1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13- hic, một ngày thực sự xui xẻo với mình.Thế mà nick của mình lại là Thu_6 cơ đấy...Tự nhiên mất 200000 tiền oan(huhuhuh) hết sạch tiền tiêu tháng này rồi còn đâu....
    " if tomorrow never comes....."
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13- hic, một ngày thực sự xui xẻo với mình.Thế mà nick của mình lại là Thu_6 cơ đấy...Tự nhiên mất 200000 tiền oan(huhuhuh) hết sạch tiền tiêu tháng này rồi còn đâu....
    " if tomorrow never comes....."
  3. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ còn mất nhiều hơn thế nữa kia....Huhu... Thật là đen đủi....
    Why does my heart go on beating....
  4. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ còn mất nhiều hơn thế nữa kia....Huhu... Thật là đen đủi....
    Why does my heart go on beating....
  5. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Cafe ah? Xin lỗi vì hôm nay anh mới biết tin buồn của gia đình em. Ông em đã mất!!
    Ngày ông em mất thì anh đang ở Hà nội, và thật tiếc anh đã không biết và không thể có mặt trong đám tang ông em! Cho anh cùng mọi người trong Box chia buồn cùng em!
    Và mong em đừng quá đau buồn.
    ****
    3 năm trước anh cũng đã là SV, rồi ngày bà ngoại anh đến cũng thật nhanh, anh cũng không được ở gần bà khi bà qua đời. Nhưng anh tin rằng dưới suối vàng Bà anh sẽ luôn khoẻ mạnh - hạnh phúc và luôn ủng hộ anh. Bà anh đã ra đi nhẹ nhàng và cũng không dặn dò được gì cho con cháu. Bà anh đã ngủ một giấc ngon đã 3 năm rồi. Giờ đây anh không còn ông bà nhưng anh hiểu được tâm trạng của em bây giờ.
    ****
    Anh thành thật chia buồn cùng em!
    Hãy vượt qua nỗi đau này nhé em!

    German
  6. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Cafe ah? Xin lỗi vì hôm nay anh mới biết tin buồn của gia đình em. Ông em đã mất!!
    Ngày ông em mất thì anh đang ở Hà nội, và thật tiếc anh đã không biết và không thể có mặt trong đám tang ông em! Cho anh cùng mọi người trong Box chia buồn cùng em!
    Và mong em đừng quá đau buồn.
    ****
    3 năm trước anh cũng đã là SV, rồi ngày bà ngoại anh đến cũng thật nhanh, anh cũng không được ở gần bà khi bà qua đời. Nhưng anh tin rằng dưới suối vàng Bà anh sẽ luôn khoẻ mạnh - hạnh phúc và luôn ủng hộ anh. Bà anh đã ra đi nhẹ nhàng và cũng không dặn dò được gì cho con cháu. Bà anh đã ngủ một giấc ngon đã 3 năm rồi. Giờ đây anh không còn ông bà nhưng anh hiểu được tâm trạng của em bây giờ.
    ****
    Anh thành thật chia buồn cùng em!
    Hãy vượt qua nỗi đau này nhé em!

    German
  7. toodot

    toodot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tai sao cu vao ngay 21/2 la minh lại gặp một chuyện gì đó thế nhỉ ???
    2 năm trước, lần đầu tiên thật sự cảm thấy thích một người
    Năm nay thì buồn, những gì mình khám phá ra đã thay đổi rất nhiều về quan niệm sống, cuộc đời quả thật phũ phàng quá
    Hara-kiri !
  8. toodot

    toodot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tai sao cu vao ngay 21/2 la minh lại gặp một chuyện gì đó thế nhỉ ???
    2 năm trước, lần đầu tiên thật sự cảm thấy thích một người
    Năm nay thì buồn, những gì mình khám phá ra đã thay đổi rất nhiều về quan niệm sống, cuộc đời quả thật phũ phàng quá
    Hara-kiri !
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn anh @Integerman đã chia buồn cùng với em.Đúng là em đã rất buồn, vừa cảm thấy mất mát, vừa day dứt vì ko về thăm ông.Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua.Nhiều khi mẹ và bà em vẫn nói ông đi sớm như thế đỡ khổ cho ông fải chịu nhiều đau đớn.Ông em bị ung thư tuỷ đã đến giai đoạn cuối, mà anh biết đấy, bệnh khi di căn gây đau đớn đến mình còn ko chịu được nữa là ng` già. Em cũng có thể nhanh chóng trở lại bình thường, vì hình như ai đấy có nói điều tốt nhất mình có thể làm cho ng` đã khuất là ko nên quá đau buồn vì sự ra đi của họ.
    Mấy ngày hôm nay có nhiều việc quá mệt ơi là mệt, cứ đi suốt.Nhưng như thế lại tốt, tối về ngủ ngon một mạch tới sáng chứ ko chập chờn như mọi khi nữa.
    H bảo có bạn về vn, có lẽ là anh Th, ko biết đã fone đến nhà mình chưa, đi suốt ngày chỉ sợ ng` ta fone đến nhiều ko gặp.Chẳng biết gặp rồi có được như H nghĩ ko, nhưng chẳng sao, miễn là có thể hỏi được về H.
    Buồn...

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn anh @Integerman đã chia buồn cùng với em.Đúng là em đã rất buồn, vừa cảm thấy mất mát, vừa day dứt vì ko về thăm ông.Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua.Nhiều khi mẹ và bà em vẫn nói ông đi sớm như thế đỡ khổ cho ông fải chịu nhiều đau đớn.Ông em bị ung thư tuỷ đã đến giai đoạn cuối, mà anh biết đấy, bệnh khi di căn gây đau đớn đến mình còn ko chịu được nữa là ng` già. Em cũng có thể nhanh chóng trở lại bình thường, vì hình như ai đấy có nói điều tốt nhất mình có thể làm cho ng` đã khuất là ko nên quá đau buồn vì sự ra đi của họ.
    Mấy ngày hôm nay có nhiều việc quá mệt ơi là mệt, cứ đi suốt.Nhưng như thế lại tốt, tối về ngủ ngon một mạch tới sáng chứ ko chập chờn như mọi khi nữa.
    H bảo có bạn về vn, có lẽ là anh Th, ko biết đã fone đến nhà mình chưa, đi suốt ngày chỉ sợ ng` ta fone đến nhiều ko gặp.Chẳng biết gặp rồi có được như H nghĩ ko, nhưng chẳng sao, miễn là có thể hỏi được về H.
    Buồn...

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

Chia sẻ trang này