1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Híc híc khổ thân ông chú mình, thân hình đã còm cõi không có lấy một mẩu thịt dắt sương mà còn bị lên thớt làm thịt. Thui chú ơi, chú cứ yên tâm mà lên thớt, chú đừng giẫy giụa nhiều mà lại tiều tuỵ thêm đó. Cháu về bảo với thím nấu cháo gà cho chú ăn nhé.
    Hi hi...
  2. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Cá, lên thớt
    Gày, lắm xương
    Thích nhảy linh tinh
    Nên đã thoát lưỡi hái tử thần.
    Tạm thời nhẹ ngưòi!! Xả lũ vào cái diary này một cái.
  3. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Cá, lên thớt
    Gày, lắm xương
    Thích nhảy linh tinh
    Nên đã thoát lưỡi hái tử thần.
    Tạm thời nhẹ ngưòi!! Xả lũ vào cái diary này một cái.
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Làm việc mà mắt cứ nhíu lại, cứ như không được ngủ cả thế kỷ ấy!
    Hôm kia và hôm qua, trời nắng như đổ lửa. Bắc Bộ nắng nóng nhất kể từ 20 năm qua. Đường điện quá tải, nổ trạm biến áp, hàng loạt nơi mất điện... và mất nước... Tâm trạng chỉ chực cáu gắt...
    Hôm nay trời trở mát, cơ quan hầu hết mọi người đều đi muộn dăm bảy phút do ngủ quên!
    Không biết tối nay về nhà trọ còn mất nước????
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Làm việc mà mắt cứ nhíu lại, cứ như không được ngủ cả thế kỷ ấy!
    Hôm kia và hôm qua, trời nắng như đổ lửa. Bắc Bộ nắng nóng nhất kể từ 20 năm qua. Đường điện quá tải, nổ trạm biến áp, hàng loạt nơi mất điện... và mất nước... Tâm trạng chỉ chực cáu gắt...
    Hôm nay trời trở mát, cơ quan hầu hết mọi người đều đi muộn dăm bảy phút do ngủ quên!
    Không biết tối nay về nhà trọ còn mất nước????
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Từ đầu thàng tới giờ sao mà lắm chuyện thế ko biết...cảm thấy mệt mỏi quá..Bây giờ ko online ở nhà nữa nên cũng ít vào post bài hơn...chẳng có cảm hứng gì cả...
    Đầu tháng đã bị ốm một trận, cứ tưởng Sars cơ chứ hix hix...nằm mất gần tuần mới được ra khỏi nhà...khỏi rồi mà vẫn cứ ho nhiều chán ơi là chán...
    Khỏi ốm rồi đi học...rồi lại mâu thuẫn với mami...
    5/5 về TB sinh nhật con bạn, với cả là mang quà sn cho bố (7/5) nữa...Trời thì nắng đến phát điên, về đến nơi thì bố về quê rồi chẳng có ai ở nhà...Chỉ tội cho thẳng bạn về mà ko có gì...2 đứa ăn cơm trưa ở nhà con bạn rùi lại vào Net, đến 5h về hn...Chán! Quà mang về cho bố thì đưa cho cô
    Tối qua mẹ hỏi lại quyết định có đi du học ko, lại hi vọng...nhưng cũng sợ...mẹ luôn thế...làm mình hi vọng nhiều rồi thất vọng nhiều...Úm ba la
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Từ đầu thàng tới giờ sao mà lắm chuyện thế ko biết...cảm thấy mệt mỏi quá..Bây giờ ko online ở nhà nữa nên cũng ít vào post bài hơn...chẳng có cảm hứng gì cả...
    Đầu tháng đã bị ốm một trận, cứ tưởng Sars cơ chứ hix hix...nằm mất gần tuần mới được ra khỏi nhà...khỏi rồi mà vẫn cứ ho nhiều chán ơi là chán...
    Khỏi ốm rồi đi học...rồi lại mâu thuẫn với mami...
    5/5 về TB sinh nhật con bạn, với cả là mang quà sn cho bố (7/5) nữa...Trời thì nắng đến phát điên, về đến nơi thì bố về quê rồi chẳng có ai ở nhà...Chỉ tội cho thẳng bạn về mà ko có gì...2 đứa ăn cơm trưa ở nhà con bạn rùi lại vào Net, đến 5h về hn...Chán! Quà mang về cho bố thì đưa cho cô
    Tối qua mẹ hỏi lại quyết định có đi du học ko, lại hi vọng...nhưng cũng sợ...mẹ luôn thế...làm mình hi vọng nhiều rồi thất vọng nhiều...Úm ba la
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Mấy hôm nay box nhà mình buồn hiu hắt.Chẳng thấy động tĩnh gì.Giá mà YF không sắp thi thì cũng sẽ vào nhiều nhiều nhưng dạo này quá bận.Giật mình nhìn lại sắp hết quãng đời sinh viên rồi mà đầu vẫn còn trống rỗng ,kiến thức lúc ra và lúc vào xem tình hình có vẻ không thay đổi.
    Hôm nay trời mát làm cho hôm qua ngủ đã,bỏ luôn tiết đầu,đến lớp thầy nói phần này quan trọng có thể thi.Ôi chúa ơi mình là thằng chúa ghét chép bài mà đi phô tô thì không nhá nổi chữ bọn nó.
    Lên mạng gọi bà chị C mà chẳng thấy chị ấy trả lời gì cả. Thứ 5 tuần trước gọi điện thoại di động thấy khoá.Gọi đến nhà riêng thì bận mà gọi đến 3 lần cơ đấy.Muốn bà chị ra gặp DW sau nhiều tháng không gặp.Mái tóc của DW đã dài lắm rồi đến nỗi chủ quán internet khi phát hiện ra sự thật đành cười hô hố"Thế mà tớ cứ tưởng người yêu của Thắng".Thế đấy em tưởng bà chị chỉ bận vào tối thứ 6 căng lắm là thứ 7 không ngờ tối nào cũng bận.Hay thật ấy.
    Do Not Give Up
  9. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Mấy hôm nay box nhà mình buồn hiu hắt.Chẳng thấy động tĩnh gì.Giá mà YF không sắp thi thì cũng sẽ vào nhiều nhiều nhưng dạo này quá bận.Giật mình nhìn lại sắp hết quãng đời sinh viên rồi mà đầu vẫn còn trống rỗng ,kiến thức lúc ra và lúc vào xem tình hình có vẻ không thay đổi.
    Hôm nay trời mát làm cho hôm qua ngủ đã,bỏ luôn tiết đầu,đến lớp thầy nói phần này quan trọng có thể thi.Ôi chúa ơi mình là thằng chúa ghét chép bài mà đi phô tô thì không nhá nổi chữ bọn nó.
    Lên mạng gọi bà chị C mà chẳng thấy chị ấy trả lời gì cả. Thứ 5 tuần trước gọi điện thoại di động thấy khoá.Gọi đến nhà riêng thì bận mà gọi đến 3 lần cơ đấy.Muốn bà chị ra gặp DW sau nhiều tháng không gặp.Mái tóc của DW đã dài lắm rồi đến nỗi chủ quán internet khi phát hiện ra sự thật đành cười hô hố"Thế mà tớ cứ tưởng người yêu của Thắng".Thế đấy em tưởng bà chị chỉ bận vào tối thứ 6 căng lắm là thứ 7 không ngờ tối nào cũng bận.Hay thật ấy.
    Do Not Give Up
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bố ơi, tự dưng con nhớ bố ghê...nhớ lắm, nhớ ngày xưa của con có bố...đêm hôm trước con nằm khóc thật nhiều vì ngày xưa ngọt ngào ấy...nó đã xa quá rồi,...cho đến bây giờ nó vẫn là khoảng tgian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của con...con muốn viết cho bố thật nhiều...nhưng ko fải lúc này...con sẽ viết...vào đây..khi con cảm thấy nó cần cho mình
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi

Chia sẻ trang này