1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Noel là cái gí mà tôi chẳng thấy noel ở đâu cả nhỉ??????? buồn thật đấy




    Ta yêu em qua ngôn từ em nóiDung nhan kia, có quan trọng chi đâuDẫu tình ta là mối tình câm lặngTa vẫn vui khi được biết em vui
    -алив
  2. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Noel là cái gí mà tôi chẳng thấy noel ở đâu cả nhỉ??????? buồn thật đấy




    Ta yêu em qua ngôn từ em nóiDung nhan kia, có quan trọng chi đâuDẫu tình ta là mối tình câm lặngTa vẫn vui khi được biết em vui
    -алив
  3. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Có cái banner mới mà chả mod nào thông báo gì nhỉ, cứ như trên trời rơi xuống ấy!
    Được lazy_member sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 25/12/2003
  4. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Có cái banner mới mà chả mod nào thông báo gì nhỉ, cứ như trên trời rơi xuống ấy!
    Được lazy_member sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 25/12/2003
  5. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác Nguyen Quang Vinh trở lại rồi đấy à ?
    Why does my heart go on beating....
  6. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác Nguyen Quang Vinh trở lại rồi đấy à ?
    Why does my heart go on beating....
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    - Ê đang làm gì thế!!!!!
    - Đánh điện tử!
    - Tối nay đi chơi Noel không?
    - Ôi dào.Năm thứ 2 tao đi rồi.Chẳng có cái đếch gì đâu,toàn người là người.Đông lắm,đếch chen được.
    - Mày ngu rúc vào hồ hoàn kiếm thì kiểu gì chả đông người.Tối nay đi với tao,vào nhà thờ nho nhỏ thôi.Ở gần chỗ tao,nhớ đến nhé.
    - Ừ.
    Cuối cùng thì mình cũng tóm được thằng bạn để đi chơi Noel.Những thằng khác khi hỏi thì tỉnh bơ " Kế hoạch của tao tối nay là : NGỦ ".May quá cũng chộp được thằng bạn trong cái đống độc thân chưa có ai để đi chơi Noel.
    9h tối : Đã đến nhà thờ rồi.Gửi xe mà hơi run run,biết nhân đợt này thì nhà gửi xe tha hồ mà chém chặt.Và họ cũng chém thật,mỗi xe 2K vị chi 2 xe 4K.Thôi chẳng sao đời vui mấy tí.
    Đi vào nhà thờ,ôi chao ôi đông quá.Mà có lẽ chủ yếu toàn là người đi xem.Họ vào 1 lúc rồi đi ra.Mình muốn đợi đến 12h để xem họ làm cái gì.Hồi cấp 3 cũng đến nhà thờ thị xã Thái Bình để chơi,nhưng chỉ được đến10h là phải về rồi,cũng chẳng biết đến giờ chúa sinh thì họ làm gì.
    Vì thế đêm nay mặc dù chen chúc thật,nhưng cũng cố gắng đợi đến 12h cơ bản cũng vì 1 chút tò mò.Thằng bạn nhìn bức tượng bằng đồng chúa bị đóng đinh gắn chặt vào tường nói " Chúa là người Do Thái mày ạ"mình buột miệng "Hình như người xử Chúa cũng là người Do Thái hay sao ấy".Người Do Thái được coi là dân tộc thông minh nhất thế giới và dân tộc này là nơi tạo ra 3 tôn giáo lớn trên thế giới và thiên chúa giáo cũng là 1 trong những tôn giáo đó.
    Hai người đi lanh quanh nhà thờ.Nhưng khổ nỗi nhà thờ thì bé mà người thì đông.So với nhà thờ ở thị xã Thái Bình thì bé hơn nhiều,kiến trúc cũng không đồ sộ bằng.Thế là 2 thằng lếch thếch ra đường đi lanh quanh để chờ cho đến 12h rồi quay lại.Lang thang thế nào đến gò Đống Đa.Hai đứa bò lên trên gò thì gặp không dưới chục đôi đang ôm nhau.Chao ôi,Noel của họ thật lãng mạn làm sao,chứ không giống như 2 thằng Culi lang thang vất vưởng đi tìm xem người ta sẽ làm gì ở nhà thờ vào đêm Noel.
    11h30 quay lại nhà thờ.Thấy họ hát thánh ca nhiều lắm.Hết bài này tới bài khác.Mặc dù đông nhưng thế nào hai thằng cố gắng cũng vào bên trong nhà thờ.Tất nhiên là vào bên cánh chứ không theo cửa chính.Vào thấy cha xứ nói lời cảm mơn rồi thực hành nghi lễ rước chúa.Lúc đó mọi người liền ca lên bài ca về chúa sinh.Bài hát rất hay,tiếc là YF không thuộc chứ nếu không cũng hát lên cũng mọi người.Nhưng dư âm của những lời hát vẫn cứ vang lên trong đầu lúc về "Chúa sinh,từ trong hang đá....".Ca xong thì mọi người cùng làm dấu thánh.Mình thì không dám làm vì mặc dù cũng được xem trên ti vi rồi nhưng không biết thì không dám chỉ sợ lúc ra bị tẩn cho trận vì tội hỗn láo.
    Lúc về hỏi thằng bạn.
    - Mày có thấy thằng nào không làm dấu lúc kết thúc không?
    - Có! Mày.
    - Không ngoài tao ra cơ.
    - Tao!!!!!!!
    Do Not Give Up
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    - Ê đang làm gì thế!!!!!
    - Đánh điện tử!
    - Tối nay đi chơi Noel không?
    - Ôi dào.Năm thứ 2 tao đi rồi.Chẳng có cái đếch gì đâu,toàn người là người.Đông lắm,đếch chen được.
    - Mày ngu rúc vào hồ hoàn kiếm thì kiểu gì chả đông người.Tối nay đi với tao,vào nhà thờ nho nhỏ thôi.Ở gần chỗ tao,nhớ đến nhé.
    - Ừ.
    Cuối cùng thì mình cũng tóm được thằng bạn để đi chơi Noel.Những thằng khác khi hỏi thì tỉnh bơ " Kế hoạch của tao tối nay là : NGỦ ".May quá cũng chộp được thằng bạn trong cái đống độc thân chưa có ai để đi chơi Noel.
    9h tối : Đã đến nhà thờ rồi.Gửi xe mà hơi run run,biết nhân đợt này thì nhà gửi xe tha hồ mà chém chặt.Và họ cũng chém thật,mỗi xe 2K vị chi 2 xe 4K.Thôi chẳng sao đời vui mấy tí.
    Đi vào nhà thờ,ôi chao ôi đông quá.Mà có lẽ chủ yếu toàn là người đi xem.Họ vào 1 lúc rồi đi ra.Mình muốn đợi đến 12h để xem họ làm cái gì.Hồi cấp 3 cũng đến nhà thờ thị xã Thái Bình để chơi,nhưng chỉ được đến10h là phải về rồi,cũng chẳng biết đến giờ chúa sinh thì họ làm gì.
    Vì thế đêm nay mặc dù chen chúc thật,nhưng cũng cố gắng đợi đến 12h cơ bản cũng vì 1 chút tò mò.Thằng bạn nhìn bức tượng bằng đồng chúa bị đóng đinh gắn chặt vào tường nói " Chúa là người Do Thái mày ạ"mình buột miệng "Hình như người xử Chúa cũng là người Do Thái hay sao ấy".Người Do Thái được coi là dân tộc thông minh nhất thế giới và dân tộc này là nơi tạo ra 3 tôn giáo lớn trên thế giới và thiên chúa giáo cũng là 1 trong những tôn giáo đó.
    Hai người đi lanh quanh nhà thờ.Nhưng khổ nỗi nhà thờ thì bé mà người thì đông.So với nhà thờ ở thị xã Thái Bình thì bé hơn nhiều,kiến trúc cũng không đồ sộ bằng.Thế là 2 thằng lếch thếch ra đường đi lanh quanh để chờ cho đến 12h rồi quay lại.Lang thang thế nào đến gò Đống Đa.Hai đứa bò lên trên gò thì gặp không dưới chục đôi đang ôm nhau.Chao ôi,Noel của họ thật lãng mạn làm sao,chứ không giống như 2 thằng Culi lang thang vất vưởng đi tìm xem người ta sẽ làm gì ở nhà thờ vào đêm Noel.
    11h30 quay lại nhà thờ.Thấy họ hát thánh ca nhiều lắm.Hết bài này tới bài khác.Mặc dù đông nhưng thế nào hai thằng cố gắng cũng vào bên trong nhà thờ.Tất nhiên là vào bên cánh chứ không theo cửa chính.Vào thấy cha xứ nói lời cảm mơn rồi thực hành nghi lễ rước chúa.Lúc đó mọi người liền ca lên bài ca về chúa sinh.Bài hát rất hay,tiếc là YF không thuộc chứ nếu không cũng hát lên cũng mọi người.Nhưng dư âm của những lời hát vẫn cứ vang lên trong đầu lúc về "Chúa sinh,từ trong hang đá....".Ca xong thì mọi người cùng làm dấu thánh.Mình thì không dám làm vì mặc dù cũng được xem trên ti vi rồi nhưng không biết thì không dám chỉ sợ lúc ra bị tẩn cho trận vì tội hỗn láo.
    Lúc về hỏi thằng bạn.
    - Mày có thấy thằng nào không làm dấu lúc kết thúc không?
    - Có! Mày.
    - Không ngoài tao ra cơ.
    - Tao!!!!!!!
    Do Not Give Up
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    iem còn chả được hít hít cái ko khí nhà thờ với cả thánh ca nó như thía nào cơ huhu.
    8h hơn có mặt ở điểm hẹn tụi bạn, chờ đến 9h hơn mí đi được.Lên trên hàng Bông..TẮC ! quay về hồ Tây
    Chán quá, đúng là chán chết huhu

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    iem còn chả được hít hít cái ko khí nhà thờ với cả thánh ca nó như thía nào cơ huhu.
    8h hơn có mặt ở điểm hẹn tụi bạn, chờ đến 9h hơn mí đi được.Lên trên hàng Bông..TẮC ! quay về hồ Tây
    Chán quá, đúng là chán chết huhu

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

Chia sẻ trang này