1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi !!!! Ai đi chơi cho tôi theo với . Không có người iu khổ quá !

     Đời phù du mang mối tình phiêu lãng !  
    Khắc lên tim ba chữ " Hận đàn bà " !
  2. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi !!!! Ai đi chơi cho tôi theo với . Không có người iu khổ quá !

     Đời phù du mang mối tình phiêu lãng !  
    Khắc lên tim ba chữ " Hận đàn bà " !
  3. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đến cơ quan, nhận được thư anh T mà chả mở được. Cái TTVN chết tiệt, như mọi lần mình bỏ số 3 ở www3 nhưng rút cục nó bắt log in lại và log đến hàng chục lần chẳng được. Vào hộp thư mở trực tiếp thì nó cứ nhẩy ra homepage mới tức chứ, chỉ nhìn thấy mỗi cái tiêu đề thư của anh: Anh chỉ đọc được thư em một lần. Chắc anh cũng ở trong tình trạng như vậy đấy. Tức quá.
    Anh Nắt gửi cho cái Kaza tiện ghê, thích nghe bài gì, thể loại nhạc gì là kiếm được ngay. Thứ Bảy trước load được mấy bài nhạc Christmas, play suốt từ hôm đó đến giờ, nhớ thời sinh viên, năm nào cũng đi chơi Noel đến khuya mới về, ra đường thì đông nghìn nghịt, trời lạnh cắt da thịt mà mấy đứa cứ kéo nhau ra bờ hồ rồi đi Nhà thờ Lớn. Bọn thằng Hải, Dũng, Thịnh tệ thật, hồi đó gắn bó là thế mà đến khi ra trường nó chẳng thèm hỏi han mấy đứa con gái nữa. Hôm cưới Hương bọn nó cũng chẳng về được, 28/12 này cưới Liên, không biết những đứa nào lọ mọ về không, nếu không thì chắc Liên sẽ tủi thân cho mà xem.
    Lại Noel rồi, và năm mới cũng đến...
  4. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đến cơ quan, nhận được thư anh T mà chả mở được. Cái TTVN chết tiệt, như mọi lần mình bỏ số 3 ở www3 nhưng rút cục nó bắt log in lại và log đến hàng chục lần chẳng được. Vào hộp thư mở trực tiếp thì nó cứ nhẩy ra homepage mới tức chứ, chỉ nhìn thấy mỗi cái tiêu đề thư của anh: Anh chỉ đọc được thư em một lần. Chắc anh cũng ở trong tình trạng như vậy đấy. Tức quá.
    Anh Nắt gửi cho cái Kaza tiện ghê, thích nghe bài gì, thể loại nhạc gì là kiếm được ngay. Thứ Bảy trước load được mấy bài nhạc Christmas, play suốt từ hôm đó đến giờ, nhớ thời sinh viên, năm nào cũng đi chơi Noel đến khuya mới về, ra đường thì đông nghìn nghịt, trời lạnh cắt da thịt mà mấy đứa cứ kéo nhau ra bờ hồ rồi đi Nhà thờ Lớn. Bọn thằng Hải, Dũng, Thịnh tệ thật, hồi đó gắn bó là thế mà đến khi ra trường nó chẳng thèm hỏi han mấy đứa con gái nữa. Hôm cưới Hương bọn nó cũng chẳng về được, 28/12 này cưới Liên, không biết những đứa nào lọ mọ về không, nếu không thì chắc Liên sẽ tủi thân cho mà xem.
    Lại Noel rồi, và năm mới cũng đến...
  5. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hic hic..... tiếc quá, tiếc thế không biết.... Một tẹo nữa là được trọn vẹn điểm . Thế này chắc chả được max rùi. Chẹp, hình như bài thi còn dễ hơn năm trước
    Why does my heart go on beating....
  6. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hic hic..... tiếc quá, tiếc thế không biết.... Một tẹo nữa là được trọn vẹn điểm . Thế này chắc chả được max rùi. Chẹp, hình như bài thi còn dễ hơn năm trước
    Why does my heart go on beating....
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hèm hèm...Mai là Noel roài mà chả chuẩn bị được cái gì, thôi thì coi như 1 ngày fình fường,hay hơn ngày fình fường 1 tí vậy.
    Thi xong môn thứ 2, được nghỉ từ giờ đến mùng 3, chán quá cơ chứ, lúc mong nghỉ thì ko được, bi giờ nghỉ chả để làm gì hết.
    Cái hòm mail tự dưng bị hỏng roài chỉ dùng để chat đc thui chứ ko mail đc nữa,tức wá.

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hèm hèm...Mai là Noel roài mà chả chuẩn bị được cái gì, thôi thì coi như 1 ngày fình fường,hay hơn ngày fình fường 1 tí vậy.
    Thi xong môn thứ 2, được nghỉ từ giờ đến mùng 3, chán quá cơ chứ, lúc mong nghỉ thì ko được, bi giờ nghỉ chả để làm gì hết.
    Cái hòm mail tự dưng bị hỏng roài chỉ dùng để chat đc thui chứ ko mail đc nữa,tức wá.

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Noel...hôm nay sương mù dày quá, nhìn trời đất âm u, mưa thì tèo téo teo hihi.Chúc mọi người noel zui zẻ nhá..
    YF ui, noel ko fải chỉ dành cho những ng` đang yêu đâu hí hí

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Noel...hôm nay sương mù dày quá, nhìn trời đất âm u, mưa thì tèo téo teo hihi.Chúc mọi người noel zui zẻ nhá..
    YF ui, noel ko fải chỉ dành cho những ng` đang yêu đâu hí hí

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

Chia sẻ trang này