1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bây giwò là 30 tết, chắc ở nhà vui lắm rồi đây. ôi - còn nhiều lần cảm giác tết không có quá
    ===================
    Chúc anh em box Thái bình mạnh khoẻ hạnh phúc và dồi dào sức khoẻ còn .... chiến
  2. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bây giwò là 30 tết, chắc ở nhà vui lắm rồi đây. ôi - còn nhiều lần cảm giác tết không có quá
    ===================
    Chúc anh em box Thái bình mạnh khoẻ hạnh phúc và dồi dào sức khoẻ còn .... chiến
  3. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Sang ngày mùng 3 Tết ---> sắp hết Tết rồi...
    Why does my heart go on beating....
  4. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Sang ngày mùng 3 Tết ---> sắp hết Tết rồi...
    Why does my heart go on beating....
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đã là mùng 8 Tết rồi, thời tiết có vẻ ấm hơn 1 chút. Dạo này ít online quá, so với hùi trước thì fải nói là cực ít hix hix.
    Tết này về wê buồn quá, toàn đi ăn uống vớ vẩn với 1 bọn vớ vẩn, chẳng thấy vui, chỉ thấy vô vị.
    Sang năm mới rồi, ko biết có nhiều chuyện vui ko mà mùng 5 đã cãi nhau 1 trận, ko biết đây là chuyện vui hay buồn nữa. Có lẽ là chuyện vui

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đã là mùng 8 Tết rồi, thời tiết có vẻ ấm hơn 1 chút. Dạo này ít online quá, so với hùi trước thì fải nói là cực ít hix hix.
    Tết này về wê buồn quá, toàn đi ăn uống vớ vẩn với 1 bọn vớ vẩn, chẳng thấy vui, chỉ thấy vô vị.
    Sang năm mới rồi, ko biết có nhiều chuyện vui ko mà mùng 5 đã cãi nhau 1 trận, ko biết đây là chuyện vui hay buồn nữa. Có lẽ là chuyện vui

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  7. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Một ngày hoàn toàn bình thường. Không có bất cứ điều gì nổi bật cả, điều này làm cho mình thấy c/s dường như nhạt nhoà quá, bình lặng quá.
    Chợt tự nhiên nhớ tới câu hát của PQ:
    Có những khi về qua phố,
    Phố quá đông, không thấy mặt người.
    Có những khi về qua phố,
    Phố chói chang, không thấy mặt người.
    Chợt gặp nụ cười,
    Như đá ngu ngơ.
    Một sớm ban nao,
    Chợt tỉnh cơn say,
    Không còn bạn bè không lời hẹn thề
    ,,
    ......
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"

    Nothing to say at all.
  8. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Một ngày hoàn toàn bình thường. Không có bất cứ điều gì nổi bật cả, điều này làm cho mình thấy c/s dường như nhạt nhoà quá, bình lặng quá.
    Chợt tự nhiên nhớ tới câu hát của PQ:
    Có những khi về qua phố,
    Phố quá đông, không thấy mặt người.
    Có những khi về qua phố,
    Phố chói chang, không thấy mặt người.
    Chợt gặp nụ cười,
    Như đá ngu ngơ.
    Một sớm ban nao,
    Chợt tỉnh cơn say,
    Không còn bạn bè không lời hẹn thề
    ,,
    ......
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"

    Nothing to say at all.
  9. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cớ gì mùa đông,
    Trời mới thay áo mới.
    Thu bình thường rất vội
    Chuyển nỗi buồn sang đông.
    ĐĐP
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Nothing to say at all.
  10. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cớ gì mùa đông,
    Trời mới thay áo mới.
    Thu bình thường rất vội
    Chuyển nỗi buồn sang đông.
    ĐĐP
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Nothing to say at all.

Chia sẻ trang này