1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    ah hình như cái nick thanhphamthai này mới add tớ trên YM huh? (cứ đoán thế trúng thì trúng ko trúng thì trật hihi)
    Mấy hôm nay lại lạnh rồi, chết mất, ngại đi ra ngoài quá huhu. Lại còn thêm cái dịch cúm gà chết tiệt nữa chứ.Thèm ăn chân gà quá huhu.
    Chú bảo sang năm mới là sẽ đc hạnh fúc, chẳng biết hạnh fúc sẽ ở đâu nữa đây.
    Lộn xộn...lộn xộn quá.Dạo này trong lòng thật trống rỗng, chẳng có cảm hứng trong bất kì việc gì cả.Mong sao hè đến mau mau, có lẽ khi H về mọi thứ sẽ khá hơn???

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    ah hình như cái nick thanhphamthai này mới add tớ trên YM huh? (cứ đoán thế trúng thì trúng ko trúng thì trật hihi)
    Mấy hôm nay lại lạnh rồi, chết mất, ngại đi ra ngoài quá huhu. Lại còn thêm cái dịch cúm gà chết tiệt nữa chứ.Thèm ăn chân gà quá huhu.
    Chú bảo sang năm mới là sẽ đc hạnh fúc, chẳng biết hạnh fúc sẽ ở đâu nữa đây.
    Lộn xộn...lộn xộn quá.Dạo này trong lòng thật trống rỗng, chẳng có cảm hứng trong bất kì việc gì cả.Mong sao hè đến mau mau, có lẽ khi H về mọi thứ sẽ khá hơn???

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay trời đã ấm hơn rồi, ko biết ông ở wê thế nào.Hôm trước bà với cả cô gọi mẹ về vì ông ốm nặng hơn,từ tết đến giờ ông cứ yêu dần đi, nhất là vì thời tiết lạnh quá ng` bình thường còn chẳng chịu nổi. Bà nói đưa ông vào nhà trong ở vì tâm nguyện của ông là sau này đc...ở trong đấy. Mẹ nói mấy hôm nữa mẹ lên, nếu cần thì mẹ gọi về sau. Ông là ng` chăm sóc mình từ nhỏ, vậy mà mình có cảm giác chẳng làm nổi việc gì cho ông cả.Mỗi lần về wê thăm ông ông đều rất vui, vậy mà..Ko thể, ko dám nghĩ đến 1 ngày ông ko còn nữa, dù đấy là điều ko thể tránh khỏi. Những lúc như thế này mới cảm thấy đc nhiều điều.
    Mong sao trời đừng lạnh nữa...!

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay trời đã ấm hơn rồi, ko biết ông ở wê thế nào.Hôm trước bà với cả cô gọi mẹ về vì ông ốm nặng hơn,từ tết đến giờ ông cứ yêu dần đi, nhất là vì thời tiết lạnh quá ng` bình thường còn chẳng chịu nổi. Bà nói đưa ông vào nhà trong ở vì tâm nguyện của ông là sau này đc...ở trong đấy. Mẹ nói mấy hôm nữa mẹ lên, nếu cần thì mẹ gọi về sau. Ông là ng` chăm sóc mình từ nhỏ, vậy mà mình có cảm giác chẳng làm nổi việc gì cho ông cả.Mỗi lần về wê thăm ông ông đều rất vui, vậy mà..Ko thể, ko dám nghĩ đến 1 ngày ông ko còn nữa, dù đấy là điều ko thể tránh khỏi. Những lúc như thế này mới cảm thấy đc nhiều điều.
    Mong sao trời đừng lạnh nữa...!

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Đói và rét.Mẹ ơi con nhớ mẹ...............................
    Do Not Give Up
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Đói và rét.Mẹ ơi con nhớ mẹ...............................
    Do Not Give Up
  7. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ui, hôm nay nhiệt độ chỗ tớ từ 9 đến 20 độ. Híc, sáng đi học thì lạnh run. Nhà thì xa, con gái dặm trường nữa chứ. Mẹ bắt nhét vào người 3 cái áo sụ. Vẫn lanh....Huhu... Đến trưa thì phát ngốt luôn ...
    Why does my heart go on beating....
  8. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ui, hôm nay nhiệt độ chỗ tớ từ 9 đến 20 độ. Híc, sáng đi học thì lạnh run. Nhà thì xa, con gái dặm trường nữa chứ. Mẹ bắt nhét vào người 3 cái áo sụ. Vẫn lanh....Huhu... Đến trưa thì phát ngốt luôn ...
    Why does my heart go on beating....
  9. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0

    Sáng, 6h55'' dậy. Đầu đau như búa bổ. Gọi điện đến cơ quan xin phép đến muộn mấy phút. Cố ngủ thêm một lúc nữa thấy cũng không khá hơn gì đành dậy đi làm, không biết có bị trừ lương không nữa??
    Đang trên đường tự nhiên thèm cafe quá, gía như không phải đi làm, giá như mình có thể phóng một mạch lên Lâm... Nghĩ rồi lại buồn cười..!!
    Cả ngày công việc thuận lợi, chỉ mỗi tội đầu quay cuồng, cổ họng rát đặc quánh.
    Có lẽ tối phải đi đá bóng thôi chứ cứ ốm như này thì mình chán chết mất. Tối nay, hy vọng mình đá tốt, đá xong vè sẽ khỏi ốm.
    Lạy trời, đừng có mưa, đã lạnh như thế này rồi mà còn mưa thi đá bóng thế nào đây.
    Cố lên nào, suy cho cùng ốm thì vẫn phải làm việc vậy tại sao ta khong khỏi đi để làm việc dễ dàng hơn.
    Khỏi đi nào, 1, 2, 3
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Nothing to say at all.
  10. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0

    Sáng, 6h55'' dậy. Đầu đau như búa bổ. Gọi điện đến cơ quan xin phép đến muộn mấy phút. Cố ngủ thêm một lúc nữa thấy cũng không khá hơn gì đành dậy đi làm, không biết có bị trừ lương không nữa??
    Đang trên đường tự nhiên thèm cafe quá, gía như không phải đi làm, giá như mình có thể phóng một mạch lên Lâm... Nghĩ rồi lại buồn cười..!!
    Cả ngày công việc thuận lợi, chỉ mỗi tội đầu quay cuồng, cổ họng rát đặc quánh.
    Có lẽ tối phải đi đá bóng thôi chứ cứ ốm như này thì mình chán chết mất. Tối nay, hy vọng mình đá tốt, đá xong vè sẽ khỏi ốm.
    Lạy trời, đừng có mưa, đã lạnh như thế này rồi mà còn mưa thi đá bóng thế nào đây.
    Cố lên nào, suy cho cùng ốm thì vẫn phải làm việc vậy tại sao ta khong khỏi đi để làm việc dễ dàng hơn.
    Khỏi đi nào, 1, 2, 3
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Nothing to say at all.

Chia sẻ trang này