sao mà lạnh thía ko biết,lạnh chết người.Mấy hum nay ra ngoài đường thấy nắng mà chả đỡ run chút nào,lại còn hanh hanh nữa,thật là...
    Sắp đến Tết rồi,nhưng trước Tết còn có cái Noel to bự trước mặt nữa chứ.Chả có ai tặng quà Noel cho mình cả huhu,mà mình cũng sẽ chả tặng quà cho ai cả hihi (đấy là mới dự định thía thui). Nhớ Noel năm ngoái đi chơi với tụi lớp bi giờ đến rõ muộn mới về.Có một nàng theo đạo, thế là theo chân nàng ấy chen chúc vào nhà thờ trên Hàm Long,chẳng có gì hết.
    Hừ hừ lạnh quá...
    Sáng mai thi môn thứ 2,hừ hừ...

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ,lạnh quá,hừ hừ...run quá
    Trời bắt đầu vào đông roài,sao mà lạnh thía ko biết,lạnh chết người.Mấy hum nay ra ngoài đường thấy nắng mà chả đỡ run chút nào,lại còn hanh hanh nữa,thật là...
    Sắp đến Tết rồi,nhưng trước Tết còn có cái Noel to bự trước mặt nữa chứ.Chả có ai tặng quà Noel cho mình cả huhu,mà mình cũng sẽ chả tặng quà cho ai cả hihi (đấy là mới dự định thía thui). Nhớ Noel năm ngoái đi chơi với tụi lớp bi giờ đến rõ muộn mới về.Có một nàng theo đạo, thế là theo chân nàng ấy chen chúc vào nhà thờ trên Hàm Long,chẳng có gì hết.
    Hừ hừ lạnh quá...
    Sáng mai thi môn thứ 2,hừ hừ...

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

Chia sẻ trang này