1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquanghuy

    nguyenquanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    4 ,....,5....,6.... tao đếm rất là chậm đấy Khỏi chưa ?
    Chưa khỏi à. Cho phép mày ốm thêm hai hôm nữa. Cuối tuần phải khỏi đấy nhé . Trốn chạy là không được đâu.
  2. nguyenquanghuy

    nguyenquanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    4 ,....,5....,6.... tao đếm rất là chậm đấy Khỏi chưa ?
    Chưa khỏi à. Cho phép mày ốm thêm hai hôm nữa. Cuối tuần phải khỏi đấy nhé . Trốn chạy là không được đâu.
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Sắp đến Valentin rồi, trước Valentin lại là ngày cũng ko kém quan trọng, nhưng ng` ta bảo thứ 6 ngày 13 xui xẻo lắm.Chắc hôm đấy lại có chuyện gì làm mình nổi điên lên quá!
    Hôm nay mẹ lên đc 2,3 tiếng lại về luôn, mẹ bảo ông mệt lắm, mắt sưng fù hết lên rồi, cả đêm qua mấy lần ko thở nổi. Thứ 7 này mới thi xong, sáng cn mình sẽ về thăm ông.

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Sắp đến Valentin rồi, trước Valentin lại là ngày cũng ko kém quan trọng, nhưng ng` ta bảo thứ 6 ngày 13 xui xẻo lắm.Chắc hôm đấy lại có chuyện gì làm mình nổi điên lên quá!
    Hôm nay mẹ lên đc 2,3 tiếng lại về luôn, mẹ bảo ông mệt lắm, mắt sưng fù hết lên rồi, cả đêm qua mấy lần ko thở nổi. Thứ 7 này mới thi xong, sáng cn mình sẽ về thăm ông.

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  5. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Thú sáu, ngày 13
    Không biết hôm nay thế nào. May là hôm trước mình đã khỏi ốm rồi. Cái môn đá bóng chữa bệnh hiệu quả thật.
    Huy ơi có khi tao phải xin lỗi bọn mày rồi. Cuối tuần này bố mẹ tao lên, không tự do đc nữa thông cảm nhe.
    Hẹn bọn mày vào dịp khác vạy. He..he..
    A mà nhânh thể cám ơn mày đã đếm hộ tao.
    Thứ sáu, ngày 13, tội đồ phản Chúa. Thứ 7, ngày 14, sao hai cái ngày này năm nay gần nhau thế nhỉ???
    Kiểu này năm nay chắc hai ngày này cũng the same thôi.
    Good luck for me and all my friends
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Nothing to say at all.
  6. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Thú sáu, ngày 13
    Không biết hôm nay thế nào. May là hôm trước mình đã khỏi ốm rồi. Cái môn đá bóng chữa bệnh hiệu quả thật.
    Huy ơi có khi tao phải xin lỗi bọn mày rồi. Cuối tuần này bố mẹ tao lên, không tự do đc nữa thông cảm nhe.
    Hẹn bọn mày vào dịp khác vạy. He..he..
    A mà nhânh thể cám ơn mày đã đếm hộ tao.
    Thứ sáu, ngày 13, tội đồ phản Chúa. Thứ 7, ngày 14, sao hai cái ngày này năm nay gần nhau thế nhỉ???
    Kiểu này năm nay chắc hai ngày này cũng the same thôi.
    Good luck for me and all my friends
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Nothing to say at all.
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    5h20 sáng thứ 6 ngày 13...Đang chập chờn ngủ thì có tiếng điện thoại, của mẹ.Ban đầu mẹ chỉ khóc mãi mới nói đc "con ơi, ông mất rồi". Thu vội quần áo, gọi điện cho bạn rồi về quê. Ko thể nghĩ được ông lại đi nhanh đến thế, mình chưa kịp về thăm ông,ông đi cũng chẳng kịp nói với con cháu lấy 1 câu nào cả. Mình đã ko về thăm ông, có lẽ mình là 1 đứa cháu ko tốt?

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    5h20 sáng thứ 6 ngày 13...Đang chập chờn ngủ thì có tiếng điện thoại, của mẹ.Ban đầu mẹ chỉ khóc mãi mới nói đc "con ơi, ông mất rồi". Thu vội quần áo, gọi điện cho bạn rồi về quê. Ko thể nghĩ được ông lại đi nhanh đến thế, mình chưa kịp về thăm ông,ông đi cũng chẳng kịp nói với con cháu lấy 1 câu nào cả. Mình đã ko về thăm ông, có lẽ mình là 1 đứa cháu ko tốt?

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  9. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Hôm nay nhận được thông điệp của E***or mới biết là sinh nhật của Nhoc_kho_tinh đã là ngày hôm qua.Hì hì nhớ ngày nào gặp nhau ở cái quán cà phê ở trường Thuỷ Lợi nhỉ.Chẳng biết bao giờ Nhoc quay lại với box Thái Bình và quay về Việt Nam 1 lần nữa.
    Hôm nay lên mạng thấy mấy câu thơ hay hay :
    Em ơi,Balan mùa tuyết tan.
    Đường bạch dương sương trắng nắng tràn
    Anh đi,nghe tiếng người xưa vọng.
    Một giọng thơ ngâm,một giọng đàn.
    Do Not Give Up
  10. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Hôm nay nhận được thông điệp của E***or mới biết là sinh nhật của Nhoc_kho_tinh đã là ngày hôm qua.Hì hì nhớ ngày nào gặp nhau ở cái quán cà phê ở trường Thuỷ Lợi nhỉ.Chẳng biết bao giờ Nhoc quay lại với box Thái Bình và quay về Việt Nam 1 lần nữa.
    Hôm nay lên mạng thấy mấy câu thơ hay hay :
    Em ơi,Balan mùa tuyết tan.
    Đường bạch dương sương trắng nắng tràn
    Anh đi,nghe tiếng người xưa vọng.
    Một giọng thơ ngâm,một giọng đàn.
    Do Not Give Up

Chia sẻ trang này