1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay người bị mệt mỏi chẳng biết làm sao nữa, chắc sắp...cúm gà rùi.Lại ho nữa chứ, cứ khục khục như...ho gà ấy.Thế mà hôm nay vừa ăn...trứng gà xong hihi.
    Ở nhà buồn quá,sáng nay mẹ dụ dỗ mãi đi chùa Hà, lại đc cái tên Béo "giới thiệu" chùa đấy thiêng lắm, cuối cùng vẫn ko đi, ở nhà ngủ cho sướng, lạnh lắm.
    Tuần sau về quê,mẹ bắt về sẽ truyền thuốc hay đạm gì đấy cho khoẻ ng`,nghe thôi đã thấy ngán ngẩm.Đúng là ghét của nào trời trao của ấy, mình ghét thuốc thang nhất trần đời!

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay người bị mệt mỏi chẳng biết làm sao nữa, chắc sắp...cúm gà rùi.Lại ho nữa chứ, cứ khục khục như...ho gà ấy.Thế mà hôm nay vừa ăn...trứng gà xong hihi.
    Ở nhà buồn quá,sáng nay mẹ dụ dỗ mãi đi chùa Hà, lại đc cái tên Béo "giới thiệu" chùa đấy thiêng lắm, cuối cùng vẫn ko đi, ở nhà ngủ cho sướng, lạnh lắm.
    Tuần sau về quê,mẹ bắt về sẽ truyền thuốc hay đạm gì đấy cho khoẻ ng`,nghe thôi đã thấy ngán ngẩm.Đúng là ghét của nào trời trao của ấy, mình ghét thuốc thang nhất trần đời!

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  3. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nặng hết cả đầu.
    Why does my heart go on beating....
  4. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nặng hết cả đầu.
    Why does my heart go on beating....
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hic!Bị thầy gọi lên bảng, sao mà xui thế không biết...Cứ tưởng hôm trước chat với thầy , thầy chỉ doạ nạt cho vui ai ngờ ông này làm thật (hic).Chắc ông akay mình vì mình bảo ngoài giờ học thì chỉ gọi là Anh thôi, không thầy trò gì hết (hi` hì)...lại còn trêu là "thầy không được uống bia rượu trước khi đến lớp nữa" ( ai bảo mặt thầy cứ đỏ lên mỗi khi bị lũ con gái trêu cơ) .Hehe, thầy giáo trẻ cũng sướng thật , lại còn handsome nữa chứ, mấy đứa con gái cứ gọi là tít mắt vào...Lại còn nói với nhau là "Môn Net+ này mà bị trượt thì viết đơn lên văn phòng kiện nhà truòng là sao lại cho thầy giáo trẻ, đẹp trai vào dạy một lớp toàn con gái mới lớn???" (hehhehhe), Thầy ơi! Chắc thầy còn phải khổ nhiều cho mà xem
    "Money is nothing, but we have not that, we are nothing,too"
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hic!Bị thầy gọi lên bảng, sao mà xui thế không biết...Cứ tưởng hôm trước chat với thầy , thầy chỉ doạ nạt cho vui ai ngờ ông này làm thật (hic).Chắc ông akay mình vì mình bảo ngoài giờ học thì chỉ gọi là Anh thôi, không thầy trò gì hết (hi` hì)...lại còn trêu là "thầy không được uống bia rượu trước khi đến lớp nữa" ( ai bảo mặt thầy cứ đỏ lên mỗi khi bị lũ con gái trêu cơ) .Hehe, thầy giáo trẻ cũng sướng thật , lại còn handsome nữa chứ, mấy đứa con gái cứ gọi là tít mắt vào...Lại còn nói với nhau là "Môn Net+ này mà bị trượt thì viết đơn lên văn phòng kiện nhà truòng là sao lại cho thầy giáo trẻ, đẹp trai vào dạy một lớp toàn con gái mới lớn???" (hehhehhe), Thầy ơi! Chắc thầy còn phải khổ nhiều cho mà xem
    "Money is nothing, but we have not that, we are nothing,too"
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mưa mưa.. mưa cho lãng mạn.. ha ha .. Vì anh chủ tin tưởng, giao cho nó cái công việc chỉnh máy, thu tiền, còn thằng ku làm cũng chỉ có công việc, coi xe và bao quát, nên mặc kệ nó loanh quanh với chục cái máy, thằng ku làm cùng đi ra ngoài uống rượu rồi về ngồi chát chít. Nhìn vẻ mặt vừa hỉ hả, cao ngạo làm sao, nó chẳng nói được gì, chỉ cặm cụi làm. Mất tiền hôm trước mà chẳng hiểu vì lí do gì, hôm nay nó chẳng dám đi đâu. Nó làm việc ức chế vô cùng. Nó vẫn cho rằng nó là một đứa rất phóng sáng, quá sáng nên chưa lường ra được những bóng " nhật thực" quanh mình. Nhưng giờ nó biết thừa thằng ku kia muốn nó rơi vào tình trạng đó để chán nản. hừm, phải biết cắt bỏ những cái ung nhọt hèn mọn ấy đi để cho nó khỏi di căn cho mình.
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mưa mưa.. mưa cho lãng mạn.. ha ha .. Vì anh chủ tin tưởng, giao cho nó cái công việc chỉnh máy, thu tiền, còn thằng ku làm cũng chỉ có công việc, coi xe và bao quát, nên mặc kệ nó loanh quanh với chục cái máy, thằng ku làm cùng đi ra ngoài uống rượu rồi về ngồi chát chít. Nhìn vẻ mặt vừa hỉ hả, cao ngạo làm sao, nó chẳng nói được gì, chỉ cặm cụi làm. Mất tiền hôm trước mà chẳng hiểu vì lí do gì, hôm nay nó chẳng dám đi đâu. Nó làm việc ức chế vô cùng. Nó vẫn cho rằng nó là một đứa rất phóng sáng, quá sáng nên chưa lường ra được những bóng " nhật thực" quanh mình. Nhưng giờ nó biết thừa thằng ku kia muốn nó rơi vào tình trạng đó để chán nản. hừm, phải biết cắt bỏ những cái ung nhọt hèn mọn ấy đi để cho nó khỏi di căn cho mình.
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Lại lâu lâu rồi ko online,ko vào đây. Mấy hôm nay lại sụt sịt, ng` như dở hơi ấy.
    Hôm trước về wê, bị bà với cả mẹ bắt truyền thuốc truyền đạm gì đấy, ban đầu bị đau buốt cả tay khóc mãi, lại fải chuyển qua tay khác hix hix.
    Có lẽ mình sắp làm một chuyện ngu ngốc, làm một chuyện khiến cho cả mình và ng` mà mình thân thiết nhất fải đau lòng.Nhưng biết làm sao đc.Chú nói, đừng đổ lỗi cho khoảng cách, uh ko đổ lỗi cho khoảng cách, nhưng đúng là mình và nó quá xa nhau, mọi thứ ko còn như trước nữa..Nó sẽ buồn, nhưng có thể khi mất mát ng` ta mới hiểu đc ý nghĩa của những gì mà mình đã có.Chú bảo đấy gọi là "thí nghiệm", cũng nên có một lần như thế...Rồi sẽ ra sao?

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Lại lâu lâu rồi ko online,ko vào đây. Mấy hôm nay lại sụt sịt, ng` như dở hơi ấy.
    Hôm trước về wê, bị bà với cả mẹ bắt truyền thuốc truyền đạm gì đấy, ban đầu bị đau buốt cả tay khóc mãi, lại fải chuyển qua tay khác hix hix.
    Có lẽ mình sắp làm một chuyện ngu ngốc, làm một chuyện khiến cho cả mình và ng` mà mình thân thiết nhất fải đau lòng.Nhưng biết làm sao đc.Chú nói, đừng đổ lỗi cho khoảng cách, uh ko đổ lỗi cho khoảng cách, nhưng đúng là mình và nó quá xa nhau, mọi thứ ko còn như trước nữa..Nó sẽ buồn, nhưng có thể khi mất mát ng` ta mới hiểu đc ý nghĩa của những gì mà mình đã có.Chú bảo đấy gọi là "thí nghiệm", cũng nên có một lần như thế...Rồi sẽ ra sao?

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

Chia sẻ trang này