1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin bạn đã dính phải chưởng Cupid, không hiểu sao nó cứ cười rũ ra. Ờ, nó vui, vui lắm chứ. Vui vì bạn vui, bạn thấy luôn ấm áp dù đang ở một nơi xa xôi lạnh lẽo. Nó nhớ mãi tối hôm ấy, khi 3 đứa nằm cùng nhau, lúc ấy nó đang rất "bức xúc", bạn đã kể 1 câu chuyện khiến nó quên cả khóc, phải bật cười . "Câu chuyện tình tôi" của bạn đấy.... Bạn luôn biết đem niềm vui đến cho nó và cho mọi người. Nó vẫn còn nhớ cái lần cả lớp đi Khoang Xanh, khi biết lớp mua còn thiếu 1 vé vào CVN, bạn đã xung phong đứng bên ngoài. Bạn luôn là thế, luôn nhường nhịn vì người khác. Với nó, bạn cũng thật đặc biệt. Bạn sẵn sàng làm cái dustbin để nó trút ra những nỗi niềm bức xúc nhất. Bạn cũng như nó chắc sẽ không thể nào quên những buổi chiều tan học đạp xe qua khắp những con đường ngõ phố quen thuộc, những lần nhậu nhẹt, chè chén giải xui sau mỗi bài thi không tốt. Bạn đã hơn 1 lần bênh vực nó trước lớp, để mọi người trong lớp hiểu hơn về nó cũng như những gì nó đang làm cho lớp. Dù cho nhiều lúc bạn làm cho nó tức điên lên (nhất là tội hay đi học muộn, lại còn tội lôi kéo người khác phạm tội - mà đến bây h bạn vẫn chưa bỏ được ) nhưng nó vẫn muốn nói nó cám ơn bạn nhiều lắm. Cám ơn cuộc đời đã thật ưu đãi nó, đem đến cho nó những người bạn tốt trong đó có bạn. Và có lẽ nó sắp được gặp lại bạn rồi... Ngày đó chắc cũng sẽ rất vui....
    Why does my heart go on beating....
  2. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin bạn đã dính phải chưởng Cupid, không hiểu sao nó cứ cười rũ ra. Ờ, nó vui, vui lắm chứ. Vui vì bạn vui, bạn thấy luôn ấm áp dù đang ở một nơi xa xôi lạnh lẽo. Nó nhớ mãi tối hôm ấy, khi 3 đứa nằm cùng nhau, lúc ấy nó đang rất "bức xúc", bạn đã kể 1 câu chuyện khiến nó quên cả khóc, phải bật cười . "Câu chuyện tình tôi" của bạn đấy.... Bạn luôn biết đem niềm vui đến cho nó và cho mọi người. Nó vẫn còn nhớ cái lần cả lớp đi Khoang Xanh, khi biết lớp mua còn thiếu 1 vé vào CVN, bạn đã xung phong đứng bên ngoài. Bạn luôn là thế, luôn nhường nhịn vì người khác. Với nó, bạn cũng thật đặc biệt. Bạn sẵn sàng làm cái dustbin để nó trút ra những nỗi niềm bức xúc nhất. Bạn cũng như nó chắc sẽ không thể nào quên những buổi chiều tan học đạp xe qua khắp những con đường ngõ phố quen thuộc, những lần nhậu nhẹt, chè chén giải xui sau mỗi bài thi không tốt. Bạn đã hơn 1 lần bênh vực nó trước lớp, để mọi người trong lớp hiểu hơn về nó cũng như những gì nó đang làm cho lớp. Dù cho nhiều lúc bạn làm cho nó tức điên lên (nhất là tội hay đi học muộn, lại còn tội lôi kéo người khác phạm tội - mà đến bây h bạn vẫn chưa bỏ được ) nhưng nó vẫn muốn nói nó cám ơn bạn nhiều lắm. Cám ơn cuộc đời đã thật ưu đãi nó, đem đến cho nó những người bạn tốt trong đó có bạn. Và có lẽ nó sắp được gặp lại bạn rồi... Ngày đó chắc cũng sẽ rất vui....
    Why does my heart go on beating....
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đã rất lâu, rất lâu rồi lại có một lần như thế.Giờ thì mọi chuyện lại trở về bình thường, cái bình thường ko còn như cũ, nó mất đi 1 điều gì đấy trong câu nói "cứ từ từ đã" của nta? Từ từ rồi sẽ ra sao?
    Lâu rồi ko online,mạng ở đây ko có ADSL chậm khủng khiếp, muốn post mấy bài mà ko làm sao post đc, hix, đành để lần khác vậy.Mất toi 1 buổi tối !

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đã rất lâu, rất lâu rồi lại có một lần như thế.Giờ thì mọi chuyện lại trở về bình thường, cái bình thường ko còn như cũ, nó mất đi 1 điều gì đấy trong câu nói "cứ từ từ đã" của nta? Từ từ rồi sẽ ra sao?
    Lâu rồi ko online,mạng ở đây ko có ADSL chậm khủng khiếp, muốn post mấy bài mà ko làm sao post đc, hix, đành để lần khác vậy.Mất toi 1 buổi tối !

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    một ngày tồi tệ, một ngày dở hơi, một ngày điên điên... túm lại là một ngày chẳng ra gi, hu hu, chít tui rồi....
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    một ngày tồi tệ, một ngày dở hơi, một ngày điên điên... túm lại là một ngày chẳng ra gi, hu hu, chít tui rồi....
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mấy hum nay mình "fởn fơ" ra fết, nói nhiều hơn, đùa nhiều hơn, chắc là đang yêu đời ?! Sướng nhất là lại đc 2 tên bạn của B khen mới chết chứ, sướng quá, đấy, ai bảo ít nói là thiệt nào.
    Hum nay xui xẻo quá đi mất, biết ngay là lão này lại lằng nhằng mà ,muộn rồi mà vẫn chưa lấy đc xe thì chếtm đồ chết dẫm, đồ dở hơi.Thật khủng khiếp, chỉ trong vòng mấy năm học ĐH lão này đốt ngốn của bố mẹ cả tỉ bạc chứ ko ít, năm nay đã ngốn vào trăm rồi.Phải bố mẹ mình có mà cho húp cháo chứ còn lâu mới thế.Đúng là fá gia bại sản.
    Aaaaaaaaa sao lâu thế nhỉ huhu?
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mấy hum nay mình "fởn fơ" ra fết, nói nhiều hơn, đùa nhiều hơn, chắc là đang yêu đời ?! Sướng nhất là lại đc 2 tên bạn của B khen mới chết chứ, sướng quá, đấy, ai bảo ít nói là thiệt nào.
    Hum nay xui xẻo quá đi mất, biết ngay là lão này lại lằng nhằng mà ,muộn rồi mà vẫn chưa lấy đc xe thì chếtm đồ chết dẫm, đồ dở hơi.Thật khủng khiếp, chỉ trong vòng mấy năm học ĐH lão này đốt ngốn của bố mẹ cả tỉ bạc chứ ko ít, năm nay đã ngốn vào trăm rồi.Phải bố mẹ mình có mà cho húp cháo chứ còn lâu mới thế.Đúng là fá gia bại sản.
    Aaaaaaaaa sao lâu thế nhỉ huhu?
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Sắp 30-4 rồi, ở tb chắc là đông vui lắm vì nhiều sv về muh.
    Có một ng` gọi mình là "Ngố" (mặc dù iem chả ngố tí nào cả), ko bít rồi sau này "Hâm" với cả "Ngố" có thể làm bạn của nhau đc hay ko, nhưng mình thích như bây giờ! "Hâm" ơi thèm kẹo mút quá, 20 cái tưởng nhìu thế mà hết mất rùi!
    Hôm trước con bạn bảo với H là mình sắp lấy chồng, thế mà hắn tưởng thật gọi về mấy lần, đc thể mình cho tưởng thật luôn.Lấy chồng!? Đến bao giờ huhuhu
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Sắp 30-4 rồi, ở tb chắc là đông vui lắm vì nhiều sv về muh.
    Có một ng` gọi mình là "Ngố" (mặc dù iem chả ngố tí nào cả), ko bít rồi sau này "Hâm" với cả "Ngố" có thể làm bạn của nhau đc hay ko, nhưng mình thích như bây giờ! "Hâm" ơi thèm kẹo mút quá, 20 cái tưởng nhìu thế mà hết mất rùi!
    Hôm trước con bạn bảo với H là mình sắp lấy chồng, thế mà hắn tưởng thật gọi về mấy lần, đc thể mình cho tưởng thật luôn.Lấy chồng!? Đến bao giờ huhuhu

Chia sẻ trang này