1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hehe...Hôm nay mình đã làm thày cú điên Sướng !!!
    Được meo_khongrau sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 23/02/2004
  2. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hehe...Hôm nay mình đã làm thày cú điên Sướng !!!
    Được meo_khongrau sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 23/02/2004
  3. nguyenduylam

    nguyenduylam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xếp bắt đuợc mình đang "Chit" trong giờ làm việc...Hic...hic. Lại bị trừ lương rùi...hic...hic
    Heaven only know!
  4. nguyenduylam

    nguyenduylam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xếp bắt đuợc mình đang "Chit" trong giờ làm việc...Hic...hic. Lại bị trừ lương rùi...hic...hic
    Heaven only know!
  5. FAAB

    FAAB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thể tin rằng đấy lại là sự thật, giỏi quá, khéo quá sao lại có thể như thế được. Ước gì tỉnh dậy để biết rằng ác mộng đã qua
    THÀ MỘT PHÚT ĐẠI BÀNG CÒN HƠN NGÀN NĂM CHIM SẺ
  6. FAAB

    FAAB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thể tin rằng đấy lại là sự thật, giỏi quá, khéo quá sao lại có thể như thế được. Ước gì tỉnh dậy để biết rằng ác mộng đã qua
    THÀ MỘT PHÚT ĐẠI BÀNG CÒN HƠN NGÀN NĂM CHIM SẺ
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì cũng qua được cái sinh nhật chết tiệt đấy (xin lỗi Béo), sở dĩ gọi là chết tiệt vì trước khi đến ngày đấy đã có quá nhiều cãi nhau. Cả lũ 2g,4b kéo nhau đi karaoke, hát chán lũ con trai bắt đầu bày trò chơi oản tù tì, đứa nào thua thì bị...lột đồ dần dần. Khổ thân L xui xẻo bị thua nhiều nhất, suýt nữa thì bị lột nốt cái...che thân cuối cùng ,may mà đc tụi nó cho phép lấy áo che hehe.Kể ra thì cũng vui, mỗi tội hơi dã man, may mà mình cắm đầu cắm cổ chơi điện tử ko thèm để ý.
    Chiều nay mẹ lại về wê với bà. Mẹ bảo cứ nhìn ảnh ông là chỉ muốn khóc.Hôm qua mẹ nấu cháo cho mình ăn, mình bảo "mẹ có biết ai nấu cháo đặc ngon nhất ko" "là ông, hồi trước ông toàn nấu cháo cho con ăn".Mẹ nói trên đời này hiềm có ai vì con vì cháu như ông.Nhớ ông quá!

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì cũng qua được cái sinh nhật chết tiệt đấy (xin lỗi Béo), sở dĩ gọi là chết tiệt vì trước khi đến ngày đấy đã có quá nhiều cãi nhau. Cả lũ 2g,4b kéo nhau đi karaoke, hát chán lũ con trai bắt đầu bày trò chơi oản tù tì, đứa nào thua thì bị...lột đồ dần dần. Khổ thân L xui xẻo bị thua nhiều nhất, suýt nữa thì bị lột nốt cái...che thân cuối cùng ,may mà đc tụi nó cho phép lấy áo che hehe.Kể ra thì cũng vui, mỗi tội hơi dã man, may mà mình cắm đầu cắm cổ chơi điện tử ko thèm để ý.
    Chiều nay mẹ lại về wê với bà. Mẹ bảo cứ nhìn ảnh ông là chỉ muốn khóc.Hôm qua mẹ nấu cháo cho mình ăn, mình bảo "mẹ có biết ai nấu cháo đặc ngon nhất ko" "là ông, hồi trước ông toàn nấu cháo cho con ăn".Mẹ nói trên đời này hiềm có ai vì con vì cháu như ông.Nhớ ông quá!

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  9. FAAB

    FAAB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc thư của enemy tự dưng lại thấy vui vui, tuy ko có cơ sở chắc chắn nhưng mình nghĩ là sẽ ko đi quá xa
    Nhắn mày: Giờ này có lẽ mày đã ở trên Sơn La rồi, chắc chắn ko thể đọc những dòng tao viết cho mày hôm nay
    Ngày bắt đầu học ĐH, tao và mày ngồi cạnh nhau, lúc đấy tao ko hề nghĩ rằng sẽ thân thiết với mày như thế. Cả bọn đã có những năm tháng thật vui vẻ phải ko???. 6 trai, 6 gái, bọn mình cân xứng quá đi chứ . Bọn con gái tao ko biết, anh em mình cũng cờ bạc thâu đêm, cũng rượu chè say khướt nhưng thằng nào sống cũng rất tử tế, rất tình cảm. Mày còn nhớ lần bọn mình đi bán hoa 8-3 ko, cả lũ ngủ nằm lăn lóc ở nhà bạn N béo, nói thật với mày cho đến bây giờ tao vẫn rất kết bạn í , tiền bán hoa ko đủ bù lỗ tiền xăng xe đi lại. Tao vẫn nhớ như in mình đã vui như thế nào khi lừa thằng D lớp trưởng mua hoa, toàn bông xấu òm, thổi mãi mới chịu nở đã thế cái cổ còn gật gù nữa chứ, vậy mà vẫn bán được cho lớp với cái giá "nói cho người khác ko khéo ăn chửi". Bây giờ nhớ lại tao thấy có lỗi với nó quá mày ạ, cả các bạn gái trong lớp nữa chứ . 6 thằng con trai nhưng chỉ có hai thằng thành công trong chiến dịch quân ta diệt quân mình mày nhỉ. Có thể các bạn í rắn quá, hoặc có thể chơi với nhau thân quá, bắt đầu một mối quan hệ mới nó cứ làm sao í. Thuỷ tháng 9 này có em bé đấy, nhanh thật, nó có cả đống anh theo đuổi và một vài người yêu, nhưng mà tao dám chắc, trong cả cái mớ bòng bong đấy , chẩng ai đèo nó nhiều bằng tao hoặc mày. Tao và nó ngồi bàn đầu thế nhưng trong lớp vẫn nằm ngủ ngon lành. Chúng mày vẫn trêu tao và nó ngủ với nhau nhiều như thế mà ko có gì xảy ra, ko hiểu ra làm sao nữa cả Càng nói tao càng thấy nhớ, sao tự dưng mấy năm ĐH trôi qua nhanh thế ko biết
    Mày thông minh, khéo léo và năng động Tùng ạ, tao biết và nhiều người khác cũng biết, mày phải sống tự lập từ rất sớm, điều đó làm mày trở lên khôn ranh hơn bọn tao nhiều. Nhưng có lẽ mày hơi ảo tưởng vào cuộc sống, vào khả năng bản thân. Đấy là tao nghĩ thế, có thể đúng, có thể ko nhưng tao vẫn luôn thành tâm mong cho tất cả những hoài bão của mày trở thành hiện thực. 12 năm có phải là quá lâu ko nhỉ ??? Dù sao 1 năm vẫn còn 12 ngày nghỉ phép, mong sớm gặp lại mày. Chào "con trai của bố".
    THÀ MỘT PHÚT ĐẠI BÀNG CÒN HƠN NGÀN NĂM CHIM SẺ
  10. FAAB

    FAAB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc thư của enemy tự dưng lại thấy vui vui, tuy ko có cơ sở chắc chắn nhưng mình nghĩ là sẽ ko đi quá xa
    Nhắn mày: Giờ này có lẽ mày đã ở trên Sơn La rồi, chắc chắn ko thể đọc những dòng tao viết cho mày hôm nay
    Ngày bắt đầu học ĐH, tao và mày ngồi cạnh nhau, lúc đấy tao ko hề nghĩ rằng sẽ thân thiết với mày như thế. Cả bọn đã có những năm tháng thật vui vẻ phải ko???. 6 trai, 6 gái, bọn mình cân xứng quá đi chứ . Bọn con gái tao ko biết, anh em mình cũng cờ bạc thâu đêm, cũng rượu chè say khướt nhưng thằng nào sống cũng rất tử tế, rất tình cảm. Mày còn nhớ lần bọn mình đi bán hoa 8-3 ko, cả lũ ngủ nằm lăn lóc ở nhà bạn N béo, nói thật với mày cho đến bây giờ tao vẫn rất kết bạn í , tiền bán hoa ko đủ bù lỗ tiền xăng xe đi lại. Tao vẫn nhớ như in mình đã vui như thế nào khi lừa thằng D lớp trưởng mua hoa, toàn bông xấu òm, thổi mãi mới chịu nở đã thế cái cổ còn gật gù nữa chứ, vậy mà vẫn bán được cho lớp với cái giá "nói cho người khác ko khéo ăn chửi". Bây giờ nhớ lại tao thấy có lỗi với nó quá mày ạ, cả các bạn gái trong lớp nữa chứ . 6 thằng con trai nhưng chỉ có hai thằng thành công trong chiến dịch quân ta diệt quân mình mày nhỉ. Có thể các bạn í rắn quá, hoặc có thể chơi với nhau thân quá, bắt đầu một mối quan hệ mới nó cứ làm sao í. Thuỷ tháng 9 này có em bé đấy, nhanh thật, nó có cả đống anh theo đuổi và một vài người yêu, nhưng mà tao dám chắc, trong cả cái mớ bòng bong đấy , chẩng ai đèo nó nhiều bằng tao hoặc mày. Tao và nó ngồi bàn đầu thế nhưng trong lớp vẫn nằm ngủ ngon lành. Chúng mày vẫn trêu tao và nó ngủ với nhau nhiều như thế mà ko có gì xảy ra, ko hiểu ra làm sao nữa cả Càng nói tao càng thấy nhớ, sao tự dưng mấy năm ĐH trôi qua nhanh thế ko biết
    Mày thông minh, khéo léo và năng động Tùng ạ, tao biết và nhiều người khác cũng biết, mày phải sống tự lập từ rất sớm, điều đó làm mày trở lên khôn ranh hơn bọn tao nhiều. Nhưng có lẽ mày hơi ảo tưởng vào cuộc sống, vào khả năng bản thân. Đấy là tao nghĩ thế, có thể đúng, có thể ko nhưng tao vẫn luôn thành tâm mong cho tất cả những hoài bão của mày trở thành hiện thực. 12 năm có phải là quá lâu ko nhỉ ??? Dù sao 1 năm vẫn còn 12 ngày nghỉ phép, mong sớm gặp lại mày. Chào "con trai của bố".
    THÀ MỘT PHÚT ĐẠI BÀNG CÒN HƠN NGÀN NĂM CHIM SẺ

Chia sẻ trang này