1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    NOEL - Thật chẳng ra sao khi noel đến trong 1 tuần làm việc, đi làm lại nghỉ lại đi làm? Anh buồn bảo em không bao giờ nghĩ đến anh nên khi mà gọi điện lại chẳng nhớ tên, cứ lầm với anh Hạnhtp nào đó. Lại băn khoăn sau vụ ngã đầu óc có vấn đề hay là? Ôi mùa đông thêm 1 tuổi!
  2. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    NOEL - Thật chẳng ra sao khi noel đến trong 1 tuần làm việc, đi làm lại nghỉ lại đi làm? Anh buồn bảo em không bao giờ nghĩ đến anh nên khi mà gọi điện lại chẳng nhớ tên, cứ lầm với anh Hạnhtp nào đó. Lại băn khoăn sau vụ ngã đầu óc có vấn đề hay là? Ôi mùa đông thêm 1 tuổi!
  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Trời lạnh và buốt quá.Trời rét đậm và hanh khô cho nên kèm thêm cái lạnh là cái buốt.Buốt quá,nó làm cho con người mặt mũi khô hanh,nhìn ai cũng giống như ai.
    Noel đối với 1 thằng chẳng có người yêu như mình thì đúng là nó chẳng có nghĩa gì cả.Nếu may mắn lắm thì có mấy thằng bạn rủ vào quán ốc lâm li chén rượu cho ấm.Mình còn nhớ có 1 bài hát rất ấn tượng của mỗi dịp Noel.Post lời lên đây xem mọi người có biết không.
    Bài thánh ca đó còn nhơ không em
    Noel năm nào chúng mình có nhau
    Long lanh sao trời thêm đẹp môi mắt
    Áo trắng em bay như cánh thiên thần
    Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân
    Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang
    Xin cho đôi mình suốt đời có nhau
    Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
    Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng
    Ôi giọng hát em ngân não buồn
    ĐK :
    Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
    Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
    Rồi một chiều áo trắng phai màu
    Em qua cầu xác pháo bay sau
    Lời nguyện mình Chúa có nghe không
    Sao bây giờ mình hoài xa vắng
    Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
    Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu
    Rồi những đêm thánh đường đón Noel
    Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
    Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
    Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
    Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi ....

    Do Not Give Up
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Trời lạnh và buốt quá.Trời rét đậm và hanh khô cho nên kèm thêm cái lạnh là cái buốt.Buốt quá,nó làm cho con người mặt mũi khô hanh,nhìn ai cũng giống như ai.
    Noel đối với 1 thằng chẳng có người yêu như mình thì đúng là nó chẳng có nghĩa gì cả.Nếu may mắn lắm thì có mấy thằng bạn rủ vào quán ốc lâm li chén rượu cho ấm.Mình còn nhớ có 1 bài hát rất ấn tượng của mỗi dịp Noel.Post lời lên đây xem mọi người có biết không.
    Bài thánh ca đó còn nhơ không em
    Noel năm nào chúng mình có nhau
    Long lanh sao trời thêm đẹp môi mắt
    Áo trắng em bay như cánh thiên thần
    Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân
    Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang
    Xin cho đôi mình suốt đời có nhau
    Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
    Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng
    Ôi giọng hát em ngân não buồn
    ĐK :
    Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
    Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
    Rồi một chiều áo trắng phai màu
    Em qua cầu xác pháo bay sau
    Lời nguyện mình Chúa có nghe không
    Sao bây giờ mình hoài xa vắng
    Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
    Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu
    Rồi những đêm thánh đường đón Noel
    Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
    Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
    Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
    Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi ....

    Do Not Give Up
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Có mấy bức đẹp lắm.Em vừa tìm được.
    http://www.123greetings.com/events/christmas/merry_christmas/christmas17.html
    http://www.123greetings.com/events/christmas/merry_christmas/christmas23.html
    Do Not Give Up
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Có mấy bức đẹp lắm.Em vừa tìm được.
    http://www.123greetings.com/events/christmas/merry_christmas/christmas17.html
    http://www.123greetings.com/events/christmas/merry_christmas/christmas23.html
    Do Not Give Up
  7. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    21.12.......
    Năm nay rét muộn, chắc là sẽ rét đậm lắm đấy. Mình chịu rét kém thế này, thảo nào mẹ nhất định không cho đi xa. Ước chi khoẻ thêm một chút....
    Về quê lên. Sức khoẻ của Grandma ngày một yếu đi. Mọi người lo bà không qua được Tết này. Buồn thật...Ước chi bà khỏe thêm một chút....
    Hôm trước biết anh ốm. Phải nghỉ học nữa. Lo cho anh quá nhưng cũng chả biết làm sao. Mong anh chóng khỏi...Ước chi anh khoẻ thêm một chút....
    Thấy nick ..... sáng. Chả gọi gì hết. AQ là người ta đang bận, hoặc mêt....
    Hơi buồn.....
    Tất cả chúng ta phải cố gắng thôi..... God bless us !!!
    Why does my heart go on beating....
  8. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    21.12.......
    Năm nay rét muộn, chắc là sẽ rét đậm lắm đấy. Mình chịu rét kém thế này, thảo nào mẹ nhất định không cho đi xa. Ước chi khoẻ thêm một chút....
    Về quê lên. Sức khoẻ của Grandma ngày một yếu đi. Mọi người lo bà không qua được Tết này. Buồn thật...Ước chi bà khỏe thêm một chút....
    Hôm trước biết anh ốm. Phải nghỉ học nữa. Lo cho anh quá nhưng cũng chả biết làm sao. Mong anh chóng khỏi...Ước chi anh khoẻ thêm một chút....
    Thấy nick ..... sáng. Chả gọi gì hết. AQ là người ta đang bận, hoặc mêt....
    Hơi buồn.....
    Tất cả chúng ta phải cố gắng thôi..... God bless us !!!
    Why does my heart go on beating....
  9. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    22.12...
    Đầu óc đang bùng nhùng.....Mai thi tốt nhá.
    Why does my heart go on beating....
  10. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    22.12...
    Đầu óc đang bùng nhùng.....Mai thi tốt nhá.
    Why does my heart go on beating....

Chia sẻ trang này