1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khucthanhson

    khucthanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    oh cái chủ đề này thế mà có nhiều người vào thế
    không biết chủ nhân của nó là người như thế nào
  2. khucthanhson

    khucthanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    oh cái chủ đề này thế mà có nhiều người vào thế
    không biết chủ nhân của nó là người như thế nào
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm mà cơ quan vắng teo. Tự dưng thấy chán quá. Thằng bạn vừa nhờ load bài Joe Le Taxi, nghe lại thấy nhớ mấy năm sinh viên, ở trọ cùng mấy đứa học tiếng Pháp, ngày nào cũng nghe bài này. Giờ bọn nó ra sao, đứa lấy chồng, đứa có con, đứa có công việc chạy như ngựa, đứa thì ngày ngày lên lớp như hạt cơm nguội ấy.
    Rồi thấy nhớ Jesus to a child, vậy là search và load. Nhịp điệu nhẹ nhàng mà buồn quá đi thôi:...And what have I learned from all this pain, I thought I''d never feel the same about anyone, or anything again... Sadness in my eyes. No one guessed, or no one tried...
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm mà cơ quan vắng teo. Tự dưng thấy chán quá. Thằng bạn vừa nhờ load bài Joe Le Taxi, nghe lại thấy nhớ mấy năm sinh viên, ở trọ cùng mấy đứa học tiếng Pháp, ngày nào cũng nghe bài này. Giờ bọn nó ra sao, đứa lấy chồng, đứa có con, đứa có công việc chạy như ngựa, đứa thì ngày ngày lên lớp như hạt cơm nguội ấy.
    Rồi thấy nhớ Jesus to a child, vậy là search và load. Nhịp điệu nhẹ nhàng mà buồn quá đi thôi:...And what have I learned from all this pain, I thought I''d never feel the same about anyone, or anything again... Sadness in my eyes. No one guessed, or no one tried...
  5. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Nắng quá, bực bội thật muốn đập phá cái gì đó hay bóp cổ ai cho lè lưỡi ra...
    bực quá...mùa hè...nóng quá !
  6. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Nắng quá, bực bội thật muốn đập phá cái gì đó hay bóp cổ ai cho lè lưỡi ra...
    bực quá...mùa hè...nóng quá !
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Em than phiền về những bài viết kiểu như thế này của bác nhiều lắm rồi. Em có một đề nghị là bác nên tạo ra một cái topic vd như chát chít linh tinh chẳng hạn, rồi vào đó tha hồ mà than thở. Chứ cứ toàn vào những chủ đề hay để rồi phang 1 câu chẳng chết ai thì phí cả quyển sách.
    Đang xem hay giở đến trang 10 hay 15 gì đấy lại thấy có 1 con sâu. Thật đúng là có muốn đọc tiếp cũng chẳng còn hứng thú nữa?
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Em than phiền về những bài viết kiểu như thế này của bác nhiều lắm rồi. Em có một đề nghị là bác nên tạo ra một cái topic vd như chát chít linh tinh chẳng hạn, rồi vào đó tha hồ mà than thở. Chứ cứ toàn vào những chủ đề hay để rồi phang 1 câu chẳng chết ai thì phí cả quyển sách.
    Đang xem hay giở đến trang 10 hay 15 gì đấy lại thấy có 1 con sâu. Thật đúng là có muốn đọc tiếp cũng chẳng còn hứng thú nữa?
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Số mình đúng là số quả tạ, đúng sn thì lại bị ốm, đã thế cả ngày ko sao đúng buối tối karaoke chưa kịp "làm ăn" gì trên đường đi tự dưng bị mất giọng, đau khổ.Nửa đêm con ng` iu fone về còn ko nhận ra vì cứ tưởng "ông nào" huhu. Lại thêm một quả tạ nữa, tối qua đi chơi vìa lại còn bị..dị ứng khắp người, chết mất thôi.
    Mai Béo đi thực tập rồi, chẳng bít 1 tuần có về 1 lần đc ko.Mà dạo này ko gặp nhau cũng chẳng có gì, cứ bình thường như ko, có lẽ vì cứ gặp nhau lại to tiếng, mệt !
    Hôm qua kêu ỉ ôi ốm thèm ăn cam, thế là tối về đc "hàng xóm" tốt bụng cho cam hihi, sướng!
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Số mình đúng là số quả tạ, đúng sn thì lại bị ốm, đã thế cả ngày ko sao đúng buối tối karaoke chưa kịp "làm ăn" gì trên đường đi tự dưng bị mất giọng, đau khổ.Nửa đêm con ng` iu fone về còn ko nhận ra vì cứ tưởng "ông nào" huhu. Lại thêm một quả tạ nữa, tối qua đi chơi vìa lại còn bị..dị ứng khắp người, chết mất thôi.
    Mai Béo đi thực tập rồi, chẳng bít 1 tuần có về 1 lần đc ko.Mà dạo này ko gặp nhau cũng chẳng có gì, cứ bình thường như ko, có lẽ vì cứ gặp nhau lại to tiếng, mệt !
    Hôm qua kêu ỉ ôi ốm thèm ăn cam, thế là tối về đc "hàng xóm" tốt bụng cho cam hihi, sướng!

Chia sẻ trang này