1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nó vừa nghe tin người yêu đứa bạn cùng lớp bị tai nạn qua đời...Tự nhiên thấy buồn và thương con bạn nó quá...Nó online mà chẳng biết làm gì cả, cậu bạn thân của nó click vào nói chuyện, tự nhiên nó bảo là phải giữ gìn sức khoẻ và phải biết quý trọng bản thân nhé...Cậu bạn nó bảo nay nó bị ấm đầu à?Nó chẳng biết nữa, nhưng tự nhiên nó cảm thấy sợ hãi....Cuộc sống thật khó nói trước điều gì và nó thấy lo sợ,.....
    "Money is nothing, but we have not that, we are nothing,too"
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nó vừa nghe tin người yêu đứa bạn cùng lớp bị tai nạn qua đời...Tự nhiên thấy buồn và thương con bạn nó quá...Nó online mà chẳng biết làm gì cả, cậu bạn thân của nó click vào nói chuyện, tự nhiên nó bảo là phải giữ gìn sức khoẻ và phải biết quý trọng bản thân nhé...Cậu bạn nó bảo nay nó bị ấm đầu à?Nó chẳng biết nữa, nhưng tự nhiên nó cảm thấy sợ hãi....Cuộc sống thật khó nói trước điều gì và nó thấy lo sợ,.....
    "Money is nothing, but we have not that, we are nothing,too"
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua mượn máy của mẹ nhắn tin trả lời a.T,ko ngờ anh nhận đc luôn và nhắn lại, nhưng mình chẳng biết viết gì nữa.Thế cũng tốt rồi,anh hứa sẽ luôn ở bên nó.Mình chẳng có điều gì khó nói cả, chỉ có điều ko biết fải nói thế nào.Mình chỉ mong nó cứng rắn và biết quý trọng c/s của mình hơn mà thôi.
    Lúc mở máy mẹ, mình đọc đc lời chào "Con yêu bố", tự dưng nước mắt lại ứa ra, lại nhớ ông, và nhớ về tất cả mọi thứ.Ông ơi, tại sao ông ko cho con 1 cơ hội đc nói, hay đc nghe ông nói về chuyện ngày ấy, chỉ một lần thôi.Hay ông đã quên đi rồi.Uh nếu như ông đã quên thì tốt biết mấy.Có những lúc con khóc và ước gì mình đừng sinh ra trên đời, ước gì có thể chết đi đc, nhưng còn ông, cho đến tận cuối đời ông vẫn mong đc sống fải ko ông?

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua mượn máy của mẹ nhắn tin trả lời a.T,ko ngờ anh nhận đc luôn và nhắn lại, nhưng mình chẳng biết viết gì nữa.Thế cũng tốt rồi,anh hứa sẽ luôn ở bên nó.Mình chẳng có điều gì khó nói cả, chỉ có điều ko biết fải nói thế nào.Mình chỉ mong nó cứng rắn và biết quý trọng c/s của mình hơn mà thôi.
    Lúc mở máy mẹ, mình đọc đc lời chào "Con yêu bố", tự dưng nước mắt lại ứa ra, lại nhớ ông, và nhớ về tất cả mọi thứ.Ông ơi, tại sao ông ko cho con 1 cơ hội đc nói, hay đc nghe ông nói về chuyện ngày ấy, chỉ một lần thôi.Hay ông đã quên đi rồi.Uh nếu như ông đã quên thì tốt biết mấy.Có những lúc con khóc và ước gì mình đừng sinh ra trên đời, ước gì có thể chết đi đc, nhưng còn ông, cho đến tận cuối đời ông vẫn mong đc sống fải ko ông?

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  5. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình gặp nhiều chuyện thật vui vẻ Sáng sớm ngủ dạy muộn, đi học tưởng toi vì cô này nổi tiếng nghiêm khắc, thường nếu vào muộn tiết cô coi như nghỉ tiết luôn. Ấy thế mà sáng nay đi muộn những 10'', trình bày một lý do giời ơi ( dĩ nhiên là không bảo ngủ dậy muộn rồi ), cô nhắc nhở rồi cho vào lớp. May quá là may. Ra chơi tiết 1, một đứa mang bài ra rủ đánh ăn bánh đa buổi trưa ở trường. Chậc, tiền thì không có, nhưng đang đen tình , nghĩ là bài chắc đỏ, đánh chơi . Úi dùi, ai dè thắng như chẻ tre, nhất liên tục. Hihi, thế là trưa được ăn 1 bát bánh đa free, lại còn được nó khuyến mại cho 1 quả trứng lộn nữa chứ. Chiều học thể dục. Vẫn như mọi ngày, hai đứa đánh cầu lông với thày. Thày bảo : Chấp hai em 14 quả, séc 15, các em cũng thua. Tức khí, 2 đứa gạ luôn thày đánh. Nếu thắng thì tuần sau được miễn không phải thi điều kiện, nếu không...Thầy bảo tôi ra hẹn sau ( Trông cười rất đểu nhá ). Ui...cuối cùng là vui ơi là vui, khi thày cho lên 9-14 thì ăn được 1 quả của thày. Thế là thắng , hai đứa sướng quá ôm nhau nhảy chồm chồm. Thế là tuần sau không phải thi rồi...Ô la la... . Lúc về, ra hỏi thày nếu lúc đó bọn em thua thì sao, thày bảo....bí mật. Hihi, tò mò quá đi mất. Thày bảo thích thì lần sau đánh tiếp rồi cho biết ( Lại cười rất đểu... )
    Tóm lại là một ngày may mắn !!!
    Why does my heart go on beating....
  6. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình gặp nhiều chuyện thật vui vẻ Sáng sớm ngủ dạy muộn, đi học tưởng toi vì cô này nổi tiếng nghiêm khắc, thường nếu vào muộn tiết cô coi như nghỉ tiết luôn. Ấy thế mà sáng nay đi muộn những 10'', trình bày một lý do giời ơi ( dĩ nhiên là không bảo ngủ dậy muộn rồi ), cô nhắc nhở rồi cho vào lớp. May quá là may. Ra chơi tiết 1, một đứa mang bài ra rủ đánh ăn bánh đa buổi trưa ở trường. Chậc, tiền thì không có, nhưng đang đen tình , nghĩ là bài chắc đỏ, đánh chơi . Úi dùi, ai dè thắng như chẻ tre, nhất liên tục. Hihi, thế là trưa được ăn 1 bát bánh đa free, lại còn được nó khuyến mại cho 1 quả trứng lộn nữa chứ. Chiều học thể dục. Vẫn như mọi ngày, hai đứa đánh cầu lông với thày. Thày bảo : Chấp hai em 14 quả, séc 15, các em cũng thua. Tức khí, 2 đứa gạ luôn thày đánh. Nếu thắng thì tuần sau được miễn không phải thi điều kiện, nếu không...Thầy bảo tôi ra hẹn sau ( Trông cười rất đểu nhá ). Ui...cuối cùng là vui ơi là vui, khi thày cho lên 9-14 thì ăn được 1 quả của thày. Thế là thắng , hai đứa sướng quá ôm nhau nhảy chồm chồm. Thế là tuần sau không phải thi rồi...Ô la la... . Lúc về, ra hỏi thày nếu lúc đó bọn em thua thì sao, thày bảo....bí mật. Hihi, tò mò quá đi mất. Thày bảo thích thì lần sau đánh tiếp rồi cho biết ( Lại cười rất đểu... )
    Tóm lại là một ngày may mắn !!!
    Why does my heart go on beating....
  7. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0

    Một ngày đen thủi đen thui. huuuuuuuuuu cài xong cả win 98 lẫn win xp rồi, khi chạy thử mới biết đĩa XP không có pass.Đau lòng quá đi thôi
    Không biết tối nay có thức dậy nổi để xem real đá không đây.
  8. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0

    Một ngày đen thủi đen thui. huuuuuuuuuu cài xong cả win 98 lẫn win xp rồi, khi chạy thử mới biết đĩa XP không có pass.Đau lòng quá đi thôi
    Không biết tối nay có thức dậy nổi để xem real đá không đây.
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay nhận đc thư của H,gửi từ TB mới hay chứ, hoá ra là P về VN gửi hộ. H bảo, H với cả Tr chia tay, có lẽ vì xa nhau quá, liệu rồi một ngày nào đấy H và mình có thế ko. Có lẽ lúc này H đã đọc đc thư a.T mang sang, và điều ấy đã xảy ra rồi H ơi, nhưng làm sao để nói hết cho H hiểu bây giờ?
    Hôm qua trường mình cắm trại ở c.v Lenin, bốc thăm xui xẻo lớp mình bị chui xuống tận "vùng sâu vùng xa" đã thế lại còn "đèn mờ" nữa chứ.Chả hiểu sao một ngày vui như thế lại buồn ngủ, hix, bỏ về sớm đúng lúc hết nhạc nhẽo bắt đầu đốt lửa trại chung, chả biết có vui ko nữa.Về đến nhà mệt quá cũng ngủ luôn. Uh thế có lẽ tốt hơn, cứ mệt mỏi thật nhiều vào để chẳng còn thời gian mà buồn nữa, để ko sống trong tâm trạng mong chờ một điều mà mình đang cố trốn tránh, cố từ bỏ. Mong một dòng tin nhắn, một tiếng chuông đt lúc nửa đêm, nhưng lại sợ nghe thấy tiếng chuông ấy...Mình sẽ fải cứng rắn hơn, vì đây là do mình tự quyết định, mình fải làm đc chứ!

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay nhận đc thư của H,gửi từ TB mới hay chứ, hoá ra là P về VN gửi hộ. H bảo, H với cả Tr chia tay, có lẽ vì xa nhau quá, liệu rồi một ngày nào đấy H và mình có thế ko. Có lẽ lúc này H đã đọc đc thư a.T mang sang, và điều ấy đã xảy ra rồi H ơi, nhưng làm sao để nói hết cho H hiểu bây giờ?
    Hôm qua trường mình cắm trại ở c.v Lenin, bốc thăm xui xẻo lớp mình bị chui xuống tận "vùng sâu vùng xa" đã thế lại còn "đèn mờ" nữa chứ.Chả hiểu sao một ngày vui như thế lại buồn ngủ, hix, bỏ về sớm đúng lúc hết nhạc nhẽo bắt đầu đốt lửa trại chung, chả biết có vui ko nữa.Về đến nhà mệt quá cũng ngủ luôn. Uh thế có lẽ tốt hơn, cứ mệt mỏi thật nhiều vào để chẳng còn thời gian mà buồn nữa, để ko sống trong tâm trạng mong chờ một điều mà mình đang cố trốn tránh, cố từ bỏ. Mong một dòng tin nhắn, một tiếng chuông đt lúc nửa đêm, nhưng lại sợ nghe thấy tiếng chuông ấy...Mình sẽ fải cứng rắn hơn, vì đây là do mình tự quyết định, mình fải làm đc chứ!

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

Chia sẻ trang này