1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Hôm nay thấy bà chị nhà mình đang lang thang forum " Tâm sự",chẳng hiểu bà chị đang có nỗi lòng gì mà phải lang thang vào nơi chỉ dành cho những người ...Hi...hi.
    Ngày trước đọc bài của trung_si " Sao thèm tiền thế nhỉ v.v....."Thấy buồn cười nhưng bây giờ thì mình cũng đúng trong tâm trạng đó.Chao ôi tiền.............He he
    Do Not Give Up
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Hôm nay thấy bà chị nhà mình đang lang thang forum " Tâm sự",chẳng hiểu bà chị đang có nỗi lòng gì mà phải lang thang vào nơi chỉ dành cho những người ...Hi...hi.
    Ngày trước đọc bài của trung_si " Sao thèm tiền thế nhỉ v.v....."Thấy buồn cười nhưng bây giờ thì mình cũng đúng trong tâm trạng đó.Chao ôi tiền.............He he
    Do Not Give Up
  3. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, chú em cứ bóc mẽ chị chứ, chú không vào thì làm sao biết được chị vào nhá, hoặc giả là chú vào Danh Sách Bạn mới biết như vậy. Đã thế chú lại còn oang oang nơi đây, chị xấu hổ mà chết mất. Tết này không khéo không dám gặp mặt bà con.
    Chị xin thanh minh với chú thế này: Chả là đứa bạn làm cùng bảo mày vào mà xem có cái chủ đề Chiến Dịch Tìm Vợ hay lắm, biết đâu tìm dược đức lang quân như ý... chẹp chẹp. Ở đó còn chủ đề Tin nhắn giữa đêm khuya của bọn hâm hâm, mày vào mà xem và nếu có hấp thì post bài ở đó. Và mình đã hấp thật! Dưng rồi thấy chẳng đâu bằng nhà mình nên ta lại về tắm ao ta thôi.
    Chú về nghỉ Tết chưa? Sao toàn PM cho chị lúc chị offline thế? Mỗi khi đi làm log vào là thấy một đống tin nhắn Chi Hao oi của chú, vui lắm vì cũng còn có người ở Box nhớ đến mình, nếu không thì tủi thân chết đi được!
    Được connectoriam sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 29/12/2003
  4. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, chú em cứ bóc mẽ chị chứ, chú không vào thì làm sao biết được chị vào nhá, hoặc giả là chú vào Danh Sách Bạn mới biết như vậy. Đã thế chú lại còn oang oang nơi đây, chị xấu hổ mà chết mất. Tết này không khéo không dám gặp mặt bà con.
    Chị xin thanh minh với chú thế này: Chả là đứa bạn làm cùng bảo mày vào mà xem có cái chủ đề Chiến Dịch Tìm Vợ hay lắm, biết đâu tìm dược đức lang quân như ý... chẹp chẹp. Ở đó còn chủ đề Tin nhắn giữa đêm khuya của bọn hâm hâm, mày vào mà xem và nếu có hấp thì post bài ở đó. Và mình đã hấp thật! Dưng rồi thấy chẳng đâu bằng nhà mình nên ta lại về tắm ao ta thôi.
    Chú về nghỉ Tết chưa? Sao toàn PM cho chị lúc chị offline thế? Mỗi khi đi làm log vào là thấy một đống tin nhắn Chi Hao oi của chú, vui lắm vì cũng còn có người ở Box nhớ đến mình, nếu không thì tủi thân chết đi được!
    Được connectoriam sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 29/12/2003
  5. adnlog

    adnlog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Má ơi, sao hôm qua đen thế không biết. Đang hí hửng chuẩn bị đóng gói con Black Computer. Phịch một phát màn hình đen ngòm, check lại thì ôi thôi ai tai chắc chắn đi mất con mainboard Gigabyte của mình rồi. Mà tại sao nó lại chết được nhỉ, con máy của mình được mệnh danh là một trong "Bát đại thiên vương" của trung tâm mà lại có thể chết một cách mờ ám như thế chứ. Công việc đang ngập đầu, quả này chắc là chỉ còn nước " Bốc .. ăn vã mất thôi".
    ADN.
    huhuhu má ơi kứu con............
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    cay quá.
  6. adnlog

    adnlog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Má ơi, sao hôm qua đen thế không biết. Đang hí hửng chuẩn bị đóng gói con Black Computer. Phịch một phát màn hình đen ngòm, check lại thì ôi thôi ai tai chắc chắn đi mất con mainboard Gigabyte của mình rồi. Mà tại sao nó lại chết được nhỉ, con máy của mình được mệnh danh là một trong "Bát đại thiên vương" của trung tâm mà lại có thể chết một cách mờ ám như thế chứ. Công việc đang ngập đầu, quả này chắc là chỉ còn nước " Bốc .. ăn vã mất thôi".
    ADN.
    huhuhu má ơi kứu con............
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    cay quá.
  7. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước đọc bài của trung_si " Sao thèm tiền thế nhỉ v.v....."
    Sao đồng chí lại buồn cười, mk cuối năm rồi bao nhiêu việc cần phải tiêu tiền vậy mà ... chán đời thật. Một năm lang thang vất va vất vưởng, đến Tết về nhà gặp mọi người không có đồng nào trong túi ngượng vãi linh hồn, lại còn Noel nữa dở hơi thật.
      2B OR NOT 2B
  8. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước đọc bài của trung_si " Sao thèm tiền thế nhỉ v.v....."
    Sao đồng chí lại buồn cười, mk cuối năm rồi bao nhiêu việc cần phải tiêu tiền vậy mà ... chán đời thật. Một năm lang thang vất va vất vưởng, đến Tết về nhà gặp mọi người không có đồng nào trong túi ngượng vãi linh hồn, lại còn Noel nữa dở hơi thật.
      2B OR NOT 2B
  9. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùng 1 đầu năm đi làm, chán hơn con gián, chuối hơn cá muối... !
  10. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùng 1 đầu năm đi làm, chán hơn con gián, chuối hơn cá muối... !

Chia sẻ trang này